Chúng ta hãy trở thành "ngư phủ của các gia đình"
Thứ sáu - 13/06/2025 04:32
62
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV gửi đến hội thảo về mục vụ chăm sóc gia đình.
Một hội thảo nghiên cứu với chủ đề: “Truyền giáo với các gia đình hôm nay và ngày mai. Những thách thức về giáo hội học và mục vụ” đã được tổ chức vào thứ Hai ngày 2 và thứ Ba ngày 3 tháng 6 năm 2025 do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực này.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của tân hiệu trưởng Philippe Bordeyne và giám đốc Trung tâm liên kết tại Lebanon, cha Youssef Abi Zeid.
Dưới đây chúng tôi xin gửi đến bạn toàn bộ thông điệp mà Đức Giáo hoàng Leo XIV gửi đến những người tham dự: một tuyên bố mạnh mẽ để đọc, suy ngẫm và sử dụng để hướng dẫn các bước đi của chúng ta.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến những người tham dự Hội thảo “Truyền giáo với các gia đình hôm nay và ngày mai. Những thách thức về Giáo hội và Mục vụ”, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức (Ngày 2-3 tháng 6 năm 2025).
Anh chị em thân mến!
Tôi rất vui mừng rằng, vào ngày sau lễ kỷ niệm Năm Thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi, một nhóm chuyên gia họp tại Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để suy ngẫm về chủ đề: Truyền giáo với các gia đình hôm nay và ngày mai. Những thách thức về giáo hội học và mục vụ.
Chủ đề này diễn tả rõ mối quan tâm của Giáo hội đối với các gia đình Kitô hữu hiện diện trên khắp thế giới: những thành viên sống động của Nhiệm thể Chúa Kitô và là hạt giống đầu tiên của Giáo hội mà Chúa đã và đang giao phó nhiệm vụ truyền bá Đức tin và Tin Mừng, đặc biệt là cho các thế hệ mới.
Câu hỏi sâu sắc về sự vô hạn được khắc ghi trong trái tim mỗi người được trao cho những người cha và người mẹ nhiệm vụ làm cho con cái họ nhận thức được Thiên Chúa là Cha, theo như Thánh Augustinô đã viết: “Như trong Chúa chúng con có nguồn sống, thì trong ánh sáng của Chúa chúng con cũng sẽ thấy ánh sáng” (Tự thuật, XIII, 16).
Thời đại của chúng ta là thời đại đặc trưng bởi sự tìm kiếm ngày càng tăng về tâm linh, đặc biệt là nơi những người trẻ, khao khát các mối liên hệ đích thực và những người thầy dạy về cuộc sống. Chính vì lý do này, điều quan trọng là cộng đồng Kitô hữu biết cách hướng tầm nhìn của mình ra xa, trở thành người bảo vệ, trước những thách thức của thế giới, của khát vọng đức tin ngự trị trong trái tim mỗi người.
Và đặc biệt cấp bách, trong nỗ lực này, phải đặc biệt chú ý đến những gia đình, vì nhiều lý do, xa cách hơn về mặt tâm linh: những gia đình không cảm thấy được tham dự, những gia đình nói rằng họ không quan tâm, hoặc những gia đình cảm thấy bị loại khỏi những con đường chung, nhưng vẫn muốn theo một cách nào đó trở thành một phần của cộng đồng, nơi họ có thể phát triển và đồng hành. Có bao nhiêu người ngày nay phớt lờ lời mời gọi gặp gỡ Chúa!
Thật không may, trước nhu cầu này, tình trạng “tư nhân hóa” đức tin ngày càng lan rộng thường ngăn cản những anh chị em này biết đến sự phong phú và ân sủng của Giáo hội, một nơi đầy ân sủng, tình anh em và tình yêu thương!
Vì vậy, ngay cả với những ước muốn lành mạnh và thánh thiện, trong khi chân thành tìm kiếm điểm tựa để leo lên những con đường tươi đẹp của cuộc sống và niềm vui trọn vẹn, nhiều người cuối cùng lại dựa vào những điểm tựa sai lầm không nâng đỡ được sức nặng của những nhu cầu sâu sắc nhất của họ, khiến họ trượt xuống, xa cách Chúa và khiến họ đắm chìm trong biển những lời mời mọc của thế gian.
Trong số đó có những người cha, người mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên, đôi khi bị xa lánh bởi những mô hình sống ảo tưởng, nơi không có chỗ cho đức tin. Sự lan truyền của đức tin cần soi sáng vào việc đang sử dụng sai lệch các phương tiện vốn có khả năng tốt - chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội - nhưng lại có hại khi chúng trở thành phương tiện truyền tải những thông điệp lừa dối.
