Mầu nhiệm Ba Ngôi: Tình yêu thông hiệp vĩnh cửu

Thứ sáu - 13/06/2025 22:04  240

360 f 585358187 jvivxst0ricv3o7pi6zwiggz9djpptqfNgười Kitô hữu được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Người Kitô hữu được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta làm Dấu Thánh Giá, đặt tay trên trán, trên ngực, và trên hai vai, thưa rằng: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Hành động này không chỉ là một nghi thức, mà là một lời mời gọi bước vào mối tương quan sống động với Thiên Chúa, Đấng là Cha, Con và Thánh Thần.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vượt xa khả năng tưởng tượng của con người. Chúng ta không thể hiểu thấu làm sao một Thiên Chúa duy nhất lại hiện hữu trong ba Ngôi Vị. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa đã tự mạc khải mầu nhiệm này qua lịch sử cứu độ. Ngài sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, và ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa và hướng dẫn Giáo hội. Đức Giêsu đã gọi Thiên Chúa là “Cha”, cho thấy Ngài chỉ hiện hữu trong sự hiệp thông mật thiết với Cha. Ngài là Thiên Chúa cùng với Chúa Cha, đồng bản thể và đồng vinh quang. Đức Giêsu cũng hứa với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi, sẽ đến để ở lại với họ, hướng dẫn họ “đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Qua đó, Chúa Thánh Thần được mạc khải như một Ngôi Vị riêng biệt nhưng đồng bản thể với Cha và Con.

Chúa Ba Ngôi là Một Thiên Chúa duy nhất, không phải ba vị thần riêng rẽ. Mỗi Ngôi Vị là toàn vẹn Thiên Chúa, nhưng chỉ tồn tại trong mối tương quan yêu thương hoàn hảo với hai Ngôi kia. Chúa Cha là nguồn mạch của mọi sự, Chúa Con là Ngôi Lời nhập thể, và Chúa Thánh Thần là Tình Yêu nối kết Cha và Con. Toàn bộ công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa là công việc chung của Ba Ngôi, được thực hiện trong sự hiệp nhất tuyệt đối. Cũng vậy, đời sống người Kitô hữu là một hành trình hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, Đấng hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta, từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cho đến khi kết thúc hành trình dương thế.

Lễ Chúa Ba Ngôi là dịp để chúng ta nhận ra rằng, nhờ ánh sáng của Mầu Nhiệm Vượt Qua, bí ẩn của vũ trụ và lịch sử được tỏ lộ: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16). Dấu Thánh Giá, một thực hành đạo đức nền tảng của người Kitô hữu, là biểu tượng sống động của mầu nhiệm này. Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta không chỉ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi mà còn dìm mình vào dòng chảy tình yêu của Thiên Chúa. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta được dẫn đến Đức Kitô, và qua Đức Kitô, chúng ta bước vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha.

Dấu Thánh Giá biến Thiên Chúa từ một thực tại trừu tượng, xa lạ thành một Thiên Chúa gần gũi, có tên gọi. Chúng ta có thể thưa với Ngài: “Lạy Cha, lạy Con, lạy Thánh Thần”. Ngài cũng gọi tên mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài. Mỗi lần làm Dấu Thánh Giá, chúng ta khẳng định rằng đời sống cầu nguyện, hành động và mọi khía cạnh của cuộc sống đều được thực hiện trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa Ba Ngôi. Hành động này trở thành một lời nhắc nhở liên tục rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và kêu gọi trở thành chứng nhân của tình yêu Ngài giữa lòng thế giới.

Hơn nữa, Dấu Thánh Giá là cửa ngõ dẫn chúng ta vào mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một thực thể cô độc, mà là một cộng đoàn yêu thương vĩnh cửu. Trong sự hiệp thông ấy, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chia sẻ một tình yêu hoàn hảo, không ngừng trao ban và đón nhận. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người cũng được kêu gọi sống trong sự hiệp thông, yêu thương và chia sẻ với tha nhân, phản ánh tình yêu của Chúa Ba Ngôi trong các mối tương quan gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Đức Giêsu, Ngôi Con, đã mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, và ban Chúa Thánh Thần, Tình Yêu nối kết Cha và Con. Thần học Kitô giáo diễn tả chân lý này bằng công thức: Một bản thể duy nhất trong Ba Ngôi Vị. Thiên Chúa không cô đơn, mà là một cộng đoàn yêu thương trọn vẹn, nơi mỗi Ngôi Vị trao ban chính mình cho các Ngôi khác trong sự hiệp nhất tuyệt đối. Vì thế, con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi sống trong tình yêu, một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng để chúng ta chia sẻ với nhau.

