Cội nguồn hy vọng

Thứ bảy - 24/05/2025 04:06  2178

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH năm C

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
 
chadangt6psTrước khi rời bỏ thế gian, Chúa Giêsu đã nói những lời tâm huyết với các môn đệ, những lời về tình yêu, bình an và hiệp nhất. Đó là những lời thắp sáng hy vọng cho các môn đệ và cho chúng ta giữa giông bão cuộc đời.

Ngài cho chúng ta biết cánh cửa hy vọng nơi nguồn mạch hiệp thông của Ba Ngôi, nơi sự bình an tròn đầy và bất biến của Ngài, nơi Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ giúp mọi người chúng ta hiểu mọi điều và thực hành giáo huấn Tin Mừng trong cuộc sống.

Hiệp thông Ba Ngôi

Nguồn mạch của hy vọng đến từ sự hiệp thông Ba Ngôi. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã khơi nguồn hy vọng lớn lao này cho chúng ta khi hứa ban cho chúng ta sự thông phần vào dòng chảy hiệp thông của Ba Ngôi Chí Thánh: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Thật là một lời hứa tuyệt vời, một sự khích lệ lớn lao. Nếu chúng ta thể hiện lòng mến Chúa qua việc tuân giữ Lời Chúa, chúng ta sẽ được tháp nhập vào tình yêu và sự sống của Thiên Chúa: Cha-Con-Thánh Thần.

Đây quả là một tin mừng trọng đại. Không phải Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một vài ơn huệ nào đó, nhưng Ngài “ở lại” trong chúng ta, nghĩa là trao ban cho chúng ta chính tình yêu và sự sống của Ngài. Thánh Phaolô sau này đã làm chứng về sự hiệp thông đó: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Sự hiệp thông này trọn vẹn tới mức “sống là sống cho Chúa” và “chết là chết cho Chúa” (x. Rm 14,8). Trong bài đọc II, tác giả sách Khải Huyền cũng thuật lại kinh nghiệm hiệp thông đó với trạng thái xuất thần: nhìn thấy Thành thánh Giêrusalem mới, chói lọi vinh quang, rực sáng huy hoàng, tràn ngập ánh sáng và bình an của Thiên Chúa…

Bình an của Thầy

Chúa Giêsu cũng hứa ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Đó là bình an đặc biệt vì có thể giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và xao xuyến. Bình an ấy xét cho cùng chính là sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Một khi sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm cuộc sống chúng ta, một khi chúng ta phó thác hoàn toàn trong tay Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ bình an, vì luôn có Chúa ở cùng, đồng hành, nâng đỡ, chở che…

Đó là sự bình an giúp chúng ta không nao núng trong thử thách, vì chúng ta tin Chúa là Đấng tín trung, Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài và ra tay cứu giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cần đến tình thương và ân sủng của Ngài. Sự bình an ấy cũng được bảo đảm qua lời hứa của Thầy Chí Thánh: “Thầy sẽ không để chúng con mồ côi, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Ga 14,18-19), “Ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9)…

Đấng Bảo Trợ sẽ đến

Niềm hy vọng sẽ trở thành hiện thực với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tác giả sử dụng danh xưng “Đấng Bảo Trợ” để nói về Chúa Thánh Thần. Chữ “Đấng Bảo Trợ” (Parakletos) có thể được hiểu như là Đấng Ủi An, Đấng Bào Chữa, Đấng Trợ Giúp… Vai trò của Chúa Thánh Thần thật phong phú, Ngài sẽ soi sáng dạy dỗ và thánh hóa đỡ nâng chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Bài đọc I cho chúng ta thấy vai trò sống động của Chúa Thánh Thần trong việc phân định và quyết định những điều hệ trọng liên quan đến kỷ luật của Hội Thánh: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác…” Chính Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có ánh sáng, sức mạnh và lực đẩy truyền giáo. Trong Kinh Chúa Thánh Thần, chúng ta đọc thấy vai trò của Ngài là “đốt lửa kính mến”, “sửa lại mọi sự trong ngoài”, “yên ủi dậy dỗ” chúng ta làm những việc lành.

***

Như vậy, phụng vụ Chúa Nhật VI Phục Sinh dẫn chúng ta về cội nguồn hy vọng: sự hiệp thông Ba Ngôi. Nơi đó chúng ta nhận được bình an của Đức Kitô và ân huệ Thánh Thần. Tình yêu của Chúa Cha, ân sủng và bình an của Chúa Con, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta luôn tràn đầy hy vọng dẫu có phải đối diện với trăm ngàn thử thách và bóng tối.

Lời Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy bằng cách tuân giữ lời Thầy dạy, nhất là điều răn yêu thương. Hãy học với Thầy về sự hiền lành, khiêm nhường, về tình yêu hiến thân phục vụ. Đó là bí quyết, là chìa khóa để chúng ta sống bình an và trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa yêu thương chúng con tận tình. Chúa đã khơi nguồn hy vọng khi cho chúng con tham dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi và ban bình an, ban Thánh Thần cho chúng con. Xin đổ tràn Thánh Thần vào lòng chúng con, giúp chúng con gắn bó với Chúa và bước đi trên đường lối của Chúa. Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay29,893
  • Tháng hiện tại872,030
  • Tổng lượt truy cập90,800,597
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây