Chúa nhật v phục sinh - năm C
Cv 14,21-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35
Chúa Kitô phục sinh mở ra cho chúng ta một chân trời mới thênh thang của hy vọng. Đó là điều mà sách Khải huyền gọi là “trời mới đất mới”, nơi công lý ngự trị, nơi tràn đầy công chính thánh thiện, hoan lạc và bình an. Nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô, sự chết bị đánh bại, địa ngục bị tiêu tan, sự sống mới xuất hiện, tràn đầy, bất biến, viên mãn.
Tuy nhiên, cánh cửa bước vào trời mới đất mới không thoải mái dễ dãi, nhưng có nếm mật nằm gai. Gian truân, cùng khốn, bắt bớ, gươm giáo và hiểm nguy trên lối đi, nhưng trong mọi thử thách, chúng ta có hy vọng, vì chúng ta có sức mạnh của tình yêu Chúa, có niềm tin chắc chắn rằng: “chúng ta sẽ toàn thắng nhờ Đấng đã hằng yêu mến chúng ta” (x. Rm 8,35-39).
Trời mới đất mới
Trong bài đọc II, tác giả cho thấy một viễn tượng về một “trời mới đất mới”. Đó là một thế giới không còn đau khổ, kêu la, than khóc, chết chóc, thất vọng. Quyền lực của bóng tối (biển) cũng không còn nữa! Mọi cái cũ kỹ đã lui vào dĩ vãng. Một giai đoạn mới bắt đầu, không phải do sự kiến tạo của con người, mà do sự canh tân của Thiên Chúa: Ngài sẽ lau khô giọt lệ trên khuôn mặt mọi người, Ngài sẽ “đổi mới mọi sự”!
“Trời mới và đất mới”, vì thế, không phải là một giấc mơ hão huyền mà là một thực tại hy vọng vì được bảo đảm bởi quyền năng và tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Nếu con người tin vào Thiên Chúa và mở lòng với Ngài, dấn thân theo đường lối thánh chỉ của Ngài, thì họ sẽ trở thành con người mới và sẽ được thừa hưởng trời mới đất mới, nghĩa là một thế giới tràn đầy sự thật, sự sống và tình yêu, hôm nay và mãi mãi.
Điều răn mới
Để đạt tới trời mới đất mới, mỗi con người chúng ta cần phải được đổi mới. Chỉ có con người mới mới có thể hát bài ca mới và mới được vui hưởng trời mới đất mới. Để trở thành con người mới, cần tuân giữ “điều răn mới”. Điều răn ấy là “hãy yêu thương nhau”. Trong bài Tin Mừng, lệnh truyền này được lặp lại ba lần với sự nhấn mạnh các phương diện khác nhau:
“Hãy yêu thương nhau” – đó là “điều răn mới”: “mới” ở chỗ nào? Mới ở đây là ở mức độ và cung cách yêu thương.
“Hãy yêu thương nhau” – “như Thầy yêu anh em”: diễn tả mức độ lý tưởng mà tình yêu phải vươn tới, đó là tình yêu trong sáng quảng đại và trao hiến phục vụ như Thầy vì ơn cứu độ của anh em mình;
“Hãy yêu thương nhau” – “để mọi người nhận biết các con là một đệ Thầy”: yêu thương để bày tỏ và minh chứng tình yêu của Chúa cho mọi người: hiền lành và khiêm nhường (x. Mt 11,29), quên mình phục vụ (x. Ga 13), hy sinh dấn thân (x. Ga 15,13; Rm 5,8)…
Phải trải qua nhiều nỗi gian truân
Trong bài đọc I, các tông đồ đã nói với các tín hữu rằng: “Phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào Nước Thiên Chúa”. Một sự thẳng thắn chân thành không dấu giếm. Để có thể vào hưởng trời mới đất mới, chúng ta cần tuân giữ điều răn mới. Đó là một hành trình với nhiều gian truân thử thách. Không dễ dàng để bỏ mình yêu người, “coi người khác trọng hơn mình”, “nhiệt thành không trễ nải”, “tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta”, “cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và ngược đãi anh em”, “điều con muốn người khác làm cho mình hãy làm cho người ta”, “trở nên mọi sự cho mọi người”, “làm mọi sự vì đức ái”…
Vì thế, hành trình trở thành con người mới, công dân của trời mới đất mới, sống điều răn mới, rất cần đến ơn Chúa để có thể lớn lên trong tình yêu đối với Chúa và anh chị em mình. Đó là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ để thanh luyện và vun đắp con tim nhờ ân sủng và tình thương của Chúa. Dĩ nhiên, hành trình này có nhiều gian truân thử thách. Tuy nhiên, chúng ta đừng sợ gian truân, thậm chí “chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,3b-5).
***
Như vậy, Lời Chúa trong Chúa Nhật V giúp chúng ta hướng mắt về trời mới đất mới là vinh quang Thiên Quốc để nố lực đổi mới cuộc đời nhờ thực thi điều răn mới của Chúa Giêsu. Hành trình yêu thương là hành trình phải từ bỏ mình mỗi ngày và dấn thân phục vụ ngày càng quảng đại hơn. Để thực hiện điều này, chúng ta rất cần đến ơn Chúa và Hội thánh trợ giúp.
Thế giới hôm nay đang rất khát khao “trời mới đất mới”, khát khao công lý và hòa bình, sự thật và tình yêu, niềm tin và hy vọng. Địa chỉ họ mong đợi để lấp đầy nỗi khát này nhất có lẽ là Giáo hội của Chúa Kitô. Đây là thách đố và trách nhiệm của các Kitô hữu: anh em hãy cho họ ăn đi (x. Mt 14,16).
Chúng ta hãy mở lòng để Chúa tuôn đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, giúp chúng ta từ bỏ nếp sống cũ (ích kỷ, tham lam, ghen ghét) để hân hoan bước vào đời sống mới (quảng đại, chia sẻ, tốt lành). Ước gì chúng ta sẽ là những chứng nhân đáng tin cho thời đại hôm nay qua chứng từ của đời sống yêu thương trong khiêm tốn phục vụ của mỗi người tín hữu. Ước gì chúng ta góp phần mình để khởi công xây dựng “trời mới đất mới” bắt đầu từ hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con điều răn mới và đã nêu gương yêu thương khiêm nhường quảng đại cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng con, để lòng chúng con tràn đầy tình yêu Chúa và có đủ khả năng lan tỏa tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen.