Chúa Nhật III Phục Sinh năm C
Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19
Chúa Nhật III Phục Sinh tiếp tục cho chúng ta thấy những lần tỏ mình ra của Chúa Phục Sinh, sức mạnh quyền uy của Ngài và sự tăng trưởng về đức tin và niềm hy vọng nơi các tông đồ và các tín hữu.
Sự tiếp xúc thân mật và thường xuyên với Đấng Phục Sinh trong cộng đoàn Hội Thánh là cần thiết để có thể tăng trưởng về đức tin, sự hiểu biết và lòng nhiệt thành cho sứ vụ.
Để dẫn dắt và quy tụ mọi người tin vào Chúa Kitô, các Đấng kế vị Thánh Phêrô được chọn lựa và gửi đến cho chúng ta. Các Ngài chính là Đấng đại diện Chúa Kitô ở trần gian để hướng dẫn chúng ta.
Chúa Giêsu tỏ mình
Tác giả lặp đi lặp lại động từ “tỏ mình” để nhấn mạnh việc Chúa Giêsu hiện ra như một tiến trình để vén mở cho các môn đệ dần dần hiểu được mầu nhiệm phục sinh. Ngài đã sống lại, vẫn là Ngài trước đây, với sự gần gũi, với cử chỉ thân thuộc và ân cần, như kiểu nói thân mật: “Này các cậu (Παιδία, dịch sát: này các con), có gì ăn không?”, thái độ chu đáo: có sẵn than hồng và cá nướng, bánh… Tuy nhiên, thân thể Ngài đã được thần hóa, nên các môn đệ không nhận ra Ngài. Chỉ khi mẻ cá lạ xảy ra, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến mới tinh tế nhận ra và nói với Phêrô: “Chúa đó!”.
Chúng ta cần tiếp xúc với Chúa phục sinh nhiều mới có thể nhận ra sự hiện diện quyền năng của Ngài. Chúa phục sinh vẫn tiếp tục tỏ mình ra qua các bí tích, qua Giáo hội, qua các biến cố trong cuộc sống. Cần sự tinh tế của tình yêu và con mắt đức tin để nhận ra Ngài qua những thăng trầm của cuộc sống chúng ta. Đôi khi, chúng ta cũng cần một ai đó đồng hành để nói với chúng ta: “Chúa đó!”.
Cứ thả lưới xuống bên phải…
Sau một đêm vất vả mà không bắt được gì, Chúa Giêsu, một bác thợ, lại ra lệnh cho các ngư phủ chuyên nghiệp thả lưới! Thái độ vâng phục của họ rất đỗi kinh ngạc. Lúc đó họ vẫn chưa hoàn toàn nhận ra đó là Chúa Giêsu, nhưng vẫn làm theo. Vâng phục cao độ như thế, họ đã thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng: lưới đầy những cá, tới mức không sao kéo nổi! Lưới đầy cá lớn, đếm được 153 con mà lưới không bị rách!
Mẻ cá lạ diễn tả quyền năng của Đấng Phục Sinh. Ngài không chỉ là Đấng mang lại hy vọng cho các môn đệ đang thất vọng ê chề mà còn mang đến hy vọng cho muôn dân nữa! Con số 153 diễn tả mọi loài cá dưới biển theo quan niệm các nhà vạn vật học thời đó, và như thế, diễn tả mọi dân tộc trên trần gian này! Với quyền năng của Đấng Phục Sinh, các tông đồ sẽ quy tụ mọi dân tộc vào gia đình Hội Thánh.
Chúng tôi cùng đi với anh
Một hình ảnh quá đẹp của sự hiệp hành khi các môn đệ khác đồng loạt bước theo Phêrô lúc ông thông báo mình đi đánh cá. Trong gian khó, các ông vẫn “đang ở với nhau” và cùng đi với nhau. Dù trước đó Phêrô có chối Thầy ba lần, có chạy trốn, nhưng người môn đệ Chúa yêu và các anh em vẫn hiệp nhất với ông.
Các ông tin vào Chúa, tin vào chọn lựa của Chúa, chứ không xét đoán theo nhãn quan người đời. Sau này, Chúa đã cho các ông thấy sự đúng đắn của lựa chọn ấy: Phêrô đã yêu mến Thầy đến cùng, tuyên xưng đức tin vào Thầy, làm chứng cho Thầy ở Rôma và trở thành đá tảng cho anh em.
Bất chấp những giới hạn phận người của thủ lãnh Giáo hội, Chúa phục sinh vẫn đang điều hành Hội Thánh bằng Thánh Thần của Ngài. Đấng kế vị Phêrô vẫn luôn là dấu chỉ hữu hình, nền tảng và nguyên lý của sự hiệp nhất của Hội Thánh (x. LG 23).
***
Như vậy, phụng vụ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh thắp lên cho chúng ta niềm hy vọng vào quyền năng của Chúa phục sinh. Ngài đang hiện diện và đồng hành với Hội Thánh, soi sáng và đỡ nâng Hội Thánh trong sứ mạng chinh phục thế giới về với gia đình của Thiên Chúa.
Trong việc thực thi sứ mạng ấy, sự hiệp nhất với nhau và với Đấng kế vị Thánh Phêrô là hết sức quan trọng. Chính vì thế, Đấng Phục Sinh đã ban Thánh Thần xuống để liên kết chúng ta nên một lòng một trí và can đảm lên đường cho sứ vụ.
Chúng ta hãy luôn giữ vững niềm hy vọng, dù có phải đối diện với hoàn cảnh “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì”! Đấng Phục Sinh luôn có thể đảo ngược tình thế và làm cho những mẻ cá lạ xảy đến, miễn là chúng ta biết phó thác, vâng phục và kiên trì trên đường sứ mệnh. Sự vâng phục trong đức tin sẽ mang lại hy vọng cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con biết mình mỏng giòn yếu đuối, dễ nản chí và bỏ cuộc, dễ phân bì và chia rẽ. Xin Chúa thêm đức tin, thêm nghị lực, thêm kiên nhẫn cho chúng con, để chúng con luôn phó thác và vững niềm cậy trông bước đi trên đường sứ vụ.