Thưa Chúa, con là người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm. Tốn biết bao nhiêu tiền của mà bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Đau khổ vì bệnh tật khiến tâm can con rối bời mà chẳng biết phải làm thế...
Chúng ta thường nghe câu nói dân gian: “Con đường dài nhất là con đường từ miệng đến tay.” Thoạt nghe, câu này mang vẻ hài hước, nhưng nó ẩn chứa một chân lý sâu sắc: lời nói, dù chân thành, và ý...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên.
Câu mở đầu của Tin Mừng hôm nay đặt ra một câu hỏi thú vị. Vậy thì ai đến trước bất kỳ nơi đâu đó? Chúa Giêsu hay tôi? Hay là Ngài, bạn và tôi, chúng ta ‘cùng nhau đến?’.
Chiều tối ngày 3/7/2025, giáo xứ Kiên Lao hân hoan tổ chức Thánh lễ Rước lễ Bao đồng cho 186 em thiếu nhi sau nhiều năm miệt mài học hỏi giáo lý, dấu mốc trưởng thành trong đời sống đức tin của các...
Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công Giáo Châu Phi đã bác bỏ quan điểm cho rằng chỉ những người Châu Phi phản đối Tuyên bố năm 2023 của Tòa Thánh cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng tính.
Để thi hành sứ mệnh truyền giáo, chúng ta cũng có nhiều nẻo đường khác nhau. Năm Thánh 2025 nhắc chúng ta tới nẻo đường lan tỏa hy vọng, nhất là qua việc nhen nhóm niềm hy vọng cho những người đang...
Lu-ca 10,1-24 (mà bài đọc phụng vụ hôm nay đã lược bớt các câu 13-16 và 21-24) là một tổng thể rất phong phú, mang tên “Chuyến truyền giáo của Nhóm Bảy Hai”.
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 14 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên.
Lời Chúa trong phụng vụ hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn vừa thực tế, vừa sâu sắc về đời sống đức tin, về ơn gọi, về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa.