Chút tâm tình sau một ngày thi đặc biệt
Chủ nhật - 27/07/2025 04:46
103
Sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2025, Tòa Giám mục Bùi Chu rộn ràng khác thường. Không khí trong lành buổi sớm như thấm đẫm thêm sự háo hức, khi 107 bạn thiếu nhi ưu tú từ khắp các giáo hạt trong giáo phận quy tụ về đây để tham dự kỳ thi học sinh giỏi giáo lý cấp giáo phận. Cấp 1 có 35 em, cấp 2 và cấp 3 mỗi cấp có 36 em. Mỗi em là một câu chuyện nhỏ, một hành trình đức tin đang nở hoa giữa lòng Hội Thánh.
Tôi không phải là người trực tiếp có con tham dự kỳ thi, nhưng vẫn thấy lòng mình hân hoan và xúc động. Bởi tôi nhớ mãi buổi chiều bạn tôi khoe: Con anh, một em nhỏ thuộc giáo xứ Trực Chính, giáo hạt Báo Đáp lần đầu tiên của giáo xứ được chọn vào kỳ thi cấp giáo phận, tay cầm tờ giấy báo kết quả, mắt sáng rỡ: “Con được thi cấp giáo phận rồi ba ơi!”. Một niềm vui đơn sơ mà lan tỏa, khiến tôi nghẹn ngào. Không phải vì điểm số, mà vì những hạt mầm đức tin đang âm thầm lớn lên nơi tâm hồn con trẻ.

Kỳ thi hôm nay không chỉ là cuộc kiểm tra kiến thức về Giáo lý, Kinh Thánh hay giáo huấn của Hội Thánh. Nó là kết quả của những buổi tối cả nhà cùng ôn giáo lý, cùng đọc Kinh Thánh, cùng suy ngẫm về dụ ngôn “người con hoang đàng” hay các vị thánh mà con yêu mến. Những khoảnh khắc giản dị ấy, tưởng như vụn vặt, mà giờ trở thành kỷ niệm quý báu, thành ký ức đức tin ấm áp của tuổi thơ.
Bên cạnh các em, rất đông phụ huynh cũng có mặt, ai cũng mang trong mình niềm vui và tự hào. Có những ánh mắt hồi hộp dõi theo, có những lời cầu nguyện âm thầm vang lên. Với chúng tôi, những người làm cha mẹ, kỳ thi này là dịp để thấy con mình lớn lên, không chỉ trong tri thức, mà cả trong lòng yêu mến Thiên Chúa.

Xin cảm ơn quý cha, quý dì, các thầy cô và anh chị giáo lý viên, những người đã kiên trì đồng hành, gieo mầm Tin Mừng vào tâm hồn các em. Nhờ công sức âm thầm ấy, các em không chỉ “học giỏi giáo lý” mà còn “sống đẹp đức tin”.
Kết quả kỳ thi, mỗi cấp có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, tổng cộng 18 giải thưởng. Nhưng với tôi, giải thưởng lớn nhất là ánh mắt trong veo, trái tim yêu mến và tinh thần sống đạo giản dị nơi từng em.
Kỳ thi chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng dư âm chắc chắn sẽ còn mãi: niềm vui gặp gỡ, tình thân ái giữa các xứ đạo, và hơn hết, là lòng yêu mến Chúa được vun đắp trong trái tim non nớt ấy. Biết đâu, từ những bước đi hôm nay, Chúa sẽ gọi nên những linh mục, tu sĩ, hay những giáo dân sống đạo sốt sắng, những chứng nhân đức tin cho mai sau.
Xin dâng lời tạ ơn. Và nguyện xin Chúa chúc lành cho 107 em, những ánh nến nhỏ lung linh trong vườn hoa của giáo phận Bùi Chu yêu dấu.
Nguồn ảnh: Ban Giáo Lý GP. Bùi Chu