Nam Điền, Tuần Chầu bên chân Chúa
Thứ ba - 22/07/2025 20:13
1847
Năm nay, giáo xứ Nam Điền được đảm nhiệm phiên chầu lượt thay cho Giáo phận vào Chúa Nhật XVI Thường Niên, ngày 20/07/2025. Kể từ năm 2020, tuần chầu của giáo xứ được tách ra khỏi dịp lễ quan thầy Thánh Giuse Lao động, ngày Một Tháng Năm, theo sự sắp xếp mới mang tính xoay vòng giúp cho mỗi giáo xứ cũng được chầu vào nhiều thời điểm khác trong năm mà không cố định vào dịp mùa Hè, nhất là trong tháng Bảy.
Tuần chầu lần thứ sáu này liên tiếp trong tháng Bảy của giáo xứ Nam Điền có khác với năm lần trước đó. Dù thời tiết có oi bức nhưng những lần trước thời gian từ khai mạc vào chiều tối thứ Bảy cho đến bế mạc vào chiều tối thứ Hai thì vẫn được diễn ra một cách tốt đẹp. Còn năm nay do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, trời đổ mưa tầm tã đã gây nên ngập lụt và dù chương trình đã được ấn định nhưng cũng bị gián đoạn với cuộc rước khai mạc vào chiều tối thứ Bảy, ngày 19/07/2025 và cuộc rước đón đoàn lễ nghi của thánh lễ chính tiệc vào lúc 9h10 sáng Chúa Nhật, ngày 20/07/2025.

Bù lại, tâm tình của phiên chầu lượt lại rất hợp với bài Tin mừng trong ngày của Chúa Nhật XVI Thường Niên, trong đó có hình ảnh cô Maria ở làng Bêthania ngồi bên chân Chúa để chăm chú lắng nghe Chúa. Tâm tình này mới là điều Chúa muốn để bớt đi những tất bật lo toan và những mối bận tâm không cần thiết.
Cụ thể, trong những ngày đầu tuần, giáo xứ đươc sự ưu ái của Cha Quản hạt Phú Nhai và quý cha Phó xứ Phú Nhai chủ sự giờ chầu, giải tội và dâng thánh lễ mỗi ngày, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn cách chu đáo, và kín múc được nhiều ơn Chúa.
Bước vào thánh lễ khai mạc tối thứ Bảy, cộng đoàn giáo xứ lại vinh dự được cha Quê hương Giuse Trần Trung Hiếu, chánh xứ Tây Cát chủ tế, cùng với Ban Hành giáo, các ban ngành và ca đoàn phục vụ hát lễ cùng đảm nhiệm các bài đọc và lời nguyện chung, nhất là được cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, giảng lễ khai mạc tuần chầu.


Cũng vậy, thánh lễ chính tiệc do cha Quản hạt Phú Nhai chủ tế và giảng lễ, cùng khoảng 24 cha đồng tế, và cộng đoàn tham dự rất đông đủ bao gồm các hội đoàn của giáo xứ sở tại, các phái đoàn thuộc giáo xứ và giáo họ khách mời, quý tu sĩ nam nữ, và quý khách xa gần. Trong khi cử hành thánh lễ bên ngoài trời mưa lớn làm cho bầu không khí oi ả được trở nên mát dịu. Nhờ vậy mọi người tham dự thánh lễ cũng thêm phần sốt sắng hơn.
Trong khi đó, các giờ chầu vào buổi sáng và buổi chiều Chúa Nhật được phân chia cho các giáo khu và các hội đoàn đảm nhiệm đều có đông người tham dự và có được thời gian rất quý báu ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể mà cầu nguyện cho các sinh hoạt của Giáo phận và giáo xứ cũng như cầu nguyện hòa bình cho thế giới.


Cách lạ lùng, trong cuộc cung nghinh Thánh Thể sốt sắng xung quanh thánh đường lúc 17 giờ chiều cùng ngày kéo dài 1 tiếng 10 phút cùng cha chánh xứ Giuse Vũ Tiến Tặng và hai cha quê hương là Giuse Phan Trung Triệu và cha Giuse Trần Văn Long, Bề trên Phụ tỉnh dòng Phanxicô Viện Tu Việt Nam diễn ra được tạnh ráo hiếm hoi cho đến khi bước vào thánh đường để dâng thánh lễ thì trời lại tiếp tục đổ mưa.
Theo chương trình tuần chầu được bế mạc vào chiều tối thứ Hai, ngày 21/07/2025 với một giờ chầu trước lễ, và cử hành thánh lễ với sự hiện diện của quý cha trong lớp thánh Philipphê Phan Văn Minh, cùng lớp với cha xứ. Giáo xứ cũng nhận được tình cảm dạt dào của quý cha cùng lớp với cha xứ cao dầy hơn đường sá xa xôi ở tận vùng Nghĩa Hưng, Nam Trực và Hải Hậu, nhất là còn mạnh mẽ hơn cả mưa bão khi đã vào đất liền rất gần, để cùng với giáo xứ sở tại dâng lời tạ ơn Chúa về tuần chầu hồng phúc. Thánh lễ bế mạc có sự hiện diện của 9 cha và thầy phó tế được cha xứ Ân Phú Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến, Giám Đốc Caritas Giáo phận chủ tế, cha Gioan Baotixita Đoàn Văn Chinh, chánh xứ Ninh Sa đồng tế một, cha Giuse Trần Văn Thắng, chánh xứ Lạc Thiện đồng tế hai, và cha Giuse Vũ Duy Hưng, chánh xứ Thánh Danh giảng lễ.
Năm nay, bên cạnh thời tiết không mấy thuận lợi, cùng với sự bận rộn của mùa cấy hái, nhưng cộng đoàn giáo xứ Nam Điền đã dành thời gian và chuẩn bị tâm hồn cách tốt nhất cùng với những thành viên xa quê trở về để tham dự phiên chầu lượt cách sốt sắng thay cho Giáo phận. Nhờ đó, đời sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến được củng cố và chắc chắn, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse Quan thầy, Thánh Tử đạo Quê hương Giuse Trần Văn Tuấn, Thiên Chúa cũng tuôn đổ mọi ơn lành xuống cho cộng đoàn giáo xứ và toàn thể Giáo phận thân yêu.