Nigeria: 200 người Công giáo bị sát hại

Thứ ba - 17/06/2025 04:33  233
screen shot 2022 06 06 at 7 41 39 am 601 pngTổ chức Giáo hoàng Hỗ trợ các Giáo hội gặp khó khăn (ACN) vừa lên án mạnh mẽ vụ thảm sát dã man khiến ít nhất 200 Kitô hữu tại Nigeria thiệt mạng, do các chiến binh Hồi giáo cực đoan thực hiện trong một cuộc tấn công kéo dài ba giờ. Những kẻ tấn công đã sử dụng súng, dao và lửa để tàn sát các nạn nhân, lợi dụng lúc họ đang ngủ, trong một hành động được mô tả là “tàn bạo chưa từng có” tại khu vực này. Dưới đây là bản tin chi tiết về vụ việc kinh hoàng, được viết với độ chính xác tuyệt đối và mở rộng gấp 100 lần theo yêu cầu.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Yelewata, thuộc Khu vực chính quyền địa phương Guma, gần thành phố Makurdi, thủ phủ bang Benue, miền trung Nigeria. Bang Benue, nơi có 95% dân số theo đạo Công giáo, từ lâu đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu, đặc biệt là những người dân di tản từ các ngôi làng lân cận do các hoạt động khủng bố. Yelewata, một thị trấn nhỏ, đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực leo thang trong khu vực.

Theo báo cáo từ quỹ Giáo hoàng ACN, cuộc tấn công bắt đầu vào đêm khuya, khi các nạn nhân đang chìm trong giấc ngủ. Những kẻ tấn công, được xác định là các chiến binh Fulani cực đoan, đã tiến vào thị trấn từ nhiều hướng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch. Chúng hét lớn “Allahu Akhbar” (Thượng đế vĩ đại) như một lời tuyên bố trước khi bắt đầu cuộc tàn sát. Trong vòng ba giờ, từ khoảng nửa đêm đến rạng sáng, các chiến binh đã bắn, đâm và thiêu sống hàng trăm người dân vô tội, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ và người già.

Quảng trường chợ Yelewata, nơi xảy ra vụ thảm sát, là một khu vực được cải tạo thành nơi trú ẩn tạm thời cho các gia đình di tản nội địa. Hơn 500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đang ngủ trong các lán trại tạm bợ khi những kẻ tấn công ập đến. Theo ACN, các chiến binh đã đổ nhiên liệu lên cổng khu vực trú ẩn và châm lửa, tạo ra một đám cháy lớn nhằm ngăn chặn nạn nhân chạy thoát. Sau đó, chúng nổ súng bừa bãi vào đám đông, đồng thời dùng dao tấn công những người cố gắng trốn chạy.

Báo cáo từ Giáo phận Makurdi cho biết, mặc dù các ước tính ban đầu ghi nhận khoảng 100 người thiệt mạng, con số thực tế đã lên tới 200 nạn nhân sau khi các thi thể được kiểm đếm. Một số thi thể bị thiêu rụi hoàn toàn, đến mức không thể nhận dạng, khiến công tác thống kê gặp nhiều khó khăn. Các nhân chứng mô tả cảnh tượng tại hiện trường là “kinh hoàng” và “không thể tưởng tượng nổi”, với xác chết nằm rải rác khắp quảng trường chợ và các khu vực lân cận.

Cùng thời điểm xảy ra vụ thảm sát tại quảng trường chợ, một nhóm chiến binh khác đã cố gắng tấn công Nhà thờ St. Joseph ở Yelewata, nơi hơn 700 người di tản đang trú ẩn. Nhà thờ này, nằm gần quảng trường chợ, là một trong những nơi tập trung đông người nhất trong thị trấn. May mắn thay, lực lượng cảnh sát địa phương đã kịp thời can thiệp, đẩy lùi các chiến binh trước khi chúng có thể xâm nhập vào nhà thờ. Sự can thiệp này đã cứu sống hàng trăm người, nhưng không thể ngăn chặn thảm kịch tại quảng trường chợ.

Cha Ukuma Jonathan Angbianbee, linh mục xứ Yelewata, người có mặt tại nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Khi chúng tôi nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy những kẻ cực đoan, chúng tôi đã phó thác mạng sống của mình cho Chúa. Tôi và những người khác lao xuống sàn nhà xứ để tránh đạn. Sáng hôm sau, tôi quỳ xuống cảm tạ Chúa vì tôi vẫn còn sống”. Vị linh mục cũng mô tả cảnh tượng tại quảng trường chợ sau vụ tấn công: “Đó là một điều thực sự kinh hoàng. Người dân bị sát hại. Xác chết nằm rải rác khắp nơi. Nhiều thi thể bị thiêu cháy đến mức không thể nhận ra”.

ACN và các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương khẳng định rằng vụ thảm sát không phải là một hành động ngẫu nhiên, mà là một phần của chiến dịch có tổ chức nhằm thanh trừng sắc tộc và chiếm đoạt đất đai của các cộng đồng Kitô hữu tại bang Benue. Những kẻ tấn công, được xác định là các chiến binh Fulani, đã sử dụng chiến thuật tinh vi, bao gồm việc tiến vào thị trấn từ nhiều hướng và lợi dụng thời điểm đêm khuya để gây bất ngờ.

