Cha GB. Ngô Cao Dũng tạ ơn thiên chức linh mục
Thứ ba - 27/05/2025 05:15
3233
Nằm trong số 17 tiến chức linh mục được Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu truyền chức, cha mới Gioan Baotixita Ngô Cao Dũng đã long trọng chủ tế thánh lễ tạ ơn tân linh mục tại đền thánh Thánh Gia, giáo xứ nhà Kiên Lao, để mở đầu sứ vụ trong thiên chức linh mục.

Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 26/05/2025, trước sự hiện diện của cha Giuse Trần Quốc Tuyến, Trưởng ban Giáo sĩ, cũng là cha Quản hạt sở tại và cha xứ chủ nhà; cùng khoảng năm mươi cha đồng tế bao gồm: quý cha mới; quý cha linh tông và huyết tộc; quý cha quê hương, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận Bùi Chu.
Trước đó diễn ra cuộc rước đoàn đồng tế từ trung tâm mục vụ giáo xứ tiến ra thánh đường do ban kèn giáo xứ phục vụ, cùng với bậc song thân và các thành viên trong dòng tộc của cha mới.
Hiệp dâng thánh lễ là một cộng đoàn phụng vụ ngồi chật cứng ngôi đền thánh rộng lớn của giáo xứ sở tại Kiên Lao, được xếp vào hạng giáo xứ đông giáo dân nhất giáo phận Bùi Chu, để đồng hành với cha Gioan Baotixita trong sứ vụ thánh chức linh mục.


Mở đầu thánh lễ cha Gioan Baotixita mời gọi mọi người cùng với mình để tạ ơn về hồng ân thánh chức linh mục vừa mới được lãnh nhận. Ý thức sự giới hạn của bản thân trước sứ vụ cao trọng, ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện để luôn là linh mục như lòng Chúa mong ước. Trong thánh lễ này, cha mới cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý đấng bậc đã coi sóc giáo xứ sở tại, các bậc tiền nhân nội ngoại, cùng các ân nhân và thân nhân đã qua đời.
Giảng trong thánh lễ, cha Antôn Đinh Mạnh Hùng, chánh xứ Xuân Dục đào sâu về căn tính linh mục thừa tác được thi hành trong đời sống cầu nguyện liên lỉ và thánh hóa Dân Chúa qua việc cử hành các bí tích, cùng với cả việc sẵn sàng chấp nhận sự gọt giũa để trở nên máng chuyển thông ơn Chúa cách dồi dào cho nhân loại.
Thánh lễ đầu đời linh mục được cha mới Gioan Baotixita cử hành rất sốt sắng đúng như lời chỉ dạy của Mẹ thánh Têrêsa Calcutta dành cho các linh mục trước mỗi lần dâng thánh lễ, lại được ca đoàn và hội kèn phục vụ rất tốt, chắc chắn giúp cho từng người tham dự hiệp thông cách hữu hiệu nhất với cha mới trong bầu không khí thánh thiêng và trang trọng này.
Phần cuối thánh lễ, Ban Tổ chức dành ít thời gian để chúc mừng và tặng hoa cho cha mới quê hương. Về phần mình, ngài cũng bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Cha Tôma, quý cha giáo Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, cha nghĩa phụ, cha xứ và giáo xứ sở tại, Gia đình Thánh hiến miền Bùi Chu, bậc song thân, cùng các ân nhân, thân nhân, bạn hữu và toàn thể cộng đoàn hiện diện.


Một cách hết sức trùng lặp, ngày chịu chức linh mục của cha mới trong số 17 tiến chức vào buổi sáng thứ Năm, ngày 22/05/2025, thì lúc 23h đêm cùng ngày, Chúa đã gọi cha Cố Giuse Phạm Văn Chỉnh, một vị linh mục khiêm nhường và mẫu mực đã dành trọn vẹn cuộc đời phục vụ Giáo hội trong thiên chức linh mục, cách đặc biệt là trọn vẹn mười năm cuối đời về lại Giáo phận Mẹ trong sứ vụ đào tạo các linh mục tương lai tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Ngài đã thi hành sứ vụ này đến hơi thở cuối cùng. Lẽ ra ở tuổi ấy ngài hoàn toàn có quyền được tĩnh dưỡng sau thời gian dài phục vụ Chúa và tha nhân. Ngày lễ an táng của cha Cố tại giáo họ An Hòa, giáo xứ Nam Hòa cũng trùng vào thời điểm thánh lễ tạ ơn tân linh mục của cha mới Gioan Baotixita.
Chắc hẳn đây cũng là tấm gương sáng về cuộc đời mục tử cho cha mới và cha Cố Giuse cũng sẽ nhớ đến Hàng Tư Tế Giáo phận nhà, cách riêng thế hệ các cha mới thuộc thế hệ hâu sinh, khi ngài được hưởng ánh sáng Tôn nhan Chúa.
Tác giả: Tăng Kỳ Mục - Ảnh Toản Linh