Chúng ta đã có Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV
         
        
            
        
        
        
        
        
        
            
            
                
            
        
        
            
                Thứ năm - 08/05/2025 14:20
                 7075
            
            
         
         
            Từ lúc Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô qua đời và được an táng, Giáo hội sống trong cung bậc tạ ơn Chúa vì cuộc đời dấn thân thi hành sứ vụ cho đến hơi thở cuối cùng của ngài. Tiếp đến, tất cả đều đổ dồn vào Hồng Y Đoàn đang quy tụ tại Roma. Vai trò của các ngài rất quan trọng: trước hết đã trải qua đến 12 phiên họp để nhận thức được những thách đố của Giáo hội trong thế giới ngày hôm nay, để từ đó có thể chọn ra được người kế vị Thánh Phêrô như là dấu chỉ cho thời đại.
Các Hồng Y cử tri dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cùng với lời cầu nguyện của mọi thành phần Dân Chúa khắp hoàn cầu, chỉ bước sang cuối ngày thứ hai của cơ mật viện thì đã có kết quả với làn khói trắng bốc lên từ nhà nguyện Sixtine, trong sự phấn khởi của rất nhiều khách hành hương đang có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô.
 

Tất cả đều vui mừng trước tin vui này. Nhiều vị linh mục và tu sĩ trong tâm tình tạ ơn Chúa với những lời cầu nguyện cùng với hai tay chắp thành kính. Tại quảng trường gồm mọi thành phần khác nhau trong đó có cả các trẻ em và các bạn giới trẻ đều cũng với nét mắt hân hoan. 
Ngoài ra còn rất nhiều người theo dõi trên các nền tảng truyền thông hiện đại cũng hòa mình vào bầu không khí tràn ngập niềm vui của Giáo hội hoàn vũ.
Thật ý nghĩa với những lời đầu tiên của ngài cũng chính là lời của Chúa Phục sinh ngỏ với các Tông đồ: "bình an". Ngài mong muốn bình an này ở trong mọi người, mọi gia đình và trên toàn thể địa cầu. Đức Lêô XIV cũng nói về bình an mà vị tiền nhiệm là Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô ban phép lành Phục sinh vào trưa Chúa Nhật Phục sinh. Ngài cũng nhắc cho mọi người rằng hôm nay, thứ Năm, ngày 08/05/2025 còn là ngày của Đức Mẹ. Cách chung, chúng ta cũng đang trong tháng Năm là tháng tôn kính Mẹ.
Trong khi chờ đợi ngày khai mở sứ vụ Thánh Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV, tất cả chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì luôn luôn đoái thương gìn giữ Hội Thánh và sớm gửi đến vị chủ chăn mới của Giáo hội hoàn vũ. Xin cho ngài vững vàng lèo lái con thuyền Giáo hội được bước đi trong ân sủng, bình an, và hiệp nhất của Chúa Phục sinh.