Kiên trì cầu nguyện

Thứ sáu - 25/07/2025 21:19  709
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

01 fb gnpi 036 lords prayer 1024Lời Chúa hôm nay cho hay: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Điều ấy cho chúng ta thấy một Thiên Chúa rất hào phóng, độ lượng, đầy lòng xót thương và sẵn sàng ban những gì tốt nhất cho chúng ta.

Thật vậy, để minh chứng cho điều đó: Đức Giêsu đã kể câu chuyện về một người kia đến nhà bạn mình lúc nửa đêm để vay ba cái bánh. Người bạn kia lúc đầu có vẻ không muốn cho vay, nên anh ta viện đủ lý do để chối từ, nhưng người đến vay bánh cứ đứng lì ra đó, anh ta buộc phải đứng dậy lấy bánh cho bạn mình. Thánh sử Luca đã dùng từ: “đứng lì ra đó” cho thấy sự kiên trì, nhẫn nại của người đi vay bánh. Sự nhẫn nại và kiên trì này cũng là điều Đức Giêsu mách nước chúng ta trong việc cầu nguyện với Thiên Chúa.

Đức Giêsu muốn chúng ta: cứ xin đi, cứ cầu nguyện đi, hôm nay chưa được, ngày mai xin tiếp, cứ liên lỉ nguyện xin trong suốt cả cuộc đời. Chính Đức Giêsu là mẫu gương hoàn hảo trong việc cầu nguyện. Ngài cầu nguyện lúc sáng sớm, lúc nửa đêm, cầu nguyện trước khi bước vào đời sống rao giảng công khai, trước khi làm Phép lạ và ngay cả trên Thập Giá, Ngài cũng cầu xin cùng Thiên Chúa Cha cho nhân loại: “Lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34). Tại sao Ngài là Chúa rồi, cần gì phải cầu nguyện và xin cùng ai nữa? Ngài cầu nguyện để làm gì? Đó chính là làm gương cho chúng ta, Ngài khuyên chúng ta hãy noi gương Ngài, hãy cầu nguyện không ngừng lên Thiên Chúa Đấng Tối Cao. Đó chính là một Thiên Chúa luôn hiệp hành cùng con người, đã đến với con người và đồng hành với con người trong mọi biến cố của cuộc sống.

Đúng như lời Thánh Gioan Maria Vianey đã khảng định: “Cầu nguyện là nguồn mạch mọi ơn sủng, là mẹ các nhân đức, là con đường quen thuộc và hiệu quả nhất Thiên Chúa muốn chúng ta đi đến với Người. Cầu nguyện chính là áo giáp của các Thánh, là đức tính cần thiết không những cho những người tốt lành, mà còn cho người tội lỗi nữa. Cầu nguyện dành cho tất cả mọi người: người bình dân cũng như người học thức, người đơn sơ cũng như người thông thái, tất cả phải yêu thích cầu nguyện vì đó là sự đạo đức của con người, là khoa học của mọi tín hữu”[1]. Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn văn Thuận đã nói: “Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ rất nhanh”[2]. Như thế, lời cầu nguyện rất cần thiết, ai sống trên trái đất này cũng phải biết dùng trí óc để yêu mến và cầu nguyện với Thiên Chúa. Chúng ta xin lỗi Chúa khi ta phạm tội, cám ơn Ngài khi được ơn, hạ mình khiêm tốn khi Ngài sửa dạy.

Quả thật, chúng ta là những người nghèo đói về ân sủng nhưng lại lười cầu xin. Chúng ta là những người bệnh tật trong thân xác cũng như trong tâm hồn nhưng chẳng xin ơn chữa lành. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện cho hay nhưng Ngài muốn nghe những lời cầu xin từ đáy lòng chúng ta như những người con thưa với cha của mình. Đó chẳng phải là Thiên Chúa rất gần với con người sao? Cho nên, Đức Giêsu hôm nay lại dẫn chứng thêm: “anh em là con người với nhiều yếu đuối bất toàn, thậm chí xấu xa tội lỗi mà còn biết cho con cái mình những cái tốt, phương chi Cha trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13).

Vì vậy, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để Ngài hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Hãy nhớ: Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, nó có ích cho phần rỗi của chúng ta chứ không phải những gì chúng ta muốn. Vì đôi khi cái chúng ta muốn nhưng lại không phải điều chúng ta cần, thậm chí còn là điều không tốt cho chúng ta. “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Thật sự là chúng ta không xứng đáng để cầu nguyện, nhưng Thiên Chúa với lòng nhân hậu đã cho phép chúng ta được thưa chuyện với Ngài, được gọi Ngài là Cha. “Lời cầu nguyện của chúng ta là hương trầm dâng lên được Thiên Chúa vui nhận. Trái tim chúng ta nghèo nàn và hẹp hòi nhưng sự cầu nguyện sẽ mở rộng ra, và khiến nó có khả năng yêu mến Thiên Chúa và anh em. Cầu nguyện là nếm trước hương vị Thiên Đàng. Nó không bao giờ mất đi mà không để lại trong ta sự ngọt ngào. Nó giống như mật ong chảy xuống trong linh hồn và làm ngọt mọi thứ. Các phiền toái tan biến đi trước lời cầu nguyện tha thiết như tuyết tan trước ánh mặt trời vậy”[3].

Như vậy, cầu nguyện là phương thế giúp chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa chứ không phải để khoe khoang. Cho nên, hãy luôn cầu nguyện với Thiên Chúa. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì. Chỉ khi nào chúng ta sống ngay lành, biết dùng Lời của Chúa để cầu nguyện với Chúa và theo cách của Chúa thì mới đẹp lòng Chúa. Theo gương ông Áp-ra-ham đã khiêm hạ nài nỉ xin Chúa tha phạt cho thành Xơ-đôm vì số ít người sống ngay lành trong thành. Kết quả quả là chỉ có mười người sống ngay lành đã cứu được cả thành khỏi án phạt: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm” (St 18,32). Như thế, “lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5,16)  Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa như người con tâm sự với cha mình. Hãy cầu xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta để Ngài hướng dẫn chúng ta sống tốt. Chính “Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2,13). Ngài luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần và có ích cho phần rỗi của chúng ta, chứ không phải những gì chúng ta muốn, vì đôi khi cái chúng ta muốn lại không phải là điều chúng ta cần, thậm chí còn là điều không tốt và ảnh hưởng đến phần rỗi của chúng ta. Chúng ta cần biết rằng: cầu nguyện đôi khi không hẳn là xin Chúa điều này điều kia, mà còn là khẳng định sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cuộc sống của chúng ta. Bất cứ nơi nào Thiên Chúa hiện diện, nơi đó sẽ có bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết phó thác cuộc đời trong Chúa, luôn kiên trì trong cầu nguyện để thân thưa với Chúa như tâm tình con thảo của một người con đối với người cha vậy. Amen.
 

 [1]Cha Thánh Gioan Maria vianney, Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney Tập 2, Phaolo Vũ Đức Thành chuyển ngữ, NXB Tôn Giáo, Hà Nội 2010, tr.103.
[2] ĐHY. PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, Thư viện ĐCV. Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
[3] Cha Thánh Gioan Maria vianney, Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianney Tập 2, Phaolo Vũ Đức Thành chuyển ngữ, NXB Tôn Giáo, Hà Nội 2010, tr.100.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập158
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm140
  • Hôm nay39,065
  • Tháng hiện tại768,468
  • Tổng lượt truy cập90,697,035
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây