Khát khao được nhìn thấy Thiên Chúa là ước mơ của con người mọi thời đại. Đối với người tin thì gặp được Thiên Chúa là một diễm phúc vô cùng lớn lao. Còn đối với ai không tin thì gặp Thiên Chúa như...
Trong khung cảnh của mùa Phục Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm sâu xa về căn tính của Đức Giêsu Kitô: Ngài là Con Thiên Chúa, là hình ảnh trung thực của Chúa Cha vô hình, là ánh...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy, mà tái tạo chúng ta nên người mới,
Chúa Nhật ngày 18/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Giám mục Roma. Điều này đã được Văn phòng Phụng vụ của Đức Thánh Cha xác nhận trong lịch cử hành phụng vụ...
Ngày 11/5/2025, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo Phận Bùi Chu tổ chức thăm một số giáo xứ, giáo họ thuộc giáo phận Hưng Hóa. Đoàn gồm 5 nữ tu, Ban LBTM Giáo phận và đại diện Ban LBTM một số Giáo hạt.
Đức Giáo hoàng Leo XIV, với sự nhạy bén về công nghệ và cam kết mạnh mẽ với công lý xã hội, đang mở ra một chương mới cho giáo huấn xã hội Công giáo. Bằng cách đặt AI vào trung tâm, ngài không chỉ...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thương cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Con Một Chúa, và làm cho chúng ta được tự do hoàn...
"Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy." Những lời đầy an ủi và xác tín của Chúa Giêsu vang lên trong bối cảnh các môn đệ đang hoang mang vì cảm nhận cuộc chia ly đang đến gần.
Sống chứng nhân và loan báo niềm hy vọng không phải chỉ là một giải pháp “tức thời”, vào một thời điểm nào đó, nhưng là một cách thế truyền giáo năng động và lâu dài. Suy cho cùng, nếu hiểu truyền...
Không phản bội nào tồi tệ hơn phản bội của một thành viên trong gia đình hay của một người bạn! Caesar đã trải nghiệm điều đó. Một trong những kẻ mưu hại ông là Brutus, người ông tin tưởng và ưu ái...
Trong một cử chỉ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành một ngày thứ Ba – thời gian thường được các Giáo hoàng dành cho việc nghỉ ngơi và cầu nguyện riêng
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, câu "Lươn ngắn lại chê chạch dài, Thờn bơn méo miệng chê chai lệch mồm" là một bài học thâm thúy về sự giả tạo, thói quen chê bai người khác mà không nhìn lại...