Cuộc rước đoàn lễ nghi với sự tham dự của các ban ngành đoàn hội, quý tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Nam Điền, Thánh Danh và quý ân thân nhân của cha Giuse. Thánh lễ do...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 25 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người,
Thứ Năm, ngày 18/09/2025, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện - Giáo xứ Hưng Nghĩa hân hoan mừng kính Thánh Quan Thầy, và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Xứ Đoàn.
Sáng ngày 12.09.2025, bầu khí giáo họ nhà xứ, giáo xứ Cổ Ra như rộn ràng hơn bao giờ hết. Những con đường dẫn vào nhà thờ đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.
Các rabbi Do Thái có câu: “Kẻ giầu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giầu trong đời sau”. Người Do Thái tin rằng của bố thí cho kẻ nghèo được ghi vào trương mục đời sau của người cho.
Thật bất ngờ khi gọi dụ ngôn Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn “Đánh Cược Với Lòng Thương Xót”. Phải chăng một phần vì dụ ngôn nằm ngay sau một loạt dụ ngôn tuyệt đẹp về lòng nhân từ của Thiên Chúa: “Con...
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta giá trị đích thực của đồng tiền, để chúng ta đừng kiếm tiền một cách bất chính, đừng tiêu tiền một cách bất lương, nhưng hãy biết dùng tiền của để làm...
Trong tâm trí mình, chúng ta thường có xu hướng chỉ giữ lại những đoạn Tin Mừng trong đó Đức Giê-su khuyên nhủ sống khó nghèo và kết án sự giàu sang : “Phúc cho anh em là những kẻ khó nghèo…
Trong tâm tình hân hoan và tri ân, vào lúc 9h30 ngày 18/9/2025, tại quê hương Giáo xứ Cát Xuyên, Cha Đaminh Tống Minh Khái đã long trọng cử hành Thánh lễ Mở tay sau khi được Thiên Chúa thương trao ban...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin Chúa nhìn đến chúng ta,