“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời” (Ga 6,54)
Trong niềm vui của Chúa nhật XIII Thường Niên, ngày 29 tháng 6 năm 2025, lễ trọng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Giáo xứ Phúc Điền long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn cho 84 em thiếu nhi được lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể.
Trải qua một thời gian siêng năng học hỏi giáo lý và kỳ sát hạch nghiêm túc, 84 em đã được công nhận đủ điều kiện để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong tâm hồn. Đây là kết quả của sự đồng hành tận tụy của Thầy xứ, Ban Giáo lý, quý thầy cô phụ trách, và sự quan tâm sâu sắc của cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Văn Thuyên cùng cha phó Phêrô Trịnh Văn Chinh.
Trước Thánh lễ, vào lúc 15h00, các em thiếu nhi cùng quý phụ huynh đã sốt sắng tham dự nghi thức dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, khép lại tháng kính Thánh Tâm đầy ý nghĩa. Tiếp đó, cộng đoàn cùng hiệp lòng trong giờ chầu Thánh Thể trang nghiêm, như một sự chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho việc rước Chúa vào lòng.
Lúc 16h00, đoàn rước long trọng được khởi hành từ khuôn viên nhà thờ, với kiệu Thánh Phêrô – quan thầy giáo giáp I. Từng bước chân của các em thiếu nhi, phụ huynh và quý đoàn hội hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống như nâng tâm hồn mỗi người vào bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui.


Thánh lễ được cử hành lúc 16h30, do cha chánh xứ Phaolô chủ tế, đồng tế với ngài là cha phó Phêrô, cùng sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn, các đoàn hội và đông đảo thiếu nhi Thánh Thể trong toàn xứ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha phó Phêrô Trịnh Văn Chinh đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về hình ảnh hai trụ cột của Giáo hội – thánh Phêrô và thánh Phaolô. Ngài nhấn mạnh: nếu Phêrô là tảng đá vững chắc thì Phaolô là mẫu gương khiêm nhường; tuy khác biệt nhưng hai ngài bổ túc lẫn nhau, cùng kiến tạo nền móng vững bền cho Hội Thánh. Qua đó, cha khuyến khích các em hãy học theo gương hai thánh tông đồ, luôn khao khát yêu mến Thánh Thể và đón rước Chúa Giêsu với tâm hồn đơn sơ, trong sáng.

Bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể, đại diện các em đã tiến lên dâng lễ vật – là những hoa trái lao công đơn sơ, biểu tượng cho lòng biết ơn và tình yêu dâng về Thiên Chúa.
Sau phần truyền phép, các em cùng phụ huynh sốt sắng tiến lên rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên với trong sự trang nghiêm, xúc động. Một khoảnh khắc thánh thiêng không chỉ với các em, mà còn là niềm vui lớn lao cho cả cộng đoàn giáo xứ.


Trong niềm hân hoan, một em đại diện cho 84 em thiếu nhi đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành, cảm ơn cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Thuyên, cha phó Phêrô Trịnh Văn Trinh, quý thầy cô giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ các em trong hành trình chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích. Những bông hoa tươi thắm được các em kính dâng lên quý cha như dấu chỉ của lòng tri ân, cùng tấm lòng đơn sơ, trong trắng, thể hiện niềm vui và biết ơn sâu sắc trong ngày hồng ân đặc biệt này.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Ước mong rằng, từ hồng ân hôm nay, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, trung thành với Bí tích Thánh Thể, và biết noi gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô để sống đức tin vững vàng giữa đời thường.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại và đồng hành cùng các em trong từng bước đi của hành trình đời sống Kitô hữu.