Vâng, điều thúc đẩy Giáo hội trong nỗ lực mục vụ và truyền giáo chính là mong muốn đi và “đánh cá” nhân loại này, cứu họ khỏi dòng nước của sự dữ và sự chết thông qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
Có lẽ nhiều người trẻ ngày nay chọn sống chung thay vì kết hôn Kitô giáo, thực sự cần một người chỉ cho họ cách cụ thể và dễ hiểu, đặc biệt bằng tấm gương cuộc sống, về ân sủng bí tích là gì và sức mạnh nào đến từ ân sủng đó; người giúp họ hiểu được “vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi yêu thương và phục vụ sự sống” mà Thiên Chúa ban cho đôi bạn (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris consortio, số 1).
Tương tự như vậy, nhiều bậc cha mẹ, trong việc giáo dục con cái mình về đức tin, cần những cộng đồng hỗ trợ họ tạo ra các điều kiện để họ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu, “những nơi mà sự hiệp thông tình yêu được thực hiện, nơi có nguồn gốc tối hậu nơi chính Thiên Chúa” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tiếp kiến chung, ngày 9 tháng 9 năm 2015).
Đức tin trước hết và trên hết là lời đáp trả cho cái nhìn yêu thương, và sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải với tư cách là Kitô hữu là, theo lời của Thánh Augustine, “ảo tưởng rằng ân sủng của Chúa Kitô nằm ở gương mẫu của Ngài chứ không phải ở món quà là con người của Ngài” (Contra Iulianum opus imperfectum, II, 146). Có bao nhiêu lần, trong một quá khứ có lẽ không quá xa xôi, chúng ta đã quên mất chân lý này và trình bày đời sống Kitô hữu chủ yếu như một tập hợp các giới luật phải được tôn trọng, thay thế trải nghiệm tuyệt vời của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Từ đó, lầm tưởng rằng Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta, bằng một tôn giáo đạo đức, nặng nề, không hấp dẫn, theo một số cách, không thể hiện thực hóa trong sự cụ thể của cuộc sống hàng ngày.
Trong bối cảnh này, trước hết, các Giám mục, những người kế vị các Tông đồ và Mục tử của đoàn chiên Chúa Kitô, phải thả lưới xuống biển bằng cách trở thành “ngư phủ hay ngư dân của các gia đình”. Tuy nhiên, giáo dân cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mệnh này, trở thành, cùng với các Thừa tác viên được truyền chức, “ngư phủ” của các cặp vợ chồng, người trẻ, trẻ em, phụ nữ và đàn ông ở mọi lứa tuổi và điều kiện, để tất cả có thể gặp gỡ Đấng duy nhất có thể cứu rỗi. Trên thực tế, mỗi người chúng ta, trong Bí tích Rửa tội, được thiết lập làm Linh mục cộng đồng, Vương đế và Tiên tri cho anh chị em mình, và được trở thành “viên đá sống động” (x. 1 Pr 2,4-5) để xây dựng tòa nhà của Thiên Chúa “trong sự hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần, trong sự chung sống của sự đa dạng” (Bài giảng, ngày 18 tháng 5 năm 2025).
Vì vậy, tôi xin anh chị em hãy chung tay vào những nỗ lực mà toàn thể Giáo hội đang thực hiện để tìm kiếm những gia đình này, những gia đình đơn độc không còn có thể đến gần hơn nữa; để hiểu cách đồng hành với họ và cách giúp họ gặp gỡ đức tin, và trở thành những “người đánh cá” của các gia đình khác.
Đừng nản lòng trước những hoàn cảnh khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt. Đúng là ngày nay các gia đình bị tổn thương theo nhiều cách, nhưng “Tin Mừng gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang chờ trưởng thành và phải chăm sóc những cây đã héo úa và đang bị bỏ rơi” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Amoris Laetitia, số 76).
Vì lý do này, rất cần phải thúc đẩy cuộc gặp gỡ với sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng trân trọng và yêu thương lịch sử của mỗi người. Vấn đề không phải là đưa ra những câu trả lời vội vàng cho những câu hỏi đầy thách thức, mà là đến gần mọi người, lắng nghe họ. Cố gắng hiểu cùng họ cách đối mặt với những khó khăn, cũng sẵn sàng mở ra, khi cần thiết, với những tiêu chuẩn đánh giá mới và những cách hành động khác nhau, vì mỗi thế hệ đều khác nhau và đưa ra những thách thức, ước mơ và câu hỏi riêng của mình. Nhưng, giữa rất nhiều thay đổi, “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Do đó, nếu chúng ta muốn giúp các gia đình sống những con đường hiệp thông vui tươi và trở thành hạt giống đức tin cho nhau, thì trước hết chúng ta cần phải vun trồng và đổi mới căn tính của mình như những người tin.
Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em về những gì anh chị em đang làm! Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em trong việc phân định các tiêu chuẩn và phương pháp cam kết của Giáo hội để hỗ trợ và thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ gia đình. Chúng ta hãy giúp các gia đình lắng nghe một cách can đảm lời đề nghị của Chúa Kitô và lời mời gọi của Giáo hội! Tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện và tôi trân trọng ban Phép lành Tòa thánh cho tất cả anh chị em.
Từ Vatican, ngày 28 tháng 5 năm 2025
Tác giả: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh chuyển ngữ
Nguồn tin: Nguồn: https://www.istitutogp2.it/wp/