Hội Hiền Mẫu Gx. Nam Dương mừng thánh Anê Lê Thị Thành
Chủ nhật - 13/07/2025 22:21
323
Chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2025, giáo họ nhà xứ, giáo xứ Nam Dương hân hoan mừng lễ Quan thầy Hội Hiền Mẫu - Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, vị Thánh tử đạo duy nhất là phụ nữ trong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ, do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên chủ tế, trong bầu khí trang nghiêm, vui tươi và đầy xúc động.

Trước ngày lễ, dù ai cũng bận rộn với công việc mưu sinh, người thì làm công nhân may, người đi chợ bán hàng, người lại quanh năm vất vả với ruộng đồng, nhưng mỗi buổi tối, các thành viên trong Hội Hiền Mẫu đều tự nguyện quy tụ tại nhà giáo lý để tập hát, cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ với tinh thần sốt sắng và nhiệt tình.
Chiều lễ, trong ánh hoàng hôn vàng nhạt, đoàn rước kiệu Thánh nữ diễn ra quanh thánh đường và khu lăng mộ các chứng nhân tử đạo, nơi ghi dấu bao hy sinh của người xưa. Các mẹ, các chị trong Hội Hiền Mẫu khoác trên mình tà áo dài đỏ thướt tha, nét mặt hiền hậu, đã tạo nên một hình ảnh thật đẹp và thiêng liêng. Ban kèn đồng giáo xứ cũng hiện diện và góp phần làm cho phụng vụ thêm long trọng, đầy sốt sắng.

Điều đặc biệt, nhiều người trong Hội Hiền Mẫu không chỉ là những người mẹ trong gia đình, mà còn đang âm thầm phục vụ trong các hội đoàn khác như ca đoàn, hội kèn đồng, hội Con Đức Mẹ (Maria), hội dòng Ba Đa Minh… Họ lặng lẽ dâng hiến từng việc nhỏ cho Chúa và Hội Thánh, như chính Thánh nữ Anê, người mẹ thôn quê chất phác, sống đức tin giữa đời thường, âm thầm mà trung tín.
Trong bài giảng, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên đã chia sẻ: “Thánh nữ không chỉ là vị tử đạo anh hùng, mà còn là một người mẹ dịu hiền, đã dạy con sống đạo bằng chính gương sáng cuộc đời mình, như bao người mẹ đang hiện diện nơi đây.” Ngài nhấn mạnh, Thánh nữ là mẫu gương sống động cho lòng can đảm, đức khiêm nhường và tình yêu không lay chuyển dành cho Thiên Chúa.

Trước đó, Hội Hiền Mẫu giáo xứ cũng đã tổ chức bầu chọn ban điều hành mới, và trao bằng ghi ơn cho các chị em trong ban cán sự cũ, như một lời tri ân sâu sắc dành cho những tấm lòng đã dày công hy sinh trong âm thầm.
Ngày lễ khép lại, nhưng tinh thần yêu mến Giáo hội, yêu mến đức tin và noi gương Thánh nữ của các bà mẹ nơi đây vẫn còn ngân vang đâu đó nơi thánh đường quê hương. Những tà áo dài đỏ thướt tha ấy không chỉ mang sắc màu hội đoàn, mà còn là biểu tượng cho lòng nhiệt thành, âm thầm và trung kiên của người mẹ Công giáo Việt Nam hôm nay.