LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ds 21,4b-9; Pl, 6-11; Ga 3,13-17
Lễ suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu trong năm Thánh Những người lữ hành hy vọng trùng vào ngày Chúa Nhật càng làm cho buổi cử hành thêm long trọng. Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Giê-su để cảm thấu tình yêu đến cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “‘Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ’ [...] nhưng lại là ‘sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người’.” (1Cr 1,23-25).
Thật vậy, Thánh Giá là sự hiện diện của một Tình yêu trọn vẹn nhất, tuyệt hảo nhất, một sự khôn ngoan vô lường của Thiên Chúa, vượt qua mọi lối suy nghĩ của loài người, Chúa Giêsu đã chết vì yêu chúng ta. Đúng như lời Thánh Phao-lô tông đồ nói: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,6b-8). Quả thật, chính Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa đã vâng phục Thiên Chúa, xuống thế làm người, ở giữa loài người, gánh lấy tội lỗi của con người và chịu chết để cứu độ con người: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,8-11).
Suy tôn và chiêm ngắm Thánh Giá chúng ta thấy gì? Thưa, chúng ta thấy một Đức Giêsu mà chính môn đệ của mình đã bán với giá ba mươi đồng bạc, bằng giá một người nô lệ, và đã nộp bằng dấu chỉ của tình yêu là nụ hôn; Đấng mà chính môn đệ của mình đã công khai chối từ đến ba lần. Và cũng chính Đấng mà quan Phi-la-tô đã khẳng định rằng: "Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy” (Ga 18,38b), và quan còn khẳng định lần nữa rằng: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy” (Ga 19,4). Thế mà người Do-thái nhất quyết: “"Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,15). Vậy là “chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá” (Ga 19,17-18). Đức Giê-su, Con Thiên Chúa đã chết oan nhục nhã như thế, một bản án không ai muốn thì lại dành cho Đấng Cứu Độ trần gian. Chính nơi Thánh Giá, dấu chỉ tình yêu đong đầy nhất của Thiên Chúa, chúng ta được chiêm ngắm và được hưởng nhờ một Tình Yêu là một con người, một vị Thiên Chúa đã chết cho người mình yêu, là chúng ta, những người tội lỗi, những người đã kết án và đóng đinh Chúa. Thật vậy, như trong bài Tin Mừng hôm nay đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).
Chúa Giêsu đã hạ mình làm người đến trần gian rao giảng tin mừng Nước Thiên Chúa và chấp nhận cái chết nhục hình trên thánh giá như một tên tử tội để cứu chúng ta, như lời thánh Phao lô đã ca ngợi trong bài đọc II, chúng ta vừa nghe. Cái chết trên thánh giá là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thánh giá đã trở nên biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, con người của tình yêu. Người đã yêu thương và hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho chúng ta. Người đã tự hiến mình để làm của lễ đền tội cho chúng ta, và ban Mình Máu Thánh Ngài làm lương thực thần linh nuôi dương linh hồn chúng ta, qua Mầu nhiệm Thánh Giá. Nơi Thánh Giá, chúng ta nhận ra lời mời gọi yêu thương của Chúa Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 14,34b).
Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện nơi Chúa Kitô qua mầu nhiệm Thánh giá. Để đón nhận ơn cứu độ, mỗi người đều được kêu gọi tham dự vào mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã mời gọi: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Tham dự vào mầu nhiệm thánh giá, hay vác thánh giá theo Chúa, là đón nhận những đau khổ và thử thách trong đời sống đức tin thường ngày.
Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương cứu độ chúng ta qua cuộc tử nạn Thập giá của Chúa Kitô. Xin cho chúng ta biết đón nhận thánh giá của đời sống là những gian nan thử thách, với niềm tin yêu và phó thác nơi Chúa. Cho nên, chúng ta càng cần phải “giữ vững lời tuyên xưng Đức Tin”, là chúng ta hãy đến tìm nương ẩn nơi Thánh Giá Chúa Giêsu để cầu xin sự chữa lành cho chính mình và cho thế giới như một số dân Do Thái xưa đã ăn năn: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông” (Ds 21,7).
Đồng thời, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta hãy yêu như Chúa yêu, tức là chúng ta hãy buông bỏ lối sống thuộc về thế gian để mặc lấy đời sống của những người con cái Thiên Chúa. Con Chúa đã không lên án thế gian, thì chúng ta cũng đừng kết án nhau. Hãy đóng đinh những tham sân si của mình vào thập giá. Hãy lan toả tình yêu, sống yêu thương. Hãy nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu để nhìn nhận tội lỗi mình. Xin cho chúng con siêng năng chiêm ngắm thập giá Chúa để đón nhận tình yêu và sức sống của chính Chúa, ngõ hầu chúng con trung thành vác thánh giá đời mình trong bình an và quảng đại chia sẻ thánh giá với những anh chị em sống xung quanh chúng con, cách riêng các anh chị em đang phải quằn quại trong chiến tranh khổ đau và chết chóc. Amen.