Đến với Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hóa, một Giáo xứ thuộc hàng nhỏ nhất trong Giáo hạt Tứ Trùng, ấn tượng đầu tiên hẳn sẽ là sự bình yên, trầm mặc, đầy cổ kính, là chứng tích sống động cho sự biến chuyển...
Chiều ngày 07/08/2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hân hoan, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận Bùi Chu long trọng cử hành Thánh lễ kính Cha Thánh Đaminh - Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng...
Trong bầu khí hân hoan của ngày lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các các cha xứ và của Ban Lễ sinh Giáo xứ Kiên Lao, Thánh lễ mừng bổn mạng đã được cử hành cách trọng thể tại nhà thờ Giáo...
Thứ Ba ngày 05/08/2025, cộng đoàn giáo xứ hân hoan chào đón Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý khách, quý ân nhân và cộng đoàn về cùng giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, xưng tội rước lễ...
Ngày 24-08 năm 79 Công nguyên, núi lửa Vesuvius, vùng Campania nước Ý, bất ngờ phun trào dữ dội, và chỉ trong hai ngày, đã chôn vùi thành phố Pompeii dưới một lớp dung nham dày đặc, lấp đầy mọi khoảng...
Bài Tin Mừng hôm nay, theo Thánh Luca (Lc 12: 35-40), mời gọi chúng ta một điều hết sức quan trọng: luôn luôn tỉnh thức. Nhưng chúng ta tỉnh thức để làm gì?
Dưới cái nắng chói chang và giữa dòng người đông đảo, ai cũng mong tìm cho mình một chỗ tham dự tốt nhất, những tình nguyện viên vẫn âm thầm kiên trì ở các cổng ra vào, trên từng lối đi trong quảng...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu...
Chúng ta là những lữ khách hành hương tiến về quê trời. Đây là chuyến đi vô cùng quan trọng, quyết định số phận vĩnh cửu, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Vì thế, rất cần đến một sự tỉnh thức...
Người ta thường nghĩ, “nên thánh” là điều xa vời – phải làm phép lạ, hy sinh lớn lao, hay sống tách biệt khỏi đời sống xô bồ. Nhưng ở một con phố nhỏ, có một người phụ nữ âm thầm chứng minh rằng, đôi...
Trong khung cảnh linh thiêng của ngày đại lễ, ắt hẳn lòng mỗi người đều ít nhiều dâng lên một cảm giác tự hào đầy linh thánh: thật hạnh phúc biết bao khi được là người Công giáo, và cũng thật tự hào...