Kỳ thi HSG Giáo lý Giáo hạt Báo Đáp 2025
Thứ năm - 24/07/2025 05:29
647
Sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025, bầu khí tại thánh đường giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp rộn ràng, nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm vốn có. Hơn 70 em thiếu nhi từ 11 giáo xứ trong Giáo hạt Báo Đáp đã cùng nhau quy tụ nơi đây để tham dự kỳ thi học sinh giỏi Giáo lý cấp giáo hạt, một sự kiện không chỉ mang tính thi đua, mà còn là cuộc hẹn hò đặc biệt với đức tin.
Mỗi em mang theo hành trang là những tháng ngày miệt mài học giáo lý, những buổi tối ôn bài nghiêm túc, và cả những hồi hộp non nớt của tuổi thơ khi bước vào một kỳ thi quan trọng. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp sâu sắc của kỳ thi này không chỉ nằm ở bài vở hay điểm số, mà chính là tinh thần sống đạo của các em. Trong khi nhiều bạn nhỏ ngoài kia bị cuốn vào điện thoại di động, game hay mạng xã hội, thì những gương mặt hồn nhiên tại giáo xứ Cổ Ra hôm ấy lại đang cẩn trọng đọc lại từng bài học về tình yêu Thiên Chúa, về Giáo hội, về cách sống làm người tử tế.
Đồng hành cùng các em là cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hạnh - Cha chánh xứ giáo xứ Cổ Ra, quý thầy, quý dì, các anh chị giáo lý viên và cả những bậc phụ huynh lặng lẽ dõi theo từ phía sau. Họ không ồn ào, không lên tiếng nhiều, nhưng bằng ánh mắt, bằng sự hiện diện âm thầm, đã truyền cho các em sự bình an, sự vững tâm và một tình yêu âm ỉ nhưng lâu bền với đức tin Công giáo.
Kết quả cuộc thi thật đáng khích lệ: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì và 9 giải Ba. Những gương mặt xuất sắc sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để bước vào kỳ thi cấp giáo phận sắp tới. Nhưng vượt lên trên mọi thành tích, chính sự can đảm của các em khi dấn thân vào hành trình tìm hiểu đức tin mới là điều đáng quý nhất. Mỗi em đều là một chiến binh nhỏ, đã vượt qua lười biếng, cám dỗ của thế giới giải trí để chọn một con đường đầy thử thách nhưng mang lại giá trị vững bền.
Từ những bước chân nhỏ bé hôm nay, một thế hệ Kitô hữu mới đang được nuôi dưỡng, không cần hào nhoáng, không cần vang danh, nhưng đủ mạnh mẽ để sống tử tế, sống thật và sống có đức tin giữa đời thường.
Kỳ thi rồi cũng kết thúc, nhưng hạt giống đức tin thì vẫn tiếp tục lớn lên, âm thầm nơi từng giáo xứ, từng lớp học giáo lý, từng mái nhà nhỏ. Và chính điều ấy mới là thành công lớn nhất mà kỳ thi năm nay mang lại: gieo vào lòng các em một niềm tin vững chãi, để sống đạo không chỉ trong nhà thờ, mà giữa cuộc sống mỗi ngày…