Hạnh phúc lần đầu tiên rước Mình Thánh Chúa
Thứ ba - 22/07/2025 10:08
133
Sau bao ngày mong đợi, 13 em thiếu nhi giáo xứ Trang Hậu lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa nhật XVI thường niên, ngày 20 tháng 7 năm 2025, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thánh thiện. Đây là bước ngoặt sẽ trở thành kỷ niệm lưu dấu trong cuộc đời và từng bước đánh dấu sự trưởng thành, cũng như tiến trình thăng tiến đời sống thiêng liêng nơi mỗi em thiếu nhi.
Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Sau thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, thầy xứ, các ông bà quản và anh chị giáo lý viên, cùng sự chung tay của các bậc phụ huynh. Vào lúc 3h45, Cha chánh xứ Laurensô giúp cho các em được giao hoà với Thiên Chúa qua Bí Tích Hoà Giải. Ngài hướng dẫn các em luôn ý thức và giữ gìn tâm hồn trong trắng để xứng đáng trở thành ngôi đền thờ Chúa ngự trong tâm hồn. Trong tinh thần hiệp thông thánh, và làm gương sáng, cha mẹ các em cũng đến với bí tích giao hoà.

Đỉnh cao và tâm điểm của Bí tích hòa giải là Thánh Lễ, cha xứ mời gọi các em chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để đón rước Chúa ngự vào trong tâm hồn. Ngài cũng mới gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em, xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và nâng đỡ các em trên hành trình đức tin. Ngài cũng không quên gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy, quý ông bà quản, quý phụ huynh và các anh chị giáo lý viên đã miệt mài, không quản ngại những vất vả, hy sinh cho công việc giáo dục đức tin bằng việc dạy giáo lý, đem Chúa đến cho các em thiếu nhi.
Sau bài giảng, các em thiếu nhi đã long trọng tuyên xưng lại đức tin – niềm tin đã được gieo vào tâm hồn các em từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được nuôi dưỡng qua mái trường đầu tiên là các gia đình, cùng những năm tháng miệt mài học giáo lý nơi giáo xứ.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa đã sinh ra làm người, được Cha mẹ giáo dục, nuôi dưỡng, được Cha xứ, thầy xứ và Ban giáo lý, dạy giỗ, đồng hành, hướng dẫn về đời sống đức tin, cũng như sự yêu thương, nâng đỡ của cộng đoàn. Các em có được như ngày hôm nay là nhờ Hồng ân Thiên Chúa và bao công lao vất vả của mọi người.
Niềm hạnh phúc của ngày trọng đại này trở thành dấu ấn thiêng liêng trong đời sống đức tin của các em – là khởi đầu cho một tiến trình sống kết hợp mật thiết với Chúa cách sâu xa hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện trong tâm hồn các em, hướng dẫn và thánh hóa các em trên hành trình cuộc sống. Ước mong các em biết noi gương Thánh Đaminh Saviô trong ngày rước lễ lần đầu: “Tôi sẽ năng xưng tội rước lễ, tôi muốn thánh hóa ngày Chúa nhật. Bạn của tôi là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tôi thà chết chứ không phạm tội.”
Tác giả: TT. Xứ Trang Hậu