Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 18/05/2025, cộng đoàn giáo xứ Ấp Lũ hành hương về Đền Thánh Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - giáo xứ Đại Đồng, để giao hòa với Chúa, với tha nhân, đón nhận ơn Chúa ban trong Năm Thánh.
Ngày hành hương bắt đầu vào lúc 08 giờ 30. Cộng đoàn được Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển quản hạt chánh xứ chia sẻ để mỗi người hiểu hơn về Năm Thánh. Sau giờ chia sẻ, vào lúc 09 giờ 40, mọi người cùng quy tụ tại nhà giáo lý để bắt đầu cuộc hành hương tiến vào Đền Thánh tham dự Thánh lễ.
Thánh lễ lúc 10 giờ 00 do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến chánh xứ Ấp Lũ chủ sự, Cha Giuse quản hạt, quý cha giáo, cha xứ Lạc Nam, cha phó Thuận Thành đồng tế, quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn giáo xứ Ấp Lũ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhắc lại ý nghĩa Năm Thánh 2025: “Niềm hy vọng không làm thất vọng”. Cha cũng gợi lên tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, mời gọi mọi người sống và loan báo niềm hy vọng cho mọi người, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân của giáo xứ được sống trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Trong bài giảng, cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quynh nói với cộng đoàn về thực trạng xã hội ngày hôm nay: mặc dù con người được sống trong một thế giới văn minh, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại. Vì thế, chúng ta cần biết nhìn nhận một cách khôn ngoan nhờ ơn Chúa. Cuộc hành hương về thể lý thì rất ngắn nhưng lại rất dài về Đức tin được đặt trên nền tảng tình yêu Đức Giêsu Kitô. Tình yêu của Đức Giêsu Kitô dành cho chúng ta qua cuộc hành hương chính là ơn toàn xá Chúa trao ban cho mọi người. Thiên Chúa ban ơn toàn xá cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết tha nợ và giải thoát cho nhau, biết hoán cải đời sống và thực thi tình yêu cho nhau trong cuộc hành hương hy vọng này.
Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể. Mình Thánh Chúa được trao cho mỗi người để nhờ đó được hiệp thông sâu sắc với Chúa. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Ấp Lũ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức và cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa cho mỗi người kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để giao hòa với Chúa và hài hoà với nhau trong gia đình, xóm làng và cộng đoàn mỗi ngày trên con đường hành hương Đức tin.
Tác giả: TT hạt Đại Đồng