Giáo sĩ hạt Phú Nhai bên Đức Mẹ Măng Đen
Thứ tư - 21/05/2025 00:13
3171
Chuyến hành hương sau đại lễ Phục Sinh của quý cha xứ, cha phó, quý thầy phó tế và tập vụ đã được lên chương trình từ những lần tĩnh tâm trước đó. Theo kế hoạch điểm đến cho chuyến hành hương năm nay là Đức Mẹ Măng Đen thuộc giáo phận Kon Tum, một vài địa điểm tại giáo phận này, và giáo phận Quy Nhơn, được kéo dài từ thứ Hai đầu tuần, ngày 12/05/2025 cho đến chiều tối thứ Sáu, ngày 16/05/2025.

Mục đích của chuyến đi là có chút ít thời gian nghỉ ngơi, củng cố tình huynh đệ giữa các thành viên, cùng khám phá những địa danh lưu dấu đời sống đức tin trong bản sắc văn hóa đặc thù, cùng phong cảnh thiên nhiên và tha nhân hiền hòa khắp đó đây mà chưa có dịp tiếp xúc.
Từ Phú Nhai đến Phố Núi
Ngày thứ nhất của chuyến đi, thứ Hai, ngày 12/05/2025
Điểm hẹn đầu tiên lúc 8 giờ sáng thứ Hai, 12/05 của ngày thứ nhất tại Phú Nhai để di chuyển ra sân bay Nội Bài với chuyến bay vào đầu giờ chiều. Trên đường đi, phái đoàn có ghé thăm một gia đình thân quen và được đón tiếp rất trọng thị như sự mở đầu cho chuyến hành hương còn những ngày tiếp theo hứa hẹn nhiều điều kỳ thú và bổ ích.
Chuyến bay kéo dài 1 giờ 30 phút đã giúp chúng tôi đặt chân đến Phố Núi Pleiku. Cảm giác đầu tiên là địa bàn của vùng cao nguyên với độ dốc khi máy bay hạ cánh và khi di chuyển bằng xe đưa đón đoàn với hành trình tiếp của ngày tiếp theo. Không chỉ địa hình khác lạ mà cả cây cối bao gồm cà phê, sầu riêng, và cây lấy gỗ cũng tạo ra một không gian rất đặc thù của vùng Tây Nguyên.


Tại đây, đoàn được đón tiếp khá chu đáo từ chỗ ăn uống ngủ nghỉ và tham quan. Bữa ăn tối rất ấn tượng vì món ăn và bầu không khí bữa ăn rất khác lạ: các món ăn được gói bằng lá, còn cơm thì được nhồi trong ống tre nứa và tất cả đều được bày trong chiếc mẹt. Tất nhiên, trên bàn ăn còn có cả đồ uống đặc thù là thứ rượu cần nữa. Đặc biệt trong suốt bữa ăn đồng bào sắc tộc bản địa với khoảng 30 người gồm có cả trẻ già gái trai nổi cồng chiêng cùng mới điệu múa nhịp nhàng bày tỏ sự hiếu khách giúp mọi người không cảm thấy xa lạ nhưng dạt dào tình thân thiện rất đáng quý.
Ngày đầu tiên trong chuyến đi kết thúc bằng bữa ăn rất đặc thù và cuộc giao lưu mộc mạc với người bản địa cũng đủ làm cho mọi người trong đoàn hài lòng và có thể an giấc sau hành trình dài nhất được thực hiện trong ngày mở đầu.
Mẹ của mọi sắc tộc
Ngày thứ hai của chuyến đi, thứ Ba, ngày 13/05/2025
Sau một đêm an lành cùng bữa điểm tâm thư thái đầu ngày, đoàn chúng tôi dành thời gian tiếp theo để tham quan nương rẫy. Địa hình cao nguyên tại Tây Nguyên với bề rộng có thể quan sát được trên bản đồ thì đầy đặn hơn so với Miền Trung có đặc thù đất đỏ bazan rất thích hợp với cây cà phê. Các nương rẫy không còn hoang sơ như vài thập niên trước, nhưng đã được quy hoạch rất bài bản với tường bao để phân biệt giữa các chủ nhân khác nhau. Hồ chứa nước được đầu tư công phu vốn thiết yếu cho khâu tưới tắm. Các gốc cây ăn trái như sầu riêng đều được trang bị bằng hệ thống tưới tự động. Chắc chắn kết quả thu hoạch nơi đây không chỉ đem lại thế mạnh về nền kinh tế với các sản phẩm đặc thù mà còn giữ được nét đẹp về thiên nhiên và phong cảnh cùng với sự hài hòa của môi trường sinh thái. Phần đa, các địa danh nơi đây nếu không mang tên đầu là Kon thì cũng mang tên đầu là Đăk.
Trên đường di chuyển đến Đức Mẹ Măng Đen đường giao thông khá tốt. Nếu xe không lên xuống dốc hoặc băng qua những cung đoạn uốn khúc thì chẳng khác gì những đoạn đường tại miền đồng bằng Bắc Bộ. Cách đặc biệt, khi di chuyển mỗi lúc một gần trung tâm hành hương, cảnh quan ở đây tựa như Đà Lạt ngút ngàn với những đồi thông có dáng thẳng đứng chạy dọc theo ven đường.

