Lễ tang ĐGH Phanxicô: An ninh tầm vóc quốc tế
Chủ nhật - 27/04/2025 04:55
267
Một sự kiện lịch sử tại Rome
Thủ đô Rome, trái tim của nước Ý, đang chứng kiến một sự kiện trọng đại và đầy cảm xúc: lễ tang của Đức Giáo Hoàng Francisco. Không chỉ là một buổi lễ tôn giáo, đây còn là một sự kiện quốc tế quy tụ hàng trăm nghìn người, bao gồm 160 phái đoàn quốc tế, 50 nguyên thủ quốc gia, và 10 quốc vương từ khắp nơi trên thế giới. Quảng trường Thánh Phêrô, trung tâm của Vatican, trở thành tâm điểm của sự chú ý toàn cầu khi hàng trăm nghìn người đổ về để bày tỏ lòng thành kính và tiễn biệt vị Giáo Hoàng được yêu mến.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này, nước Ý đã triển khai một kế hoạch an ninh quy mô chưa từng có, với sự tham gia của toàn bộ lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia. Từ máy bay chiến đấu tối tân đến các đơn vị chống khủng bố, từ tàu khu trục ngoài khơi đến lính bắn tỉa trên các mái nhà, Rome đã được bao bọc bởi một "mái vòm an ninh" bất khả xâm phạm. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sự kiện này và những nỗ lực phi thường để bảo vệ an ninh trong lễ tang Giáo Hoàng Francisco.
An ninh tối cao: "Mái Vòm Sắt" trên không phận Rome
Máy bay chiến đấu tối tân bảo vệ không phận
Bầu trời Rome hiện đang được bảo vệ bởi những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới: F-35 Lightning II và Eurofighter F-2000 Typhoon. Đây là hai "xương sống" của Không quân Ý, được trang bị công nghệ radar và cảm biến tích hợp hiện đại, cho phép phát hiện, theo dõi và xử lý các mối đe dọa trên không với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.

F-35 Lightning II: Được mệnh danh là "át chủ bài" của Không quân Ý, F-35 sở hữu khả năng tàng hình, hệ thống radar tiên tiến, và khả năng chia sẻ thông tin thời gian thực với các đơn vị chỉ huy trên mặt đất. Với gần 100 chiếc F-35 trong biên chế, 99 chiếc đang tuần tra liên tục trên không phận Vatican và Rome trong suốt thời gian diễn ra lễ tang. Máy bay này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ yểm trợ cận chiến, ném bom chiến thuật, đến giám sát và đánh chặn.
Eurofighter F-2000 Typhoon: Là một trong những máy bay chiến đấu đa nhiệm hàng đầu, F-2000 được triển khai để tuần tra không phận và thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn nhanh. Tất cả các máy bay này đều được trang bị đạn thật, bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào.
Không quân Ý đã thiết lập các vùng không phận chuyên dụng, được gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), với bán kính 75 hải lý bao quanh Rome. Trong khu vực này, mọi máy bay đều được giám sát chặt chẽ, và bất kỳ phương tiện nào không được phép đều sẽ bị đánh chặn ngay lập tức. Một vùng cấm bay nhỏ hơn, bán kính 6,5 km, được áp dụng ngay trên trung tâm Rome và Vatican, chỉ cho phép các máy bay tuần tra được chỉ định hoạt động.
Trực Thăng HH-139: Lá CHẮN CHỐNG MỐI ĐE DỌA TỐC ĐỘ THẤP

Ngoài máy bay chiến đấu, Không quân Ý còn triển khai các trực thăng HH-139 để đối phó với các mối đe dọa tốc độ thấp, chẳng hạn như máy bay hạng nhẹ hoặc trực thăng không được phép. Các trực thăng này được trang bị hệ thống giao tiếp trực quan và phi hành đoàn chuyên biệt, được huấn luyện để vô hiệu hóa mục tiêu bằng cách bắn trúng các bộ phận quan trọng như động cơ, buộc máy bay hạ cánh khẩn cấp mà không gây nguy hiểm cho người dân trên mặt đất.
Tàu khu trục và hệ thống phòng thủ tên lửa
Ngoài khơi bờ biển Rome, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Caio Duilio của Hải quân Ý đang neo đậu, đóng vai trò như một lá chắn phòng không và giám sát tên lửa. Con tàu này được trang bị các hệ thống radar tiên tiến và tên lửa phòng không, sẵn sàng đánh chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ trên không hoặc trên biển. Sự hiện diện của Caio Duilio không chỉ tăng cường an ninh mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về khả năng quốc phòng của Ý.

Chống máy bay không người lái (CUAS)
Một trong những mối đe dọa hiện đại nhất là máy bay không người lái (drone). Để đối phó, Không quân Ý đã triển khai các đơn vị chuyên biệt thuộc Phi đoàn 16, sử dụng hệ thống radar, cảm biến quang điện, và thiết bị ngăn chặn điện tử để phát hiện và vô hiệu hóa drone. Các hệ thống này có khả năng phát ra xung điện tử cường độ cao, làm gián đoạn liên kết giữa drone và người điều khiển, buộc drone hạ cánh hoặc quay về điểm xuất phát. Những thiết bị này được bố trí chiến lược quanh Rome và Vatican, bảo vệ các khu vực nhạy cảm khỏi nguy cơ bị tấn công bằng drone.
An ninh trên mặt đất: Lực lượng hùng hậu

