Hòa trong tâm tình của Năm Thánh Hy Vọng 2025, quý Dì Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu với sự đồng hành và đồng tổ chức của Cha Giuse Đoàn Văn Toàn, đã tổ chức buổi hành hương với chủ đề: “Tiến Bước Trong Hy Vọng” dành cho quý Dì, các Cô Giáo, quý Phụ Huynh, một số em thiếu nhi và các trẻ em của hai Trung Tâm Giáo dục Tâm An và Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Buổi hành hương được diễn ra vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 7, tại đền thánh Phú Nhai, với khát khao kín múc ân sủng của Chúa để tiếp tục tiến bước trong hy vọng, kiên trì vượt qua khó khăn và hướng về tương lai với niềm tin. Sau những ngày dài mong ước, suy nghĩ và cầu nguyện, được sự đồng ý của Cha quản hạt Giuse Phạm Quang Vinh, chánh xứ Phú Nhai, buổi hành hương cũng được diễn ra. Cất bước từ hai địa điểm khác nhau, hai đoàn người trên hai chiếc ô tô đông đúc và chật ních gồm Cô, Trò, Phụ Huynh băng băng trên đường tiến về Đền Thánh Phú Nhai, vừa đi vừa trao đổi, ca hát và trò chuyện vui tươi.
Đoàn đã đi được hơn nửa chặng đường thì một số bé của Trung tâm Mẹ Vô Nhiễm bị say xe, vì xe đông người và các bé cũng chưa quen đi ô tô. Tuy vậy, với sự nhiệt tâm và đầy tình thương của Sơ Maria Nguyễn Minh Tuyết – người lái chiếc xe mà Đức Cha Giáo phận đã tặng cho Trung tâm Giáo dục Chuyên biệt Giáo phận Bùi Chu – đoàn vẫn tiếp tục tiến về Đền Thánh Chúa. Trong khi đó, chuyến xe của Cha giáo Toàn chở các thành viên của Trung tâm Tâm An đã đến nơi trước. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho đoàn xe đến nơi bình an. Tình thương của Chúa dành cho đoàn hành hương thật đặc biệt. Dù những ngày trước tiết trời nắng nóng và dự báo hôm đó cũng sẽ oi bức, nhưng khi vừa xuống xe, mọi người đều tạ ơn Chúa vì thời tiết mát mẻ dễ chịu. Đoàn được quý Cha và Thầy xứ tại Đền Thánh đón tiếp nồng nhiệt, và Cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Ân cũng đồng hành cùng đoàn trong suốt buổi hành hương.
Sau thời gian sửa soạn và nghỉ ngơi, cuộc rước bắt đầu từ Nhà Mục Vụ tiến ra Đền Thánh. Đi đầu là Thánh giá nến cao, theo sau là đoàn người tay cầm những nhành hoa huệ, cùng nhau tiến về Đền Thánh Chúa. Các em nhỏ vui tươi, được quý Dì và phụ huynh cầm tay dắt đi, vừa đi vừa hát vang bài “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” tiến về cung thánh Chúa. Bước đến trước cung thánh Chúa, từng nhành hoa được dâng lên, rồi mọi người cùng ở lại chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Bài hát thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể vang lên, đưa tâm hồn mọi người vào bầu khí thánh thiêng. Sau đó, cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện tạ ơn và khẩn xin được lần lượt dâng lên Chúa: tạ ơn Ngài vì tình thương và muôn ơn lành trong việc xây dựng, phát triển hai trung tâm; cầu nguyện cho Cha Chánh xứ Liên Thủy và Cha Chánh xứ An Đạo – những người đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai trung tâm hoạt động và thăng tiến; cầu nguyện cho các ân nhân, quý Cha, quý Dì, quý phụ huynh, những người đang tận tâm chăm sóc các em, và cho tất cả mọi thành phần dân Chúa.
Đặc biệt, mọi người tha thiết cầu nguyện cho các em tại hai trung tâm và cho những người đang đau khổ, kém may mắn. Chắc hẳn, Chúa thấu hiểu mọi nỗi lòng và khát khao của đoàn hành hương. Ngài đã từng kêu mời tất cả những ai vất vả, mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ngài, để Ngài nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho các trẻ nhỏ. Chắc chắn Ngài rất vui khi thấy các em đến với Ngài; Ngài yêu thương và rộng lòng chúc lành cho các em, ban ơn nâng đỡ cho bất cứ ai chạy đến với Ngài. Ngài cũng ban cho quý Dì và quý phụ huynh được an ủi, thêm sức mạnh để tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ các trẻ em kém may mắn, và ban cho họ sự bình an, niềm vui cùng tình yêu thương lẫn nhau. Kết thúc giờ chầu, đoàn người tiến ra sân trước Nhà Mục Vụ. Cha Chánh của Đền Thánh đã ưu ái cho cả đoàn được thưởng thức kem mát lạnh.
Sau giờ giải khát và nghỉ ngơi, Cha giáo, quý Dì, các phụ huynh cùng vui chơi với các em qua những trò như đánh cầu lông, đá bóng, bật nhảy qua vòng. Thật lạ lùng thay, các em vui chơi hết mình, sung sướng vì được chơi, được yêu thương. Trên môi Cha giáo, quý Dì và phụ huynh cũng rạng rỡ nụ cười. Các em dường như chẳng muốn dừng lại… Chúa đã ban cho họ niềm vui và bình an trong chính ngôi nhà của Ngài, để tất cả cảm nhận sâu xa tình yêu thương vô bờ của Chúa.
Giờ vui chơi và giải lao kết thúc, đoàn lại lên xe trở về nhà Cha giáo Toàn. Cả gia đình Cha giáo, ông bà cố và mọi người thân của ngài đã chuẩn bị và đón tiếp đoàn hành hương bằng tâm tình vui tươi, niềm nở. Cha giáo và đại gia đình đã chu đáo nấu những món ăn ngon, dư đầy và phục vụ mọi người với tất cả tấm lòng yêu thương. Hẳn ai nấy đều cảm nhận được tấm lòng phục vụ âm thầm mà đầy tình người của vị mục tử nhân lành cùng gia đình ngài. Kết thúc bữa ăn, những lời cảm ơn chân thành vang lên. Lòng biết ơn ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí quý Dì và các phụ huynh, còn niềm vui và tình yêu thương thì vẫn lưu lại trong tâm hồn các em. Xin phúc lành và tình yêu của Chúa luôn ở mãi trong gia đình Cha giáo. Chúa đã ban cho họ nhiều hơn những gì họ mong ước. Mọi người được trở về bình an, mang theo niềm vui, tình yêu thương và hy vọng dạt dào.
Buổi hành hương đã diễn ra thật tốt đẹp. Ước mong rằng, những ơn lành của Chúa sẽ giúp các em được chữa lành và tiến bộ; quý phụ huynh thêm niềm tin, hy vọng để yêu thương và chăm sóc các con của mình; còn quý Cha và quý Dì Hiệp Hội Mẹ Vô Nhiễm thì luôn hăng say “tiến bước trong hy vọng”, đem tình thương của Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những ai đau khổ và kém may mắn.
Tác giả: Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyết