Quần Liêu: GLV và lớp Bao Đồng gieo Hy vọng

Thứ ba - 29/07/2025 21:13  177
Với trái tim rộng mở và tinh thần phục vụ thấm nhuần Tin Mừng, đoàn Giáo lý viên cùng các em lớp Giáo lý Bao đồng Giáo xứ Quần Liêu đã thực hiện một hành trình gieo rắc hy vọng đến với những người anh chị em kém may mắn tại Trại phong Văn Môn – Thái Bình (Hưng Yên ngày nay) và Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu -  Nam Định (Ninh Bình ngày nay).
 
1 3

Không chỉ mang theo những phần quà đơn sơ về vật chất, đoàn còn mang đến sự hiện diện thân tình, lời cầu nguyện, đức tin, niềm cậy trông – như những hạt giống hy vọng âm thầm được gieo vào những mảnh đời nhiều thiếu thốn và thiệt thòi.

Tại Trại phong Văn Môn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và sẻ chia cùng các cụ già neo đơn, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt. Những ánh mắt biết ơn, những nụ cười hiền hậu và cái nắm tay trìu mến là món quà quý giá mà các thành viên trong đoàn đã được đón nhận – như chính Chúa hiện diện nơi những con người bé nhỏ.

 
2 4

Tiếp nối hành trình, đoàn dừng chân tại Cô nhi viện Bùi Chu – nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi. Tại đây, những trò chơi giản dị, những vòng tay ấm áp và những cử chỉ gần gũi đã nhanh chóng xoá nhoà mọi khoảng cách. Các em nhỏ không chỉ cảm nhận được niềm vui, mà còn được đón nhận một tình yêu thương chân thành đến từ cộng đoàn đức tin.
 
5 4

Chuyến đi là cơ hội để mỗi Giáo lý viên và các em lớp Bao đồng được tận mắt chứng kiến những hình ảnh sâu sắc: những cụ già mang trên thân mình dấu tích của thời gian và bệnh tật, những em nhỏ thiếu vắng gia đình nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười. Chính những trải nghiệm ấy đã để lại trong lòng các em những bài học đức tin quý giá:
  • Biết sống biết ơn: Trước những mất mát và thiếu thốn của người khác, chúng con học được cách trân trọng những điều đang có – một mái nhà, một gia đình yêu thương, một cộng đoàn nâng đỡ.
  • Học lòng thương xót: Tình yêu không dừng lại ở lời nói, mà được thể hiện bằng hành động – qua ánh mắt, một món quà nhỏ, một cái ôm, một lời chào thân tình.
  • Sống chứng tá đức tin: Là người Kitô hữu, chúng con hiểu rằng học Lời Chúa trong lớp học giáo lý thôi chưa đủ – mà phải sống và trở nên ánh sáng Tin Mừng giữa đời thường.
3 3

Chuyến đi đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng từ hành trình này, mỗi bạn trẻ sẽ tiếp tục trở thành chứng nhân của hy vọng, của lòng thương xót, của đức tin sống động trong thế giới hôm nay.

“Điều gì các con đã làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

 
4 3

Tác giả: TT Quần Liêu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay15,850
  • Tháng hiện tại916,201
  • Tổng lượt truy cập90,844,768
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây