Từ bỏ để làm môn đệ Chúa Giêsu

Thứ bảy - 06/09/2025 05:04  54
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

imagesChúa Nhật ngày 7/9/2025, Giáo Hội hân hoan đón nhận một hồng ân đặc biệt: thánh lễ phong thánh cho hai vị thánh trẻ của thời đại chúng ta, đó là chân phước Pier Giorgio Frassati 24 tuổi và Carlo Acutis – một thiếu niên sinh năm 1991, qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi. Dù tuổi đời ngắn ngủi, nhưng cả hai đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu.

Đặc biệt, thánh Carlo Acutis được gọi là vị thánh “của thời internet”. Ngài đã dùng khả năng tin học của mình để rao giảng về các phép lạ Thánh Thể, đồng thời sống một đời đơn sơ, yêu thương và quảng đại. Đặc biệt, Carlo đã biết từ bỏ rất nhiều điều hấp dẫn của tuổi trẻ để chọn Chúa Giêsu là gia sản duy nhất. Tấm gương của thánh nhân được Giáo Hội tôn vinh là một minh chứng sống động cho lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33).

Cuộc sống là chọn lựa và từ bỏ

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn đứng trước những chọn lựa, và mỗi chọn lựa đều kéo theo một sự từ bỏ. Khi chọn học ngành này thì phải từ bỏ ngành khác. Khi chọn lập gia đình thì từ bỏ tự do của đời độc thân. Khi chọn theo một lý tưởng thì phải loại bỏ những gì cản trở lý tưởng ấy… Rõ ràng, cuộc sống không thể có tất cả, nhưng đòi ta biết chọn điều quan trọng nhất. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng phải từ bỏ những gì có thể làm mình xa rời Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không chỉ đòi hỏi chúng ta từ bỏ của cải vật chất, nhưng còn là những mối quan hệ gần gũi nhất: cha mẹ, vợ con, anh chị em, thậm chí cả mạng sống mình. Nói như thế, không có nghĩa là Chúa phủ nhận hay chống lại tình thân gia đình, nhưng Người muốn dạy rằng: tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được đặt lên trên hết. Chính tình yêu với Chúa sẽ giúp chúng ta yêu gia đình, yêu tha nhân một cách trọn vẹn và đúng đắn.

Chúng ta đừng quên Chúa Giêsu vẫn tôn trọng Mười Điều Răn. Ngài vẫn giữ trọn giới răn thảo kính cha mẹ, chính Ngài đã sống hiếu thảo với Đức Mẹ và thánh Giuse. Nhưng khi niềm tin bị thử thách, khi giữa tình thân và Thiên Chúa có sự xung đột, thì người môn đệ phải chọn Chúa làm tâm điểm, đặt Ngài ở bậc cao nhất trong thang giá trị của cuộc đời mình. Sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chọn Chúa.

Từ bỏ để chọn chính Chúa là lựa chọn khôn ngoan

Bài đọc I (Kn 9,13-18) nhắc nhở chúng ta: trí khôn loài người giới hạn, không thể tự mình hiểu thấu ý định Thiên Chúa. Chỉ khi được Chúa ban ơn khôn ngoan, con người mới có thể nhận ra điều đẹp lòng Ngài và tìm được ơn cứu độ.

Thật vậy, khôn ngoan đích thực không nằm ở những toan tính trần thế, nhưng ở chỗ biết đặt Chúa làm ưu tiên số một. Chúa Giêsu là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa: “Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh…Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Kn 9,17-18).

Nếu chúng ta tin nhận Đức Giêsu là chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và chọn lựa chính Ngài thì những đòi hỏi “từ bỏ” của Ngài hoàn toàn hữu ích và tốt nhất cho chúng ta. Các thánh là minh chứng của khôn ngoan ấy. Chính thánh Carlo Acutis đã sống sự khôn ngoan Tin Mừng: dù sống trong thời đại công nghệ, cậu không để internet nuốt chửng đời mình, nhưng dùng nó như phương tiện để dẫn người khác đến với Chúa. Carlo từng nói: “Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu. Và Thánh Thể là xa lộ đưa con đến thiên đàng”. Carlo đã chọn con đường khôn ngoan: từ bỏ những thứ phù phiếm, để được Đức Khôn Ngoan là kho tàng vĩnh cửu.

Chúa Giêsu - gương mẫu tuyệt hảo cho sự từ bỏ

Nếu cần một mẫu gương trọn hảo về sự từ bỏ, chúng ta chỉ cần nhìn lên Chúa Chúa Giêsu. Thánh Phaolô viết rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ… chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-11).

Ngài đã từ bỏ ngai vàng vinh hiển để xuống thế làm người. Ngài đã từ bỏ mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Sự từ bỏ nơi Chúa Giêsu không phải là thất bại, nhưng là để trao ban sự sống và mở ra ơn cứu độ cho muôn dân. Vì thế, khi Chúa mời gọi: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không thể làm môn đệ Thầy”, thì đó không phải là một lý thuyết xa vời, nhưng chính là con đường Ngài đã đi trước để chúng ta bước theo.

Ngày nay, người Kitô hữu cũng được mời gọi can đảm chọn lựa: dám từ bỏ ích kỷ, danh lợi, những thú vui tội lỗi để chọn Chúa. Người trẻ được mời gọi noi gương thánh Pier Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis: mở lòng ra với con người thời đại và dùng khả năng và phương tiện Chúa ban để phục vụ Tin Mừng, chứ không để chúng chiếm đoạt cuộc đời mình. Các bậc cha mẹ được mời gọi từ bỏ sự tiện nghi, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ để giáo dục con cái trong đức tin. Mỗi người chúng ta, trong từng ngày sống, được mời gọi từ bỏ một chút thời gian riêng để dành cho Chúa, từ bỏ cái tôi để biết yêu thương và phục vụ.

Sự kiện phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati hôm nay là một dấu chỉ mạnh mẽ cho toàn thể Giáo Hội: ngay cả những người trẻ, sống giữa xã hội hiện đại, cũng có thể nên thánh nếu biết từ bỏ thế gian để chọn Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta, trong hành trình đức tin, biết noi gương các ngài, dám từ bỏ điều phù phiếm để chọn điều vĩnh cửu, dám từ bỏ chính mình để chọn Chúa Giêsu là tất cả.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt Chúa trên hết mọi sự, biết can đảm từ bỏ những gì cản trở bước chân theo Chúa, và trung thành vác thập giá mình mỗi ngày để trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay26,861
  • Tháng hiện tại175,414
  • Tổng lượt truy cập91,938,514
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây