Cùng Mẹ Trinh Vương, hành hương trong hy vọng
Thứ bảy - 12/07/2025 04:46
77
Giáo Hội hoàn vũ đang sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề đầy sức sống: “Những người hành hương hy vọng” – một hành trình thiêng liêng mời gọi tất cả tín hữu tiến bước trong đức tin, mang theo ánh sáng hy vọng giữa những thách đố của thời đại. Trong bối cảnh ấy, tại Hội Dòng Trinh Vương Bùi Chu, hai khóa tìm hiểu ơn gọi đã khép lại, đánh dấu một chặng đường nhỏ nhưng đầy ơn lành, nơi từng bạn trẻ được sống trọn vẹn tinh thần hành hương nội tâm: lên đường với Đức Mẹ, tìm kiếm thánh ý Chúa, và mở lòng đón nhận một tương lai đong đầy hy vọng.
Khi toàn thể Giáo Hội cùng hướng về Năm Thánh với con tim rộng mở và đôi chân sẵn sàng bước đi, thì những người trẻ tham dự khóa tìm hiểu tại Hội Dòng cũng chính là những người hành hương đặc biệt: hành hương về phía Ơn Gọi, hành hương trong sự lắng nghe, phân định và tín thác. Và ở điểm gặp gỡ ấy – giữa “Người hành hương hy vọng” và “Người con Mẹ Trinh Vương” – đã nở rộ một hành trình thiêng liêng vô cùng đẹp đẽ.
Dưới bóng Mẹ Trinh Vương – Ơn gọi hé nở trong hy vọng
Trong suốt thời gian diễn ra hai khóa tìm hiểu, với chủ đề chung “Cùng Mẹ Trinh Vương, con hành hương trong hy vọng”, các bạn trẻ không chỉ học hỏi về đời tu, về linh đạo Hội Dòng, mà quan trọng hơn cả – các em đã được dẫn vào một hành trình nội tâm sâu sắc, nơi Chúa nhẹ nhàng gõ cửa và mời gọi.


Tựa như những người hành hương giữa sa mạc, các em tìm thấy nơi Hội Dòng một ốc đảo bình an, nơi đó có Lời Chúa soi sáng, có Mẹ Maria đồng hành, và có các nữ tu tận tụy gieo mầm hy vọng bằng chính đời sống phục vụ thầm lặng. Các giờ cầu nguyện, suy niệm, Thánh lễ, lao động, sinh hoạt cộng đoàn… đều mang đến cơ hội để mỗi tâm hồn trẻ khám phá chính mình, khám phá Thiên Chúa, và lặng lẽ nghe một lời gọi từ bên trong:“Con có yêu mến Thầy không?”
Chủ đề “hành hương trong hy vọng” không chỉ là một hành trình địa lý, nhưng là một hành trình tinh thần – hành trình của trái tim khát khao tìm gặp Đấng yêu mình từ muôn đời. Và Mẹ Maria Trinh Vương – người Mẹ luôn lắng nghe và giữ mọi điều trong lòng – chính là người bạn đồng hành không thể thiếu. Mẹ không nói nhiều, nhưng Mẹ hiện diện. Mẹ không dẫn đường bằng lời, nhưng bằng sự hiện diện đầy dịu dàng và khiêm nhu, giúp mỗi người con thêm vững tin khi tiến bước trong mịt mù của phân định.
Lòng tri ân – Từ sâu thẳm trái tim người trẻ
Giờ đây, khi hai khóa tìm hiểu đã chính thức khép lại, có lẽ trong lòng mỗi bạn trẻ đều đọng lại một điều thiêng liêng nhất: Lòng tri ân.
- Tri ân Thiên Chúa, Đấng đã gieo vào lòng chúng con những tia sáng đầu tiên của ơn gọi, đã ban cho các bạn tham dự khóa tìm hiểu những ngày sống trong bình an, và vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đáy lòng mỗi người.
- Tri ân Mẹ Maria Trinh Vương, người Mẹ nhân hậu đã dẫn đưa từng bước, dạy các bạn trẻ cầu nguyện bằng trái tim, sống khiêm nhu bằng đời thường, và kiên vững trong hy vọng giữa những ngã rẽ cuộc đời.
- Tri ân quý Dì trong Hội Dòng, những người gieo mầm tin yêu trong âm thầm, những mẫu gương sống động về đời sống tận hiến: không ồn ào, không khoe khoang, nhưng từng bước, từng ngày sống cho Chúa và vì tha nhân. Tình yêu ấy, sự hy sinh ấy, sẽ mãi là ngọn lửa thắp sáng hành trình của các em.
- Tri ân nhau, những người bạn đồng hành đã không ngần ngại mở lòng, chia sẻ và nâng đỡ nhau bằng tình bạn trong Chúa. Các em đã trở thành dấu chỉ hy vọng cho nhau – bằng nụ cười, lời cầu nguyện, và cả sự thinh lặng đầy tôn trọng.

Kết thúc là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn
Hai khóa tìm hiểu kết thúc không phải là lời khép lại, mà là bước đầu tiên cho hành trình tìm kiếm và đáp trả ơn gọi. Dù các bạn trẻ sẽ trở về với nhịp sống thường ngày, trở lại giảng đường, gia đình hay công việc, nhưng nhờ ơn Chúa thương, hạt giống đã được gieo – và hạt giống ấy sẽ lớn lên trong hy vọng.
Xin cho ánh sáng của Năm Thánh 2025 tiếp tục chiếu dọi trên hành trình ơn gọi, để mỗi bạn trẻ bước đi không phải bằng nỗi sợ hãi, mà bằng đức tin, đức cậy, và tình yêu. Ơn gọi không phải là điểm đến, mà là cuộc sống từng ngày trong sự đáp trả và trưởng thành trong Chúa.
Nguyện xin Mẹ Maria Trinh Vương tiếp tục đồng hành và gìn giữ tất cả những tâm hồn trẻ đang khao khát thuộc trọn về Thiên Chúa. Và xin cho mỗi chúng ta – những người hành hương hy vọng – luôn can đảm tiến bước trên con đường Chúa chọn, với lòng tín thác sâu xa rằng:
“Cùng Mẹ Trinh Vương, con hành hương trong hy vọng… và hành trình này, sẽ mãi là một khúc hát tạ ơn không bao giờ tắt trong trái tim nhỏ bé của chúng con.”
Tác giả: Đệ Tử Trinh Vương