Trong ngày lễ Đức Maria Trinh Vương, cũng là bổn mạng và tước hiệu của Hội Dòng, vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 22/08/2025, các nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu đã hân hoan quy tụ mừng lễ trọng thể và tạ ơn Thiên Chúa cùng với sáu thành viên Lớp Mẹ Vô Nhiễm nhân dịp kỷ niệm ngân khánh khấn dòng.
Thánh lễ đồng tế do Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn – Đặc trách các Dòng tu giáo phận – chủ sự. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha xứ tại các nhiệm sở mà Hội dòng đang phục vụ, quý tu sĩ, quý cố cùng đông đảo ân thân nhân xa gần.
Ý nghĩa ngày lễ
Dòng Trinh Vương do Đức Cố Giám mục Giuse Phạm Năng Tĩnh thành lập, với sứ mạng cổ vũ lòng sùng kính Đức Maria với tước hiệu Trinh Vương để qua Mẹ dọn đường cho Nước Chúa ngự đến (Ad Jesum per Mariam). Bởi vậy, ngày 22/8 luôn là ngày trọng đại, khi con cái Trinh Vương cùng Mẹ cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa.
Năm nay, niềm vui được nhân lên với 6 tu sĩ mừng Ngân khánh khấn dòng gồm: Trinh, Khiết, Nguyên, Tuyền, Ngọc, và Thủy. 25 năm đời thánh hiến là một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để minh chứng cho lòng trung tín và tình yêu trọn vẹn với Đức Kitô. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt trong Năm Thánh Hy vọng của Giáo Hội hoàn vũ.
Lời mời gọi trung thành
Trong bài giảng, Cha Giuse Phạm Quang Vinh, Quản hạt Phú Nhai mời gọi cộng đoàn và đặc biệt các nữ tu hãy sống gắn bó thực sự với Đức Giêsu, chứ không tính bằng quãng thời gian ngắn hay dài. Ngài nhấn mạnh đến tiêu chí chọn “bước theo Đức Kitô” trong sự trưởng thành, tự do và hăng hái, chứ không chỉ “bắt chước” theo lối rập khuôn. Cha khẳng định: để trung thành với Chúa Kitô, người tu sĩ cần can đảm từ bỏ những ảo tưởng về bản thân, và nhìn lên Mẹ Maria – mẫu gương trung tín đến cùng trong hành trình dâng hiến.
Cha giảng thuyết cũng gợi lại lời kinh thân thương: “Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ…” – một lời kinh dân dã nhưng chất chứa ý nghĩa sâu xa, diễn tả sự tín thác nơi Đức Maria, Đấng luôn đồng hành với đoàn con trên hành trình lữ thứ.
Tri ân và hiệp thông
Trong tâm tình biết ơn, sơ Tổng Phụ trách đại diện Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân cùng gia đình đương sự mừng Ngân khánh. Đặc biệt, sơ ghi ơn những hy sinh quảng đại và âm thầm từ gia đình – vườn ươm đầu tiên của ơn gọi – đã góp phần nâng đỡ hành trình trung kiên của đời sống thánh hiến. Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng, khi Nguyện đường mới của Hội Dòng đang được xây dựng sẽ sớm hoàn thành, để nơi đây trở thành không gian thiêng liêng quy tụ cộng đoàn, ca tụng Chúa và đón tiếp mọi người cách chu đáo hơn.
Tác giả: BTT Trinh Vương