Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C
Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, có người đến hỏi: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp là ít hay nhiều, nhưng Người hướng chúng ta đến con đường chắc chắn để được cứu: “Hãy chiến đấu để qua được ‘cửa hẹp’ mà vào” (Lc 13,24).
Lời dạy này nghe có vẻ khó, nhưng thực ra Chúa muốn cho chúng ta biết rằng: “cửa hẹp” chính là con đường dẫn đến hạnh phúc thật, hạnh phúc Nước Trời. Vậy tại sao chúng ta phải đi qua cửa hẹp? Thưa, vì sau cánh “cửa hẹp” ấy là một thế giới khác. Một thế giới mà những ai không dám bước vào sẽ chẳng bao giờ được biết.
Đối với Chúa, thế giới sau “cửa hẹp” chính là Nước Trời, là niềm vui muôn đời bên Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Còn trong cuộc sống hằng ngày, thế giới phía sau “cửa hẹp” chính là phần thưởng, là thành công, là niềm vui mà những người bỏ cuộc sẽ không bao giờ có được. Còn “cửa hẹp” chính là những khó khăn, hy sinh, thử thách mà chúng ta phải vượt qua.
Cho thầy hỏi: Bạn nào năm học vừa qua được phần thưởng học sinh giỏi của cha xứ và ban giáo lý nào? Tốt lắm, rất nhiều bạn. Cám ơn các con. Các con thử nghĩ xem: Nếu một bạn học sinh muốn học giỏi, đứng nhất lớp thì phải chịu khó học hành, phải làm bài tập đầy đủ, phải bỏ bớt giờ chơi game. Đó chính là đi qua “cửa hẹp”. Khi qua được “cửa hẹp”, bạn sẽ có phần thưởng, sẽ thấy niềm vui khi được ba mẹ khen ngợi, thầy cô yêu mến. Còn bạn nào chọn đi vào “cửa rộng” thì cứ thoải mái đi chơi game, không học và làm bài tập… hậu quả sẽ là tụt lớp.
Chúng ta cũng thấy một bạn hát hay, một cầu thủ đá bóng giỏi, một bạn đánh đàn phục vụ nhà thờ tốt, đâu phải tự nhiên mà có. Các các ấy đã đi qua “cửa hẹp”: tập luyện hằng ngày, chịu vất vả, mồ hôi ướt áo, kiêng cữ đủ điều. Nhờ đó, mà bạn mới có được vinh quang, được mọi người tán thưởng, được tung hô.
Với đời sống thiêng liêng, một bạn thiếu nhi muốn sống tốt lành thì cũng phải đi qua “cửa hẹp”: hy sinh vâng lời cha mẹ, siêng năng học giáo lý, tham dự Thánh lễ, và nhất là biết tránh xa điều xấu. Và khi đã qua cửa hẹp ấy, niềm vui Chúa ban tặng sẽ lớn hơn mọi niềm vui khác.
Như thế, Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta rằng: con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, không bao giờ rộng rãi, dễ dãi, nhưng thường phải đi qua “cửa hẹp”, nghĩa là qua khó khăn, hy sinh, từ bỏ. Nhưng khi đã qua được rồi, chúng ta mới thấy một chân trời mới mở ra: nơi đó có phần thưởng, có thành công, và nhất là có niềm vui không ai có thể lấy mất khỏi chúng ta.
Bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo cho chúng ta: Thiên Chúa quy tụ muôn dân về để được vào dự tiệc Nước Trời. Nghĩa là không ai bị loại trừ, tất cả mọi người, lớn, bé, giàu, nghèo, da trắng hay da màu, đều được mời gọi đi qua “cửa hẹp” để vào hưởng hạnh phúc. Nhưng để bước vào được, chúng ta cũng phải cố gắng. Không ai được đặc quyền, không ai chỉ cần ngồi không mà vào được.
Thư gửi tín hữu Híp-ri nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúa thương ai thì Người sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” Nghĩa là những khó khăn, thử thách, hay lúc chúng ta phải chịu sửa phạt giống như chúng ta bước đi qua “cửa hẹp”. Nhưng chính nhờ kiên trì và đón nhận sự sửa dạy, chúng ta mới được lớn lên trong đức tin, được rèn luyện để nên người trưởng thành, và cuối cùng được hưởng sự bình an, công chính.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các con thiếu nhi thân mến!
Chúa Giêsu đã đi qua “cửa hẹp” bằng chính thập giá của Người. Chính vì chấp nhận đau khổ, hy sinh đến cùng mà Chúa đã phục sinh vinh hiển. Và hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy can đảm đi theo con đường ấy. Con đường từ hy sinh, từ bỏ, đau khổ, thập giá để đến vinh quang.
Vậy giờ này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: “Con có sẵn sàng đi qua cửa hẹp để hưởng niềm vui lớn lao mà Chúa hứa ban không?” Xin Chúa cho chúng ta luôn mạnh mẽ, chọn bước qua cửa hẹp, để rồi tìm thấy hạnh phúc thật là niềm vui Nước Trời và những thành công lớn lao trong cuộc sống. Như thế:
Đi qua cửa hẹp mỗi ngày,
Hy sinh, khiêm tốn, việc hay thực hành.
Theo chân Chúa bước gian nan,
Đường lên Thiên Quốc, vinh quang ngập tràn. Amen.