Ngày mà đoàn chúng tôi về bên Mẹ Măng Đen cũng trùng với ngày của Mẹ Fatima. Sáng hôm ấy cũng là ngày hành hương cấp giáo phận với thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ trưa dành cho các Yao Phu là những người theo chương trình đào tạo bài bản cộng tác cách đắc lực với quý cha xứ nơi đồng bào sắc tộc. Khi đoàn chúng tôi đến thì thánh lễ đã kết thúc nơi thánh đường chính nhưng vẫn còn khá nhiều người trong số họ nán lại bên Mẹ. Chúng tôi được bố trí dâng lễ tại nguyện đường kề bên linh đài Đức Mẹ Măng Đen. Đồng tế trong thánh lễ còn có cả quý cha gốc giáo phận nhà Bùi Chu đang phục vụ tại giáo phận sở tại Kon Tum. Về phía cộng đoàn tham dự, ngoài các đoàn hành hương xa gần trong đó có đồng bào sắc tộc, còn có cả đoàn đồng hương Báo Đáp tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa. Sau thánh lễ, chúng tôi còn có thời gian thầm thĩ cầu nguyện và truyện vãn bên Mẹ với tâm tình của đoàn con thảo để phó thác mọi sự cho Mẹ từ ái. Có thể nói Mẹ không chỉ quy tụ nơi đây những đồng bào sắc tộc khác nhau mà còn cả đoàn con cái khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu.
Cảnh lạ người quen
Rời Đức Mẹ Măng Đen, chúng tôi tiếp tục hành trình trên mảnh đất Tây Nguyên. Thời gian còn lại tại giáo phận Kon Tum là một buổi chiều, một buổi tối và một buổi sáng hôm sau. Trên đường đến Tòa Giám mục là nơi tá túc nghỉ qua đêm, chúng tôi ghé thăm giáo xứ của cha Vinhsơn Phan Văn Cảnh là người con của giáo phận Mẹ Bùi Chu đang phục vụ nơi đây cho ba cộng đoàn sắc tộc khác nhau. Chắc chắn đối với ngài, việc hội nhập văn hóa, ngôn ngữ và sự dấn thân nhiệt thành là những nỗ lực rất lớn để thi hành sứ vụ vốn rất khác biệt với quê nhà Bùi Chu.

Sau một quãng đường dài, chúng tôi đến Tòa Giám mục vào cuối buổi chiều trong ngày. Ấn tượng ban đầu là tòa nhà Chủng viện Thừa sai vừa theo phong cách Châu Âu vừa mang đậm dáng dấp Tây Nguyên tọa lạc tại không gian rộng lớn với đủ loại thảo mộc rất đa dạng và có rất nhiều cây cổ thụ với thân vừa cao vừa rộng và tán lá xòe bao phủ nguyên một bầu trời. Các khu vực được nối kết với nhau nhìn tổng thể như một bức tranh được phối màu rất hài hòa toát lên vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu sa. Còn khi nhìn từ bên ngoài vào, nơi đây thật giống với một công viên quốc gia tầm cỡ với đường đi lối lại và được bao phủ bằng một màu xanh kiệt tác của thiên nhiên cảnh vật.
Với phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ, chắc chắn mỗi người trong đoàn đều rất hài lòng và có được một đêm với những giấc mơ thật đẹp. Đến sáng sớm khi thức dậy để đến nhà nguyện của Đức Giám mục dâng lễ thì vẫn còn văng vẳng tiếng của chim muông và loài thú như đánh thức cho ngày mới tốt lành và hợp cùng những lời kinh nguyện để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng tạo tác đất trời cùng vũ trụ và thiên nhiên.

Được thết đãi một bữa điểm tâm sáng ngon miệng, chúng tôi được tiếp thêm tràn đầy sức sống và nhiệt huyết để hoàn tất phần cuối chương trình hành hương tại giáo phận trên mãnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Việc tham quan và viếng năm thánh hy vọng tại địa điểm nhà thờ Chính tòa cũng được tính đến trong lịch trình. Tại đây, chúng tôi còn có một mục khác là gặp gỡ một người anh em linh mục cũng là người con giáo phận Bùi Chu được Đấng Bản quyền sở tại bổ nhiệm thi hành sứ vụ tại giáo xứ Chính tòa. Tiếp đến, đoàn theo hành trình đến thăm cha Đaminh Vũ Văn Tín, quê Báo Đáp thuộc giáo phận Bùi Chu, đang phục vụ tại nhà thờ Kon Mah, huyện Chư Păh, Gia Lai, trước khi kết thúc chặng thứ nhất của chuyến hành hương tại giáo phận Kon Tum để di chuyển tới giáo phận Quy Nhơn trong chặng thứ hai cũng với nhiều điều mới mẻ và bổ ích đang đợi chờ đoàn hành hương của chúng tôi.
Tạm kết
Chặng đầu tiên cũng mang lại cho mỗi người sự hài lòng về việc khám phá giúp mở rộng tầm nhìn với bao điều mới mẻ về lịch sử, đời sống đức tin, phong cảnh, người bản địa, và tất nhiên cùngvới bầu không khí gắn bó đầy tình huynh đệ giữa các thành viên trong đoàn hành hương.