Dự tiệc Nước Trời

Thứ sáu - 22/08/2025 10:58  13
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

downloadNgày 19 tháng 3 năm 1627, cập bến Cửa Bạng - Thanh Hoá và lên bờ, Cha Đắc Lộ đã chậm rãi nói bằng Tiếng Việt: “Tôi có viên ngọc quý. Đây là báu vật tôi muốn trao cho các bạn.” Bà con lúc ấy mừng khôn tả. Họ vây quanh cha để mong được chút báu vật ấy. Cha nhìn quanh và nói: “Báu vật của tôi là Tin Mừng Nước Trời, là Lời của Thiên Chúa muốn dành cho mỗi người Việt nơi đây.” Quả đúng như Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho biết: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”.  Vậy làm thế nào để được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa?

1. Được Thiên Chúa quy tụ

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo số 110 viết: “Hội Thánh là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa quy tụ thành Dân Chúa và thành Thân Thể Chúa Kitô. Hội Thánh được Chúa Cha cưu mang từ đời và chuẩn bị trong thời Cựu ước, được Chúa Giêsu Kitô khai sinh nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, rồi được Chúa Thánh Thần tỏ bày trong ngày lễ Ngũ Tuần và sẽ hoàn tất trong vinh quang trên Trời”. Trong bài đọc thứ nhất trích Sách Isaia, Đức Chúa phán: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18). Như thế, điều kiện để được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa phải được Thiên Chúa quy tụ. Đức Tin là một Hồng ân siêu nhiên, do Thiên Chúa ban. Con người không thể tự mình đến với Thiên Chúa được, mà chính Thiên Chúa đã chủ động đi bước trước đến với con người và Ngài sửa dạy con người bằng Lời của Ngài.

2. Được Thiên Chúa sửa dạy và chấp nhận giáo huấn của Ngài

Đứng trước những đòi hỏi gắt gao, những điều kiện khó khăn, có lẽ chúng ta cũng tự hỏi như người Do Thái xưa: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc13,23). Trong thời Chúa Giêsu, người ta nghĩ rằng chỉ cần làm người Do thái là có thể được cứu rỗi rồi. Một số tiến sĩ luật còn dạy rằng: “Mọi người Do thái sẽ được cứu thoát”. Chúa Giêsu đã thẳng thắn gạt bỏ quan niệm đó: không phải mọi người Do thái đều được cứu rỗi, cũng không phải mọi người theo Chúa, mọi người cùng thời với Chúa, được chiêm ngắm và đụng chạm đến Ngôi Lời Thiên Chúa... mà được cứu rỗi. Việc duy nhất để quyết định số phận đời đời của một người là nghe và vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu. Chính tác giả thư Do thái trong bài đọc 2 đã quả quyết: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt” (Hr 12,5-6).

Ở đây chúng ta cần phân biệt: không phải Thiên Chúa đánh phạt chúng ta mà chính Lời của Ngài thanh lọc chúng ta, khiến chúng ta phải chọn lựa và chính sự chọn lựa ấy có tính cách quyết định chúng ta có được dự tiệc trong Nước Trời hay không mà thôi. Con đường đến với Chúa là con đường hẹp, gai góc và sỏi đá. Đó là con đường từ bỏ ý riêng và hy sinh nên nhiều người đã từ chối không muốn bước theo. Hơn nữa, con đường theo Chúa là con đường Thập Giá. Vì thế, nó đòi hỏi con người phải nỗ lực, cố gắng để thắng vượt những khó khăn tự nhiên. “Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối ra rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để kẻ què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành” (Hr 12,12-13).

3. Thực thi các giáo huấn của Chúa  

Việc sống và thực hành Lời Chúa chính là một cuộc chiến đấu giữa muôn vàn chọn lựa ở thế gian. Được quy tụ thành Dân Chúa, được Lời Chúa sửa dạy, nhưng lại không thực hành Lời Chúa thì vẫn chưa thể qua “Cửa hẹp” được. Đức Giêsu trong Bài Tin Mừng hôm nay đã khẳng định rất rõ: “Hãy chiến đấu để được qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Tiệc Nước Thiên Chúa là bữa tiệc thần linh, chỉ dành cho những người đã chiến đấu và chiến thắng cuộc đời. Chiến đấu để Thiên Chúa biết sự nỗ lực, cố gắng của ta và nhờ Ơn Chúa giúp, ta chiến thắng sự chết để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy có rất nhiều vị Thánh, cùng mang xác thịt hèn yếu như ta, nhưng một khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, các ngài đã quảng đại, can đảm để bước đi theo Chúa, hy sinh tất cả, đánh đổi cái mong manh, phù du, hào nhoáng mau qua đời này lấy sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Các ngài là: “những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính” (Hr12,11). Chính những đau khổ đang xảy đến từng ngày từng giờ với chúng ta, những nghịch cảnh, tai ương, những lo buồn trái ý, sự ra đi của người thân, những mất mát trong cuộc sống cùng biết bao những thiệt thòi đang tạo cơ hội để chúng ta ngày càng tiến sâu, tiến gần trên con đường vào Nước Trời.

Lạy Chúa, không phải “cửa Trời” hẹp mà là chúng con quá cồng kềnh, để cho cái tôi, tiền tài, danh vọng và những thú vui hạ đẳng làm cho chúng con quá to và nặng nề khiến chúng con khó mà qua “cửa hẹp”. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu và thi hành Lời Ngài qua việc thay đổi cách sống, biết chiến đấu đi vào dự tiệc Nước Thiên Chúa, hưởng hạnh phúc muôn đời Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay22,854
  • Tháng hiện tại620,419
  • Tổng lượt truy cập91,484,800
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây