Chúng ta suy tôn Thánh Giá, hay đúng hơn, suy tôn Đấng chịu treo trên Thánh Giá, là vì đó là biểu tượng của tình yêu cứu độ và vì thế, là nguồn hy vọng cứu rỗi cho con người.
Những ngày gần đây, cư dân mạng Công giáo khắp Việt Nam, đặc biệt tại Bùi Chu xôn xao truyền nhau những tin tức, hình ảnh có thể nói trăm năm có một của một tân linh mục 72 tuổi – cha Vinhsơn Nhưng.
Lễ Suy tôn Thánh giá (cử hành ngày 14 tháng 9, hôm nay trùng vào Chúa nhật 24 Thường niên năm C) cho chúng ta nghe hai đoản văn tuy ngắn nhưng nổi tiếng và quan trọng.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người.
Trong “The Complete Disciple”, tạm dịch, “Thợ Lành Nghề”, Paul W. Powell mô tả một tình trạng khá buồn: “Nhiều nhà thờ nhắc tôi về một nhóm thợ ngồi xuống đứng lên trong kho nông cụ.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 23 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử,
Lời Chúa hôm nay mời chúng ta soi mình trong ‘mắt xót thương’ của Chúa Giêsu. Ánh mắt Ngài sẽ chỉ cho chúng ta sự mù lòa của mình, chữa lành nó; đồng thời, giúp chúng ta nhìn người khác với ánh mắt...
Ngày thứ 2 của kỳ thường huấn các linh mục giáo tỉnh Hà Nội bắt đầu với giờ Kinh sáng và Thánh lễ lúc 05g. Sau thánh lễ, các cha dùng điểm tâm lúc 06g30.