Không chỉ bảo vệ bầu trời, an ninh trên mặt đất cũng được thắt chặt ở mức cao nhất. Hơn 4.000 sĩ quan cảnh sát, 2.500 tình nguyện viên bảo vệ dân sự, và các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ như GIS (lực lượng đặc biệt của Ý) và NOCS (lực lượng cảnh sát đặc biệt) đang hoạt động không ngừng nghỉ.
Lính bắn tỉa: Hàng trăm lính bắn tỉa được bố trí trên các mái nhà quanh Vatican và Quảng trường Thánh Phêrô, sẵn sàng xử lý bất kỳ mối đe dọa nào từ xa.
Đội chống khủng bố: Các đội đặc nhiệm được trang bị vũ khí và công nghệ tiên tiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tấn công hóa học hoặc khủng bố.
Giám sát đám đông: Trực thăng của cảnh sát và hải quan liên tục theo dõi tình hình từ trên cao, cung cấp thông tin thời gian thực cho các lực lượng mặt đất. Các cảm biến tiên tiến trên trực thăng cho phép phát hiện và xử lý các tình huống bất thường ngay lập tức.
Để quản lý dòng người khổng lồ, các tuyến đường đặc biệt đã được thiết lập quanh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, giúp đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc. Các khu vực nhạy cảm như Quảng trường Thánh Phêrô và toàn bộ diện tích 0,44 km² của Vatican đã được phong tỏa hoàn toàn, với các biện pháp kiểm soát ra vào nghiêm ngặt.
Hậu cần hàng không: đón tiếp các phái đoàn quốc tế

Sự kiện này thu hút một lượng lớn máy bay ngoại giao và nhà nước, chở theo các nguyên thủ quốc gia, quốc vương, và các chức sắc từ khắp nơi trên thế giới. Để quản lý lưu lượng hàng không đặc biệt này, chính phủ Ý đã chỉ định ba điểm nhập cảnh chính:
Sân bay Roma Ciampino: Điểm đến chính cho các phái đoàn quốc tế.
Sân bay Roma Fiumicino: Hỗ trợ thêm cho các chuyến bay ngoại giao.
Căn cứ không quân Pratica di Mare: Được sử dụng cho các phái đoàn cấp cao và các hoạt động quân sự.
Tính đến nay, khoảng 64 máy bay ngoại giao đã được ghi nhận hạ cánh tại Rome, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi 160 phái đoàn quốc tế tham dự lễ tang. Các căn cứ không quân như Amendola, Grottaglie, và Gioia del Colle cũng được huy động để hỗ trợ các hoạt động tuần tra và hậu cần.
Công nghệ giám sát: mắt đại bàng trên bầu trời
Để duy trì bức tranh thời gian thực về tình hình an ninh, Không quân Ý đã triển khai các tài sản giám sát tiên tiến:
G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning): Máy bay cảnh báo sớm thuộc Phi đoàn 71 tại căn cứ Pratica di Mare, có khả năng giám sát không phận và phát hiện các mối đe dọa từ xa. G550 CAEW đóng vai trò như "mắt đại bàng", cung cấp dữ liệu cho các máy bay chiến đấu và trung tâm chỉ huy.
MQ-9A Predator B: Máy bay không người lái điều khiển từ xa, hoạt động từ căn cứ Amendola, thu thập thông tin tình báo và giám sát mặt đất. Predator B hỗ trợ các lực lượng an ninh bằng cách cung cấp hình ảnh và dữ liệu trực tiếp từ các khu vực nhạy cảm.

Một tầm nhìn quốc tế: Ý khoe sức mạnh quốc phòng
Lễ tang Giáo Hoàng Francisco không chỉ là dịp để thế giới tưởng nhớ một vị lãnh đạo tinh thần, mà còn là cơ hội để nước Ý thể hiện sức mạnh quốc phòng và khả năng tổ chức của mình. Từ các máy bay chiến đấu tối tân, tàu khu trục tên lửa, đến các hệ thống chống drone hiện đại, Ý đã chứng minh rằng mình có thể bảo vệ một sự kiện quốc tế quy mô lớn trong bối cảnh an ninh phức tạp.
Hơn nữa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng không quân, hải quân, lục quân, cảnh sát, và bảo vệ dân sự cho thấy mức độ chuyên nghiệp và sẵn sàng của Ý trước mọi thách thức. Các biện pháp an ninh này tương tự như những gì được triển khai trong các sự kiện cấp cao như hội nghị thượng đỉnh G7, khẳng định vị thế của Ý trên trường quốc tế.
Lời tạm biệt Giáo Hoàng Francisco
Giữa những nỗ lực an ninh phi thường, trái tim của sự kiện vẫn là lòng thành kính và tình yêu dành cho Giáo Hoàng Francisco. Hàng trăm nghìn người, từ các nguyên thủ quốc gia đến những người dân bình thường, đã tụ họp để nói lời tạm biệt với một vị Giáo Hoàng được yêu mến vì trái tim nhân hậu và nụ cười ấm áp.

"Kính thưa Papa Francesco, chúng con cảm tạ Chúa đã sắp xếp để Papa trở về nhà Chúa với mọi sự tốt đẹp. Chúng con tin Chúa, Mẹ Hằng Hữu, các thiên thần và thánh chào đón Papa lên thiên đàng trong tình yêu, hòa bình và hạnh phúc. Papa trên thiên đàng, xin hãy yêu thương chúng con, cầu nguyện và ban cho chúng con nhiều phước lành. Chúng con sẽ luôn nhớ đến Papa trong những lời cầu nguyện của mình. Sự thánh thiện của Papa, với trái tim nhân hậu và yêu thương qua đôi mắt và nụ cười, sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim chúng con. Chúng con xin tạm biệt Papa Francisco yêu dấu của chúng con."
Lễ tang Đức Giáo Hoàng Francisco không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, lòng tôn kính, và sức mạnh tổ chức của nhân loại. Trong bầu không khí trang nghiêm tại Rome, thế giới cùng nhau nói lời tiễn biệt một vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại, dưới sự bảo vệ của một hệ thống an ninh tối tân và toàn diện.