Thứ Bảy Tuần 4 PS
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
Khát khao được nhìn thấy Thiên Chúa là ước mơ của con người mọi thời đại. Đối với người tin thì gặp được Thiên Chúa là một diễm phúc vô cùng lớn lao. Còn đối với ai không tin thì gặp Thiên Chúa như một thách thức của họ về sự hiện hữu của Ngài. Ông Philiphê trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy. Đi theo Đức Giêsu đã lâu và khao khát lớn nhất trong đời ông là được gặp Thiên Chúa nên đã cầu xin Đức Giêsu tỏ cho ông thấy Chúa Cha để ông mãn nguyện. Đức Giêsu đã đưa ông vào tình thế càng gây thắc mắc hơn khi nói với ông rằng ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Tại sao lại như thế?
Thứ nhất, Đức Giêsu nói: nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy thì ngay từ bây giờ anh em đã biết Người và đã thấy Người.
Dường như ông Philiphê không để ý đến lời tuyên bố này của Đức Giêsu khi Ngài mặc khải về Chúa Cha cho các môn đệ. Vì vậy, ông mới nài xin Đức Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha như là một điều kiện giúp các môn đệ thêm xác tín vào Ngài để các ông cũng được mãn nguyện. Bởi vì, các môn đệ đi theo Đức Giêsu đã lâu, cùng ăn chung một mâm, cùng uống chung một chén, thậm chí là nghe Ngài nói về Cha Ngài quá nhiều nhưng chưa một lần giáp mặt.
Thứ hai, Thầy ở bấy lâu mà anh em chưa biết Thầy ư?
Một câu trần tình xem ra có vẻ chua xót. Nhưng quả thực, Đức Giêsu đã hiểu thấu tâm tình của các môn đệ. Các ông đi theo Đức Giêsu suốt bao năm tháng với những mục đích rất con người, rất trần tục chứ không theo Ngài trên con đường hiến thánh. Cụ thể là hai anh em Gioan và Giacôbê đã muốn được ngồi bên tả và bên hữu trong Nước của Đức Giêsu khi Ngài chiến thắng.
Thứ ba, hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.
Đúng vậy. Suốt cuộc sống công khai, Đức Giêsu luôn thực thi sứ mạng cách triệt để. Ngài làm cho kẻ chết sống lại, kẻ què đi được, kẻ điếc nghe được, kẻ mù nhìn thấy, kẻ câm nói được và còn biết bao những công việc khác không thể kể hết. Ngài đã sống với họ và đồng cam cộng khổ với họ trong từng biến cố cuộc đời. Vậy mà con người vẫn không nhận ra Ngài là Thiên Chúa, một Thiên Chúa trở nên người để cho con người vốn là loài thụ tạo cũng được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Là kitô hữu, ai cũng được Đức Giêsu mời gọi hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài. Liệu mỗi người có chấp nhận tin hay lại cũng giống như Philiphê đòi Đức Giêsu phải tỏ lộ Chúa Cha cho bằng được.
Xin Đức Kitô Phục Sinh nâng đỡ đức tin yếu kém của mọi người, để mỗi lần cử hành thánh lễ, nhất là khi linh mục giương cao Mình Máu Thánh giới thiệu: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian là mỗi lần từng người được diện đối diện với Thiên Chúa ngay tại trần gian và nơi bàn tiệc Thánh Thể chứ chẳng cần phải đợi đến ngày sau hết.