Chúng ta phải từ bỏ những gì?

Thứ bảy - 06/09/2025 04:09  674
Chúa Nhật 23 Thường Niên C
Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

image 2 1Quyết định từ bỏ, hết những gì mình có để làm môn đệ Đức Giêsu là một chọn lựa đầy thách đố và liều lĩnh. Đúng như Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải có chọn lựa dứt khoát và mang tính triệt để: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”(Lc 14,33). Vậy chúng ta phải từ bỏ những gì?

Trước hết, chúng ta phải từ bỏ những gì mình có. Vậy cái chúng ta có là cái gì? Lời Thánh Vịnh 8 nói rằng: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân”. Như thế, muôn loài muôn sự: vàng bạc, của cải, cha mẹ, anh em, con cái… đều đến từ Thiên Chúa. Hơn nữa, Chương đầu sách Sáng Thế đã nói: “Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm: thật tốt đẹp” (St 1,31). Vậy những thứ mà chúng ta đang dùng, đang sở hữu để phục vụ cho đời sống chúng ta, thực ra đều là của Thiên Chúa. Còn cái chúng ta có đó chính là tội lỗi, lòng ghen tương, hẹp hòi, ích kỷ, sự hận thù chia rẽ… Đó chính là thứ chúng ta có, vì ngay từ đầu Thiên Chúa không tạo ra tội lỗi, Ngài cũng không đặt sự ghen ghét và sự hận thù vào con người. Chính chúng ta đã dùng tự do để chiếm hữu những của cải Chúa ban, tự cho mình sở hữu những thứ cản trở con đường đến với Chúa. Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải từ bỏ hết những gì mình có thì mới làm môn đệ Chúa được. “Từ bỏ hết những gì mình có” còn là lời mời gọi hãy tín thác đường đời mình vào Thiên Chúa, lấy Chúa là gia nghiệp và kết hợp với Chúa là nguồn sống vô biên, vì chúng ta là loài hay chết.

Bài đọc thứ nhất, sách Khôn Ngoan cho biết chúng ta vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững, thân xác thì dễ hư nát khiến tâm hồn ra nặng nề, làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề (x.Kn 9,14-15). Thật vậy, do hậu quả của tội lỗi, sự bất toàn của bản thân và sự cám dỗ của ma quỷ loài người đã mang vào mình đủ thứ xấu xa tội lỗi. Khi con người không từ bỏ tội lỗi, những đam mê bất chính và những ý riêng của mình thì không thể làm môn đệ Đức Giêsu được.

Để làm môn đệ Đức Giêsu, chúng ta phải quyết tâm, chọn lựa cách dứt khoát và có tính triệt để. Chúa dạy chúng ta hãy suy xét cho kỹ con đường theo Chúa, không phải thấy khó để rút lui, nhưng là để có chuẩn bị những điều cần thiết hầu đối phó với những khó khăn. Qua đây, Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta cần có thái độ kiên quyết như thế trong đời sống Đức tin của mình. Nhất quyết sống theo Lời Chúa dù cho cuộc sống có những khó khăn thử thách. Hãy cương quyết, dứt khoát, không khoan nhượng và lưỡng lự trước những gì cản trở chúng ta trên con đường theo Chúa. Đồng thời, phải biết từ bỏ chính mình, với những ý riêng và cái tôi quá lớn khiến chúng ta trở nên nặng nề, cồng kềnh, khó mà vác thập giá đời mình theo Chúa được.

Từ bỏ chính mình và vác thập giá đời mình để đi theo Đức Giêsu như là cao điểm của những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Tin Mừng các Chúa Nhật trước: vào cửa hẹp, chọn chỗ cuối và quan tâm đến những người nghèo hèn và yếu đuối, thay vì khép kín trong vòng gia đình, bạn bè hoặc láng giềng giàu có. Những đòi hỏi nghịch lý này đụng chạm sâu xa đến bản thân mỗi người: từ bỏ chính mình để được Chúa Giêsu làm Thầy. Từ đó, chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa và biết đón nhận người khác trong tình mến. Bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên ông Philêmon năm xưa và cho chúng ta hôm nay: hãy đón nhận người khác như anh em mình cả về tình người cũng như tình anh em trong Chúa (x.Plm 16). Như thế, việc từ bỏ chính mình, vác thập giá mình theo Chúa cũng như biết đón nhận người khác trong tình Chúa và tình người là một hành trình gian khó, đòi phải biết từ bỏ và hy sinh cho nhau.

Hành trình theo Chúa đòi hỏi người ta phải biết chấp nhận gian khó và hy sinh, nhất là phải ưu tiên cho Ngài. Người theo Chúa còn được mời gọi dứt khoát đến độ: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). Điều này đỏi hỏi mỗi người phải dứt khoát và ưu tiên chọn Chúa, chọn Nước Thiên Đàng hơn các thứ khác. Nghĩa là chúng ta phải mặc lấy tự do của con người mới trong Chúa Giêsu, biết chọn lựa khôn ngoan là sống bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ… Chỉ khi nào chúng ta chọn lựa theo Chúa cách dứt khoát và triệt để, khi ấy chúng ta mới là môn đệ đích thực của Đức Giêsu.

Lạy Chúa, Xin Chúa ban cho chúng con được dứt khoát trên đường theo Chúa, qua việc biết từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ tội lỗi và tất cả những gì làm cản trở con đường đến với Chúa. Xin cho chúng con biết cậy dựa vào Chúa, biết đón nhận anh em trong tình Chúa và tình người, biết vác thập giá đời mình mà theo Chúa đến cùng hầu sau này được vào Nước Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

THỐNG KÊ
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay26,861
  • Tháng hiện tại175,520
  • Tổng lượt truy cập91,938,620
PAGE FACEBOOK
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây