Cha Giuse Trần Văn Cảnh dâng Thánh lễ tạ ơn
Chủ nhật - 01/06/2025 04:12
1575
Sáng thứ Năm, ngày 29/05/2025, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, Cha mới Giuse Trần Văn Cảnh, người con ưu tú của giáo xứ Nam Trực, đã sốt sắng dâng thánh lễ tạ ơn vì thiên chức linh mục mới được lãnh nhận qua Đức cha giáo phận ngày 22/05/2025 tại Đền Thánh Mình Máu Thánh Chúa – giáo xứ Báo Đáp.
Trước Thánh lễ vào lúc 09g15, trong bầu khí trang nghiêm và thắm đượm tinh thần phụng vụ, giáo xứ đã tổ chức rước đoàn lễ nghi. Tiếng trống, tiếng kèn vang lên rộn ràng, quý cộng đoàn, quý cha đồng tế cùng cha mới Giuse bước vào ngôi thánh đường dâng Thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục.
Có khoảng 60 cha đồng tế trong Thánh lễ lúc 09g30. Trong giây phút linh thiêng, Cha mới Giuse đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về hồng ân thánh chức linh mục. Ngài cũng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các đấng bậc đã coi sóc giáo phận, giáo xứ, cho các bậc tiền nhân, ân nhân và thân nhân của mình.
Cha nghĩa phụ Giuse Nguyễn Văn Đàm chia sẻ niềm vui và lòng tri ân Thiên Chúa khi giáo xứ Nam Trực liên tiếp đón nhận những hồng ân vì chưa đầy một tháng giáo xứ có hai Thánh lễ Tạ ơn trọng thể. Đó là Thánh lễ tạ ơn của Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư và hôm nay là cha Giuse Trần Văn Cảnh. Cha điểm lại hành trình ơn gọi của Cha Giuse Trần Văn Cảnh như một hành trình đầy huyền nhiệm, thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa.
Cha nhấn mạnh câu châm ngôn đời linh mục của tân chức: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3), diễn tả tình yêu trung thành và nhưng không của Thiên Chúa. Linh mục là người mang trái tim, đôi tay, ánh mắt và bước chân của Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân, trao ban tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho mọi người.
Cha nghĩa phụ nhắn nhủ Cha mới: hãy luôn sống trung tín với ơn gọi, cộng tác với ân sủng Chúa và kiên vững với tình yêu đã chọn, để mãi mãi xứng đáng trong thiên chức linh mục.
Sau phần chúc mừng và trao quà tặng cuối lễ, Cha mới Giuse đã nghẹn ngào dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn – những người đã âm thầm nâng đỡ và đồng hành với cha Giuse trong suốt hành trình ơn gọi. Giây phút xúc động ấy như đọng lại trong lòng mỗi người hiện diện.
Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát tạ ơn và tâm tình thánh thiện. Cha mới đã ban phép lành đầu đời linh mục cho cộng đoàn trong sự thinh lặng trang nghiêm và đầy xúc động.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse – bổn mạng của Cha mới – luôn gìn giữ và thánh hóa Cha Giuse trong hành trình linh mục đầy thách đố nhưng tràn đầy ân sủng.