Tuổi trẻ hay tuổi thanh xuân vẫn được mọi người cho là quãng thời gian đẹp nhất của đời người bởi tuổi trẻ thường có hoài bão, lý tưởng , và ước mơ lớn lao trong cuộc đời.<br />
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, cuộc sống của chúng ta thường xuyên và nhất thiết phải gắn bó với kỹ thuật công nghệ. Trong khi những chiếc điện thoại thông minh và những chiếc máy tính mang lại...
Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng Sáu tới đây, Đại hội kỳ IV các ca đoàn giáo phận trên thế giới, sẽ tiến hành tại Vatican, với sự tham dự của khoảng 6.000 ca viên.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa quan phòngmọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn,
Đúng 9h00, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Trung tâm Mục vụ ra nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ ban bí tích Thêm sức, xin ơn Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cách đặc biệt cho các em.
Từ cạnh sườn bị đâm thâu, với trái tim rộng mở, máu và nước chảy ra khai sinh Hội Thánh, và 7 nguồn ơn Bí Tích. Do đó, Hội Thánh luôn kêu gọi con cái: mau quay trở về nguồn cội của mình,
Qua Lời Tổng Nguyện của lễ thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo, hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu,
Một nhà tu đức nói, “Cử hành Thánh Thể, cách chung, là thước đo của một cộng đoàn Kitô hữu. Nhìn cách thức một cộng đoàn cử hành Thánh Lễ, người ta có thể biết ngay đây là một cộng đoàn ‘đang sống’,...
Ngày kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ là ngày Giáo Hội cử hành lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội, ca đoàn hát hoa Giáo xứ tôn nhận Đức Maria Thăm Viếng làm Bổn...
Khi những giọt mưa bay bay dần trở nên nặng hạt, những cơn mưa phùn được thay thế bằng những cơn mưa rào bất chợt, chợt đến rồi chợt đi và khi những tiếng ve râm ran nô đùa, tíu tít gọi nhau, là thời...
Bí tích Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Hội Thánh. Chính vì thế, Bí tích Thánh Thể được gọi với nhiều danh xưng nhất, như “Lễ Tạ Ơn”,
Đức Cha nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà chị họ Êlisabeth. Đây không đơn thuần như bao cuộc gặp gỡ khác, mà là cuộc viếng thăm của hai Bà Thánh