Đã là cả gần hai tuần, mỗi sáng tôi có thói quen ghé chốn đây để đọc một vài câu kinh cho những người đã đi trước và cũng là để ý thức về thân phận sẽ chết của mình.
Đến hẹn lại lên! Ngay sau khi Sứ vụ 6 khóa Sư phạm Giáo lý viên nâng cao cấp Giáo phận kết thúc, Ban Giáo lý Giáo phận tiếp tục hân hoan chào đón gần 150 học viên đến từ các giáo hạt khắp Giáo phận
Làm người, lương thiện vốn dĩ là một phẩm hạnh cao quý, là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Lòng tốt mang đến sự ấm áp, gắn kết và là cầu nối giữa người với người.
Bình an – một khát vọng muôn thuở của nhân loại, một lời chúc phổ biến trong mọi nền văn hóa. Nhưng bình an thật sự là gì? Và làm thế nào để đạt được nó?
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay,
Nhà thờ cẩm thạch Milan nổi tiếng với ba dòng chữ trên ba ô cửa. Ô thứ nhất, “Những gì làm hài lòng, chỉ là tạm thời!” trang trí với một vòng hoa hồng;
Ông cố Giuse Mai Văn Học, sinh ngày 05 tháng 4 năm 1956, tại Giáo xứ Đền thánh Sa Châu, là thân phụ của nữ tu Maria Mai Thị Oanh - Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu, đã an nghỉ trong Chúa lúc 13g00 thứ...
Trong tâm tình tri ân và hiệp thông, cộng đoàn Giáo xứ Thiện Giáo đã hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn và đón chào cha tân chánh xứ, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng trong đời sống đức tin...
Giáo Hội hoàn vũ đang sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề đầy sức sống: “Những người hành hương hy vọng” – một hành trình thiêng liêng mời gọi tất cả tín hữu tiến bước trong đức tin,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi trả lời câu hỏi của một tay thông luật : “Ai là người thân cận của tôi ?” Đức Ki-tô đã kể dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành.