Chọn lựa con đường theo Chúa

Thứ bảy - 06/09/2025 05:28  59
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

dnnwrw0v4aa6o0xHành trình để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu luôn đặt ra cho chúng ta vô số chọn lựa. Những chọn lựa ấy, không chỉ mang tính nhất thời, mà là một hành trình dài, đòi hỏi sự dứt khoát, hy sinh, và nhất là một tâm hồn khiêm nhường, biết đặt mình trước ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay cho ta thấy rõ điều đó:

Bài đọc I, trích sách Khôn Ngoan, mở ra cho chúng ta một sự thật khiêm tốn: “Tư tưởng loài người thì nông cạn, dự định của chúng ta thì không bền vững.” Con người dù thông minh, khôn khéo đến đâu, cũng không thể tự mình đụng chạm tới mầu nhiệm của Thiên Chúa được. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự tính, nhiều khi cũng đổ vỡ, bởi chúng ta chỉ nhìn thấy bề mặt sự việc, còn Thiên Chúa thấy tận chiều sâu của mọi sự.

Chính vì thế, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định: để có thể biết, và sống theo đường lối của Thiên Chúa, con người phải nhờ đến Thần Khí của Người. Không có Thần Khí soi dẫn, chúng ta dễ đi sai đường. Đây là điểm khởi đầu, cho hành trình của người môn đệ: biết mình giới hạn, biết mình cần đến ơn Chúa để được định hướng.
Đến bài đọc II, thánh Phaolô cho chúng ta một minh chứng cụ thể, thế nào là để cho Thần Khí hướng dẫn đời mình. Ngài viết thư cho ông Philêmon, để xin ông đón nhận lại người nô lệ tên là Ônêsimô. Theo lẽ thường tình, một nô lệ bỏ trốn, theo luật lệ đương thời, khi trở về phải chịu hình phạt. Nhưng thánh Phaolô không nhìn theo lối nhìn của phàm nhân. Ngài mời gọi Philêmon hãy nhìn với ánh mắt đức tin: và như thế Ônêsimô không còn là nô lệ, nhưng là người anh em trong Đức Kitô.

Thật cảm động khi thấy một Phaolô già nua, đang bị tù đày, mà vẫn tha thiết lo cho một người nô lệ, dám “xin” thay vì “ra lệnh”. Điều đó chỉ có thể xảy ra nơi một người đã để Thần Khí đổi mới cách suy nghĩ và hành động. Nhờ ơn Chúa, Phaolô không còn xét đoán theo lý lẽ loài người, nhưng theo chuẩn mực của Tin Mừng.

Bước sang bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói những lời thật khó nghe: “Ai đến với Thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Thầy được.” Đây không phải là lời phủ nhận tình thân gia đình. Nhưng Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một điều: khi đi theo Ngài, mọi sự khác phải đặt ở hàng thứ yếu.

Để minh họa, Chúa đưa ra hai hình ảnh: người muốn xây tháp và vua sắp ra trận. Cả hai đều cần tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng. Nghĩa là, muốn theo Chúa không thể hời hợt, nửa vời, nhưng phải có quyết tâm, và sự dấn thân thực sự. Người môn đệ phải đặt Chúa ở vị trí trung tâm, và chấp nhận mất mát để trung thành với Ngài.

Nếu chỉ nghe Tin Mừng, có lẽ ta thấy lời Chúa quá đòi hỏi, thậm chí rất khắt khe. Nhưng khi đặt bên cạnh bài đọc I và II, ta sẽ nhận ra con đường hợp lý:

Bài đọc I nhắc ta: con người tự sức mình, không thể hiểu và theo Chúa. Cần ơn khôn ngoan từ Thần Khí.
Bài đọc II cho thấy: một khi để Thần Khí hướng dẫn, con người có thể vượt qua cái nhìn ích kỷ, để sống tình huynh đệ mới, trong Đức Kitô.

Tin Mừng mời gọi ta: nếu đã có ơn khôn ngoan của Chúa, đã được biến đổi trong Đức Kitô, thì dám can đảm đặt Chúa trên hết mọi sự, và theo Ngài đến cùng. Ba bài đọc không rời rạc, nhưng như những nấc thang liên tiếp: từ ý thức giới hạn của con người, đến mở lòng cho ơn Chúa, và cuối cùng, là can đảm sống chọn lựa dứt khoát làm môn đệ Đức Kitô. Lời mời gọi này không chỉ dành cho các thánh tông đồ ngày xưa, mà cho chính chúng ta hôm nay.

Theo Chúa giữa thời đại mới, cũng đầy những thách đố. Có người vì theo Chúa, mà mất bạn bè, mất địa vị. Có người vì trung thành, với lương tâm Kitô hữu, mà bị thiệt thòi. Có người vì sống công bằng, bác ái, mà trở thành “sinh vật lạ” giữa môi trường đầy bất công. Nhưng nếu chúng ta tin rằng: “Có Thần Khí Chúa dẫn đường” như sách Khôn Ngoan nói, và nếu chúng ta học lấy tấm lòng của Phaolô, thì ta có thể sống Tin Mừng cách bình an.

Thưa cộng đoàn phụng vụ, làm môn đệ Chúa Giêsu không phải là con đường dễ dàng. Nhưng đó là con đường dẫn tới sự sống đích thực. Để bước đi vững vàng, chúng ta cần ba điều: Khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình. Xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Dứt khoát chọn Chúa trên hết mọi sự.

Ước gì Thánh Thể mà chúng ta sắp lãnh nhận là sức mạnh, để mỗi người thêm can đảm bước theo Chúa Giêsu, và để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta biết sống tình huynh đệ, nhìn nhau như những người anh em trong cùng một Đức Kitô. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay26,861
  • Tháng hiện tại175,522
  • Tổng lượt truy cập91,938,622
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây