Ban Giáo dục Mầm non Dòng Trinh Vương hành hương
Chủ nhật - 23/11/2025 02:51
16
Trong tâm tình của năm Thánh Hy Vọng, sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2025, quý sơ là Giáo viên mầm non thuộc Hội Dòng Trinh Vương Bùi Chu cùng nhau quy tụ tại Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Trung Lao để tham dự ngày hành hương với chủ đề: “Đức Maria, người nữ giáo dục bằng trái tim”.
Ngay từ sáng sớm, chị em từ các cộng đoàn đã tới Đền Thánh và được Cha Chánh xứ, Cha phó, Thầy Phó tế và quý chức Ban hành giáo của Đền Thánh đón tiếp thật thân tình và chu đáo. Sau phần gặp gỡ và đón tiếp, chị em cùng khởi động và bắt đầu chương trình. Bầu khí đón tiếp thân tình đó đã giúp chị em gắn kết với nhau ngay từ những phút đầu tiên.

Tiếp đến, chị em cùng nhau tham dự giờ huấn từ do Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ, Giám đốc Học viện Têrêsa Avila chia sẻ. Khởi đi từ Kinh Thánh và bằng tất cả kinh nghiệm của người mục tử trong vai trò giáo dục, Cha giáo đã giúp mỗi nữ tu đào sâu phương pháp giáo dục của Mẹ Maria dành cho Chúa Giêsu trong 2 biến cố: Đi lên Giêrusalem rồi trở về, và dưới chân Thập giá. Cha giáo vén mở hình ảnh cô giáo Maria rất tuyệt vời, tuyệt vời trong cái tương đối bởi lẽ mẹ Maria cũng không hiểu hết “học trò” của mình: “Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của Cha con sao?” (Lc 2,49). Qua 2 biến cố, Cha giáo muốn nhắn nhủ với mỗi nữ tu: “Là một nhà giáo dục, chúng ta phải chấp nhận giới hạn, rủi ro vì không hiểu hết các học trò của mình để rồi qua đó nhìn lại chính mình, canh tân phương pháp giáo dục bằng sự đồng hành, hiện diện, ở cùng và nâng đỡ các em. Người giáo dục bằng trái tim là người tập nhìn trước về tương lai của các em để yêu thương, quan tâm và nhất là dạy các em tự lập, độc lập để sau này các em có sức mạnh vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời".

Sau phần chia sẻ là Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Cêxilia do Cha Giám đốc Học viện chủ tế và giảng lễ, Cha Chánh xứ Gisue Phạm Ngọc Đồng, Cha Phó Đaminh Ngô Văn Thủy đồng tế và Thầy Phó tế giúp lễ. Trong bài giảng, tiếp tục tư tưởng của bài chia sẻ, thêm một lần nữa Cha giáo nhấn mạnh với cộng đoàn, cách riêng là người làm giáo dục phải biết chấp nhận rủi ro bằng lời động viên và theo gương Thánh nữ sống với con tim nhiệt thành: Vì Chúa nên vì nhau. Chết cho Chúa, cho người khác đời mới có ý nghĩa, chỉ sống và chết cho mình, vì mình thì đời vô nghĩa.
Trước khi Thánh lễ khép lại, một sơ đại diện cho quý chị em bày tỏ tâm tình tri ân quý Cha, quý Thầy, quý chức Ban hành giáo của Đền Thánh và tất cả những ai đã đóng góp cách này cách khác vào thành công của buổi hành hương.
Sau Thánh lễ, toàn thể chị em cùng tham dự bữa tiệc mừng, nơi mọi người chia sẻ những câu chuyện, niềm vui và thao thức trong hành trình giáo dục. Đây là khoảnh khắc đẹp, thể hiện rõ nét đẹp hiệp thông và gia đình.
Ngày hành hương của quý sơ trong vai trò Giáo dục mầm non khép lại với nhiều niềm vui và ơn thánh Chúa. Mọi người ra về trong hân hoan, mang theo bên mình những lời nhắn nhủ ân cần của Cha giáo: Giáo dục không chỉ là truyền tải kiến thức mà bằng tất cả kinh nghiệm và san sẻ cho các em chính tình yêu của mình.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Mẹ Trinh Vương, Thánh Giuse và các Thánh Linh Đạo Dòng tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và chúc lành cho từng chị em trong hành trình sứ vụ giáo dục.
Tác giả: Truyền thông Dòng Trinh Vương