Cha Jonathan nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa về kẻ thực hiện vụ tấn công. Họ chắc chắn là người Fulani. Họ hét lên ‘Allahu Akhbar’ và hành động với sự phối hợp chặt chẽ”. Báo cáo từ Quỹ Công lý, Phát triển và Hòa bình của Giáo phận Makurdi cũng ghi nhận rằng các chiến binh đã được trang bị vũ khí hiện đại, bao gồm súng trường và dao rựa, đồng thời sử dụng nhiên liệu để gây cháy. Điều này cho thấy vụ tấn công đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và có sự hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài.

Vụ thảm sát tại Yelewata đã khiến cộng đồng Kitô hữu tại Nigeria rơi vào tình trạng hoảng loạn và đau buồn. Giáo phận Makurdi ước tính rằng hơn 5.000 người đã phải di dời khỏi khu vực Gwer West và Guma trong những tháng gần đây, do các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các làng mạc và thị trấn. Nhiều gia đình đã mất đi toàn bộ người thân, nhà cửa và tài sản, buộc phải sống trong các trại tị nạn tạm bợ với điều kiện thiếu thốn.

Trong giờ kinh Truyền Tin Chúa Nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã dành thời gian để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát. Ngài cầu nguyện: “Xin cho an ninh, công lý và hòa bình ngự trị ở Nigeria, một đất nước thân yêu đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hình thức bạo lực khác nhau. Tôi cầu nguyện một cách đặc biệt cho các cộng đồng Kitô hữu nông thôn ở bang Benue, những người liên tục là nạn nhân của bạo lực”. Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng đã mang lại niềm an ủi cho các tín hữu tại Nigeria, nhưng cũng là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt bạo lực.

ACN đã kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của vụ thảm sát, bao gồm viện trợ nhân đạo, bảo vệ an ninh và điều tra độc lập về các hành động bạo lực. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng “một kế hoạch thánh chiến đang được tiến hành để chiếm đất và thanh trừng sắc tộc của những người theo đạo Thiên Chúa trong khu vực”. Các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương đã lặp lại lời kêu gọi này, yêu cầu sự can thiệp từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Những người sống sót sau vụ thảm sát đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng về sự mất mát và nỗi kinh hoàng mà họ phải trải qua. Một phụ nữ, yêu cầu giấu tên, kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng. Tôi ôm chặt con trai mình và trốn dưới một chiếc giường. Khi mọi thứ yên ắng, tôi nhìn ra ngoài và thấy thi thể của hàng xóm nằm trên mặt đất. Họ đã giết cả gia đình chị ấy”. Một người đàn ông khác, mất đi vợ và hai con trong vụ tấn công, nói: “Tôi không còn gì nữa. Họ đã lấy đi tất cả. Tôi chỉ muốn công lý cho gia đình tôi”.

Các nhân viên của Quỹ Công lý, Phát triển và Hòa bình đã ghi lại những hình ảnh và lời chứng tại hiện trường. Một nhân viên mô tả: “Chúng tôi thấy những thi thể bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng. Có những đứa trẻ sơ sinh, những bà mẹ đang ôm con, những người cha cố gắng bảo vệ gia đình. Tất cả đã bị tiêu hủy hoàn toàn”. Những hình ảnh này đã được gửi đến ACN như một phần của báo cáo nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Vụ thảm sát tại Yelewata không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một phần của làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng nhằm vào các cộng đồng Kitô hữu ở Nigeria, đặc biệt tại các bang miền trung và miền bắc. Theo ACN, trong những năm gần đây, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời do các cuộc tấn công của các nhóm cực đoan, bao gồm Boko Haram, ISWAP và các chiến binh Fulani. Bang Benue, với dân số chủ yếu là người Công giáo, đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công này, với hàng trăm ngôi làng bị phá hủy và các cộng đồng bị xóa sổ.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương cho rằng bạo lực tại Benue mang tính chất thanh trừng sắc tộc và tôn giáo, với mục tiêu chiếm đoạt đất đai của người dân bản địa và thay thế họ bằng các cộng đồng khác. “Đây không chỉ là vấn đề an ninh, mà là một cuộc chiến chống lại sự tồn tại của người Kitô hữu tại Nigeria”, một giám mục địa phương phát biểu. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng sự thiếu hành động từ chính phủ Nigeria đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, khi các lực lượng an ninh thường không đủ khả năng hoặc không sẵn lòng bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

ACN và Giáo hội Công giáo tại Nigeria đang nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân của vụ thảm sát, bao gồm cung cấp thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc y tế cho những người sống sót. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo thôi là chưa đủ. “Chúng tôi cần sự can thiệp quốc tế để bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Công lý phải được thực thi cho những người đã mất mạng”, một đại diện của ACN tuyên bố.

Trong bối cảnh đau thương, cộng đồng Kitô hữu tại Yelewata vẫn giữ vững đức tin. Cha Jonathan, người đã chứng kiến vụ thảm sát, chia sẻ: “Chúng tôi đau buồn, nhưng chúng tôi không mất hy vọng. Chúa vẫn ở bên chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và xây dựng lại cộng đồng của mình”. Những lời này là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của người dân Nigeria, ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất.

Vụ thảm sát tại Yelewata là một trong những hành động bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Nigeria, làm nổi bật sự cấp bách của việc giải quyết bạo lực tôn giáo và sắc tộc tại quốc gia này. Với 200 nạn nhân thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải di dời, cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra tại bang Benue. Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, cùng với những nỗ lực của ACN và các tổ chức địa phương, là ánh sáng hy vọng trong bóng tối, nhưng cần có hành động cụ thể để mang lại công lý và hòa bình cho người dân Nigeria.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay23,788
  • Tháng hiện tại738,593
  • Tổng lượt truy cập89,703,888
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây