Điều quan trọng là phải trung tín

Thứ bảy - 09/08/2025 04:30  74
Chúa Nhật 19 TN C
Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

luke 12 35 38Khi dùng hình ảnh “người tôi tớ trung tín”, Chúa Giêsu không chỉ nói về một vai trò trong thời xưa, mà là nói về căn tính của mỗi Kitô hữu. Tất cả chúng ta, từ giáo dân đến linh mục, từ người cha, người mẹ đến người con, đều là những người tôi tớ được Chúa trao phó cho một sứ mạng và những ơn lành. Điều quan trọng không phải là mình được giao nhiều hay ít, mà là mình có trung tín đến cùng hay không.

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 12,32-48) mô tả rõ nét hình ảnh người tôi tớ trung tín: người biết tỉnh thức, biết chu toàn trách nhiệm, và biết rằng một ngày kia, chủ sẽ trở lại bất ngờ. Bài đọc I (Kn 18,6-9) cho thấy tấm gương cụ thể của dân Israel trong đêm Xuất Hành – họ đã tin vào lời hứa của Chúa, chuẩn bị sẵn sàng, và vì thế, họ được cứu thoát.

Chúa Giêsu kể: “Ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà chủ sẽ đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ?” (Lc 12,42). Người tôi tớ trung tín trước hết nhận ra: mình không sở hữu, nhưng được trao phó. Gia đình, công việc, tài năng, thời gian, ngay cả hơi thở, tất cả đều là của Chúa. Ta chỉ là người quản lý tạm thời. Người tôi tớ trung tín không đợi đến khi chủ gần về mới dọn dẹp, mà luôn sẵn sàng mỗi ngày. Giống như dân Israel đêm vượt qua: họ thắt lưng, tay cầm gậy, ăn vội bánh không men, nghĩa là sống trong tâm thế lên đường bất cứ lúc nào. Trung tín không chỉ là tránh làm điều xấu, mà là làm điều tốt đúng lúc. Người quản gia trung tín không để gia nhân đói khát, nhưng phân phát lương thực “đúng giờ”. Người tôi tớ của Chúa cũng vậy: sống bác ái, phục vụ, và chu toàn bổn phận hằng ngày – dù ai nhìn thấy hay không.

Chúa Giêsu nói rất thẳng: nếu người tôi tớ nghĩ “chủ còn lâu mới về” và bắt đầu ăn chơi, áp bức, thì chủ sẽ về vào giờ họ không ngờ và “loại họ ra”. Đây là lời nhắc rằng sự bất trung bắt đầu từ một suy nghĩ sai lầm, tưởng rằng mình có quyền muốn làm gì thì làm, hoặc nghĩ rằng Chúa sẽ không can thiệp ngay. Nhưng Chúa đến “như kẻ trộm” hay đầy bất ngờ. Ai sống buông thả sẽ không kịp sửa soạn. Bài đọc I cho thấy: dân Israel được báo trước đêm Chúa ra tay cứu độ. Họ đã chuẩn bị nghi thức Vượt Qua với niềm tin vững vàng, và khi giờ đến, họ được giải thoát. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của “người tôi tớ trung tín”: Tin vào lời hứa của Chúa, chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng ra đi khi Chúa gọi. Cũng như dân Israel, người tôi tớ trung tín hôm nay phải vừa giữ đức tin vừa thực hành đức tin ấy.

Trong đời sống hôm nay nhất là trong đời sống gia đình, người cha, người mẹ là những quản gia, Chúa trao cho các ngài con cái để nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn. Trung tín nghĩa là không chỉ lo cơm áo, mà còn dạy con sống ngay lành, biết kính sợ Chúa. Nếu cha mẹ bỏ bê, để con lớn lên thiếu định hướng, thì chẳng khác nào người quản gia không phát lương thực cho gia nhân đúng lúc. Trong công việc, người Kitô hữu làm việc không chỉ để kiếm sống, mà còn để làm vinh danh Chúa. Trung tín nghĩa là làm việc cách ngay thẳng, chu toàn trách nhiệm, không gian dối, không lợi dụng cơ hội để trục lợi. Trong cộng đoàn và xã hội, mỗi người đều có “phần việc” trong cộng đoàn: phục vụ phụng vụ, bác ái, giáo lý… Trung tín nghĩa là sẵn sàng góp phần, không thoái thác hay làm cho có. Ngoài xã hội, ta được mời gọi sống như ánh sáng, trung thực và công bằng – để người khác thấy cách sống của ta mà tôn vinh Chúa.

Vậy để sống trung tín, ta nên nhớ rằng mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Tin Mừng nói rõ: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”. Chúa không đòi hỏi điều vượt quá khả năng, nhưng đòi đúng theo những gì ta đã nhận. Tỉnh thức không phải là ngồi chờ, mà là tận dụng hôm nay để làm điều tốt. Nếu hôm nay là ngày cuối, ta sẽ tha thứ nhanh hơn, yêu thương nhiều hơn, và bỏ bớt điều vô nghĩa. Cậy dựa vào ơn Chúa, trung tín không phải tự sức mà có, mà nhờ ơn Chúa nâng đỡ. Cầu nguyện, lãnh nhận bí tích, và gắn bó với Lời Chúa giúp ta đứng vững.

Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta trở thành những người tôi tớ sợ hãi, nhưng là những tôi tớ trung tín và khôn ngoan, biết mình được trao phó, biết tỉnh thức và biết phục vụ. Như dân Israel đêm vượt qua, nếu ta tin vào lời hứa của Chúa và chuẩn bị đời sống ngay hôm nay, thì giờ Chúa đến sẽ là giờ của hạnh phúc, không phải giờ của lo sợ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống như những người tôi tớ trung tín: biết tỉnh thức, biết phục vụ và trung thành đến cùng, để khi Chúa đến, chúng con được cùng Ngài dự tiệc muôn đời.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay11,119
  • Tháng hiện tại258,036
  • Tổng lượt truy cập91,122,417
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây