Lạc Nam khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ
Thứ bảy - 10/05/2025 04:13
383
Tháng Năm về, tháng của những bông hoa lòng dâng lên Mẹ Maria. Với muôn ngàn lời nguyện dâng lên Mẹ, vào Chúa Nhật III Phục Sinh ngày 04/05/2025, cộng đoàn giáo xứ Lạc Nam hân hoan, vui mừng tổ chức khai mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ.
Mở đầu là cuộc rước kiệu xung quanh khuôn viên giáo xứ một cách trọng thể tôn kính Đức Maria. Và ngay sau đó hội hoa đồng tiến gồm các thành viên trong giáo xứ, giáo họ cùng dâng hoa lên Đức Mẹ với những cử điệu chân thành, những lời ca tha thiết chan chứa lòng thành kính và yêu mến. Đó là những bông hoa lòng, hoa yêu thương, hoa hy sinh được kết nên từ đời sống Đức tin của từng thành viên trong cộng đoàn giáo giáo xứ.











Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh được cử hành vào lúc 18h00. Mở đầu thánh lễ, cha Vinh sơn chánh xứ đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ vì những ơn lành hồn xác Chúa đã trao ban cho cộng đoàn giáo xứ, đồng thời cầu xin Chúa luôn đồng hành cùng mỗi người qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
Phần chia sẻ lời Chúa, qua ba lần Chúa hỏi ông Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” và ba lần Thánh nhân đã trả lời: “Con yêu mến Thầy”, Đức Giêsu tin tưởng trao cho Phêrô mọi quyền năng và trách nhiệm cao cả dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Qua hình ảnh Thánh Phêrô, cha cũng liên tưởng đến đoàn chiên là cộng đoàn giáo xứ đã yêu mến Mẹ Maria, yêu mến Chúa. Cha cũng nhắn nhủ mọi người dâng kính Mẹ không chỉ là những bông hoa vật chất, mà là những bông hoa lòng bằng sự hy sinh, sự cộng tác, hiệp nhất và yêu thương để qua Mẹ, chúng ta đến với Chúa mỗi ngày trong đời sống.


Lạy Mẹ Maria xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương Mẹ sống đời sống yêu thương, hiệp nhất và hy vọng trong đời sống Đức tin mỗi ngày.
Tác giả: TT giáo hạt Đại Đồng