CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C
St 18,20-21.23-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

Cầu nguyện được ví như “hơi thở” của đời sống Kitô hữu. Thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila đã có lần thậm chí dám quả quyết rằng: một người không cầu nguyện, chắc chắn sẽ sa hỏa ngục! Vì thế, có thể nói, không có linh đạo nào hoặc trường phái tu đức nào mà không nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng làm nổi bật lên ý nghĩa và cách thức cầu nguyện, qua việc cho chúng ta chiêm ngắm gương cầu nguyện của tổ phụ Abraham và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng gương sáng và lời giảng. Kinh Lạy Cha chính là một bản cẩm nang tóm tắt về cầu nguyện. Qua gương lành và giáo huấn của Chúa, chúng ta được mời gọi canh tân việc cầu nguyện để vun đắp niềm hy vọng của mình.
Xin dạy chúng con cầu nguyện
Sau khi chứng kiến Chúa Giêsu cầu nguyện, các môn đệ ước ao biết cầu nguyện như Chúa. Gương sáng cầu nguyện của Chúa đã thu hút các môn đệ. Hương thơm cầu nguyện đã lôi cuốn các ông. Thánh vịnh ví lời cầu nguyện như “hương trầm bay tỏa trước thánh nhan” (Tv 141,2). Các nghi lễ phụng vụ thường xông hương thơm là vì vậy. Đúng như cổ nhân đã dạy: “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Cầu nguyện làm cho cuộc sống lên hương. Phải chăng đời sống chúng ta nhạt nhẽo vì thiếu hương vị cầu nguyện? Cha mẹ cần nêu gương cầu nguyện. Nhiều vị thánh đã nên thánh nhờ được truyền cảm hứng từ đời sống cầu nguyện của cha mẹ. Chúng ta có thể đọc thấy điều ấy nơi hồi ký của các ngài, như “Tự thuật” của thánh Augustinô, “Một tâm hồn” của Têrêsa Hài Đồng, “Hồng ân và mầu nhiệm” của Đức Gioan Phaolô II… Cuộc sống của các Ngài tỏa hương thơm nhân đức là nhờ kín múc ân sủng qua cầu nguyện.
Lạy Cha… xin cho chúng con…
Chúa Giêsu không có ý đưa ra một công thức cầu nguyện, nhưng là một bản cẩm nang tóm tắt về cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta khi cầu nguyện hãy chân thành với Chúa như trẻ thơ lăn vào lòng cha mẹ, thân thưa với Chúa là Cha về nỗi lòng và cuộc sống của mình. Ngài dạy chúng ta biết hiệp thông liên đới với nhau khi cầu nguyện khi nhắc ba lần đến chữ “chúng con”, khi đưa hình ảnh “tình bạn” ra làm thí dụ minh họa cho cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta khi cầu nguyện hãy phó thác tin tưởng tuyệt đối vào tình thương và ân sủng của Cha trên trời. Ngài dạy chúng ta khi cầu nguyện hãy kiên trì, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ…
Thường khi cầu nguyện, chúng ta hay bị rơi vào các tật xấu như câu nệ về hình thức, ích kỷ (cá nhân hay tập thể), thiếu lòng tin hoặc dễ nản lòng thối chí. Con người ngày nay lười cầu nguyện vì không đặt hy vọng vào quyền năng và ân sủng của Chúa, mà đi tìm trợ lực nơi quyền lực hay phương tiện thế gian. Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tái khám phá sức mạnh của cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện hơn.

Cứ xin thì sẽ được…
Ông Abraham đã cầu nguyện cho dân. Năm lần bảy lượt ông “mặc cả” với Chúa, Ngài đều bình tĩnh lắng nghe và hứa sẽ đáp ứng (xem Bài đọc I). Chúa Giêsu đã khẳng định giá trị “chuyển cầu” khi cầu nguyện: cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở ra cho… Như vậy, cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng vì cầu nguyện mở cửa lòng của Chúa ra cho chúng ta, khơi nguồn ân sủng và thứ tha cho chúng ta, tưới gội bình an và phúc lành cho chúng ta…
Nhiều khi chúng ta đóng đinh chữ “bác ái” hay “giúp đỡ” vào những phương tiện trần gian, nhất là tiền bạc. Chúng ta đừng quên phương thế siêu nhiên rất hữu hiệu là cầu nguyện. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các trung tâm hành hương cầu nguyện lúc nào cũng đông đảo. Đơn giản là vì khách hành hương tìm được ơn lành hồn xác khi thăm viếng các nơi cầu nguyện đó, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, các Thánh và Hội thánh.
*****
Như vậy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khám phá lại giá trị của việc cầu nguyện và hãy thực hành cầu nguyện cách tha thiết, với tấm lòng đơn sơ chân thành, khiêm nhường, phó thác; với tâm hồn rộng mở liên đới; với tâm thế kiên trì, hy vọng…
Trong thông điệp Spe salvi, ĐTC. Bênêđíctô XVI đã gọi cầu nguyện là “trường học của hy vọng”. Hy vọng hướng tới cầu nguyện, cầu nguyện nuôi dưỡng hy vọng: “Bối cảnh thiết yếu đầu tiên cho việc học hỏi hy vọng là cầu nguyện. Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi. Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi vẫn luôn có thể thưa với Chúa. Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi” (Sps 32).
Lạy Chúa, con đặt hy vọng nơi Chúa, xin đừng để con thất vọng, nhưng xin gia tăng niềm hy vọng cho chúng con. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng để luôn chứa chan niềm hy vọng. Amen.