SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30
Tin Mừng chúng ta vừa nghe vỏn vẹn có bốn câu. Thánh Gioan đã ghi lại những lời tâm tình của Đức Giêsu. Người đã tự ví mình là Mục tử nhân lành. Ngài đã được Chúa Cha sai đến để chăm sóc, nuôi dưỡng và hướng dẫn đoàn chiên mà Chúa Cha đã trao cho Ngài. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho ta biết vai trò của người mục tử trong đoàn chiên (biết-nuôi sống-bảo vệ) và thái độ cần có của một đoàn chiên tốt lành trong tương quan với mục tử của mình (nghe và theo). Nếu một cộng đoàn có tương quan hai chiều tốt lành như trên thì niềm hy vọng của cộng đoàn sẽ rất tươi sáng.
Trước hết là vai trò của người Mục tử trong đoàn chiên
Có lẽ, hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên khá xa lạ với văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, trong Thánh Kinh, hình ảnh người mục tử rất cao đẹp. Vào thời Chúa Giêsu, mục tử - đàn chiên vẫn là hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc với dân Ítraen. Với hiệu lệnh riêng, người mục tử chăn giữ đàn chiên của mình rất cẩn thận và chu đáo. Vào lúc chiều tối, các mục tử thường đưa chiên về chuồng nghỉ ngơi để tránh gặp những mối nguy hại đến từ các loài thú dữ. Sáng ra, người mục tử đứng ở cửa chuồng gọi chiên của mình ra. Chiên sẽ nhận ra tiếng của ông và đi theo ông ra đồng. Có thể nói, người mục tử có tương quan hết sức gần gũi, gắn bó và sâu đậm với đoàn chiên: cùng đi, cùng sinh sống, cùng thân phận vui buồn sướng khổ với đoàn chiên.
Chúa Giêsu đã nêu gương sáng cho các mục tử của Hội Thánh về mẫu gương mục tử tốt lành: biết chiên (c. 27), ban sự sống đời đời cho chiên (c. 28) và bảo vệ chiên khỏi bọn cướp (cc.28b-29). Biết có nghĩa là yêu mến gắn bó với đoàn chiên của mình. Ban sự sống đời đời là phải tìm ích lợi vĩnh cửu cho đoàn chiên, dẫn đoàn chiên về đồng cỏ Nước Trời. Sau cùng là tỉnh thức, nhạy bén để phòng ngừa và bảo vệ đoàn chiên khỏi sự tấn công của bọn cướp.
Thứ đến là thái độ của đoàn chiên đối với người Mục tử. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng, để trở thành đoàn chiên tốt lành, ngoan hiền, cần phải có hai thái độ đối với người chăn chiên là: nghe và theo.
Nghe tiếng tôi
Lắng nghe là bước khởi đầu của tương quan đức tin. Chính Chúa Cha đã xác quyết điều này lúc khởi đầu và khi gần kết thúc sứ vụ trần thế của Chúa Giêsu khi nhắn nhủ các môn đệ của Đức Giêsu trong biến cố hiển dung: “Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người” (Mt 17,5). Nhiều lần khác, Chúa Giêsu cũng căn dặn các môn đệ hãy lắng nghe lời Ngài để được có được bình an, niềm vui, sự sống. Ngài cho các môn đệ biết rằng, tất cả những gì Ngài nghe được nơi Chúa Cha, thì Ngài đều tỏ cho các môn đệ biết, để họ tin mà có được sự sống đời đời (x. Ga 15,15; 20,31).
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng cho thấy tầm quan trọng của việc lắng nghe: “có đức tin là nhờ nghe giảng” (Rm 10,17). Thái độ lắng nghe ở đây chính là thái độ của một tâm hồn luôn mở rộng, lắng nghe từ bên trong, lắng nghe với sự khiêm tốn, với lòng yêu mến, với đức tin vững mạnh. Bi kịch và tai nạn xảy ra tại nhiều gia đình và cộng đoàn là người ta không còn khả năng lắng nghe nữa, hay đúng hơn là thích nghe tiếng “người lạ” hơn là nghe lời mục tử! Trong thế giới ô nhiễm tiếng ồn hôm nay, Lời Chúa có còn chỗ để vang vọng trong tâm hồn chúng ta?
Chúng theo tôi
Việc lắng nghe phải đưa đến hành động. Chiên tốt lành phải là chiên biết cộng tác với chủ mình. Theo hiệu lệnh, đoàn chiên sẽ trình tự ngay ngắn tiến bước theo sự dẫn dắt của chủ chiên. Theo là hành động đáp trả dứt khoát của lòng tin tưởng nơi người mục tử của mình. Theo là dấu chứng cho sự quyết tâm vâng nghe lời dạy, sẵn sàng dấn thân theo bước người Mục tử nhân lành để tiến tới trên con đường tâm linh.
Theo như thế là gắn bó, noi gương và cộng tác với các vị mục tử. Giáo hội là của mọi người và cần đến sự cộng tác của mọi người. Các mục tử dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm được gì lớn lao nếu các thành viên trong giáo xứ không cộng tác với ngài. Hãy nhớ một con én không làm thành mùa xuân, cha xứ không thể quán xuyến được tất cả. Mỗi người trong khả năng hiểu biết của mình được mời gọi cộng tác vào công việc chung của Hội Thánh.
*****
Tóm lại, sứ điệp Lời Chúa hôm nay không những cho chúng ta thấy được vai trò của người Mục tử trong Giáo hội (yêu mến-nuôi sống-bảo vệ), mà còn cho chúng ta thấy hai thái độ cần thiết của đoàn chiên đối với Mục tử của mình.
Là những con chiên thuộc đoàn chiên, chúng ta cần Nghe và Theo người chủ chiên. Cách cụ thể, trong mỗi cộng đoàn, các tín hữu giáo dân cần yêu mến, cảm thông, lắng nghe và cộng tác với các vị chủ chăn, để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Hôm nay cũng là Chúa Nhật cầu cho ơn gọi tu trì. Chúng ta cầu cho có nhiều tâm hồn quảng đại biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa kêu mời, để dấn thân bước theo Chúa trên đường ơn gọi linh mục và tu sĩ với tâm tình hăng say nhiệt thành và khiêm tốn phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành tối cao, xin sai thêm những thợ gặt lành nghề đến thu hoạch đồng lúa chín vàng của Chúa. Ước chi, họ đến với đoàn chiên bằng một con tim rộng mở của Chúa để họ có thể nghe được tiếng của từng con chiên, nhất là tiếng của những con chiên đang trong cảnh hoang mang và sợ hãi, để tình thương và ân sủng của Chúa nuôi dưỡng đoàn chiên Chúa được sống và sống dồi dào. Amen.