Toàn bộ đời sống Kitô hữu được bao bọc trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được ghi dấu “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, trở thành con cái Thiên Chúa và thành viên của Giáo hội. Trong Bí tích Hôn Phối, đôi tân hôn trao lời thề nguyện “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, trở thành dấu chỉ của tình yêu bền vững, phản ánh sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Khi kết thúc hành trình dương thế, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn người qua đời được Thiên Chúa Ba Ngôi đón nhận vào hạnh phúc vĩnh cửu: “Hỡi linh hồn, hãy rời xa trần thế này, nhân danh Chúa Cha, Đấng tạo dựng, Chúa Con, Đấng cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa”.

Niềm tin vào Chúa Ba Ngôi là tin rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Từ đời đời, Chúa Cha yêu thương Ngôi Lời, tức Chúa Con, bằng một tình yêu vô hạn, được diễn tả qua Chúa Thánh Thần. Thánh Augustinô, vị giám mục thánh thiện, đã viết: “Chúa Cha là Đấng yêu thương, Chúa Con là Đấng được yêu, và Chúa Thánh Thần là Tình Yêu nối kết Cha và Con”. Trong mỗi mối tương quan yêu thương, luôn có ba thực tại: người yêu, người được yêu, và tình yêu kết nối họ. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là hình ảnh hoàn hảo của tình yêu ấy, mời gọi chúng ta sống tình yêu ấy trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa Ba Ngôi không chỉ là một chân lý thần học, mà là một thực tại sống động, hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Khi chúng ta cầu nguyện, làm việc, yêu thương, tha thứ, hay phục vụ, chúng ta được mời gọi thực hiện tất cả “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, đều có thể trở thành một lời ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi khi được thực hiện với tình yêu và ý hướng ngay lành.

Chúng ta chiêm ngưỡng và sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi cách sâu sắc nhất qua Bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Lễ, Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trở thành hiện thân của công trình cứu độ, là quà tặng tình yêu của Chúa Ba Ngôi dành cho nhân loại. Qua việc rước Mình Thánh Chúa, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để tình yêu của Ngài thấm đẫm và biến đổi cuộc đời chúng ta. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, nơi chúng ta được mời gọi sống sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, phản ánh sự hiệp thông hoàn hảo của Chúa Ba Ngôi.

Hơn nữa, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta xây dựng những cộng đoàn yêu thương, nơi mọi người sống trong sự tôn trọng, chia sẻ và hy sinh cho nhau. Là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được kêu gọi vượt qua sự ích kỷ, chia rẽ và sống trong sự hiệp nhất, như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp nhất trong tình yêu. Trong gia đình, chúng ta được mời gọi yêu thương và tha thứ. Trong cộng đoàn Giáo hội, chúng ta được kêu gọi phục vụ và nâng đỡ nhau. Trong xã hội, chúng ta được mời gọi xây dựng hòa bình và công lý, để tình yêu của Chúa Ba Ngôi được tỏa sáng qua đời sống của chúng ta.

Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, chúng ta được mời gọi gia tăng lòng tin vào sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời mình. Hãy để Dấu Thánh Giá trở thành một lời nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và kêu gọi sống trong tình yêu. Hãy để Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta, giúp chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu Ba Ngôi giữa lòng thế giới.

Chúng ta cũng được mời gọi sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân. Mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều là một cách để chúng ta tham dự vào tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta phản ánh lòng thương xót của Chúa Cha. Khi chúng ta phục vụ người nghèo khó, chúng ta noi gương sự hy sinh của Chúa Con. Khi chúng ta mang lại hy vọng và an ủi, chúng ta để Chúa Thánh Thần hành động qua chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, chúng con tạ ơn Ngài vì đã mạc khải tình yêu vô biên của Ngài cho nhân loại. Xin cho chúng con biết sống mỗi ngày trong sự hiệp thông với Ngài, để qua đời sống cầu nguyện, Bí tích và yêu thương, chúng con làm rạng danh tình yêu của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn, và xin Đức Giêsu dẫn chúng con đến với Chúa Cha, để chúng con được sống mãi trong vinh quang của Ngài. Xin cho chúng con biết mang tình yêu của Ngài đến với mọi người, để thế giới này trở thành một phản ánh của sự hiệp thông hoàn hảo trong Chúa Ba Ngôi. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập224
  • Máy chủ tìm kiếm97
  • Khách viếng thăm127
  • Hôm nay31,786
  • Tháng hiện tại560,397
  • Tổng lượt truy cập90,488,964
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây