Đức Phanxicô kết thúc hành trình hy vọng bên Mẹ
Thứ sáu - 25/04/2025 12:03
1177
Toàn thế giới xúc động trước cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tất cả đều dành cho ngài những tình cảm cao đẹp nhất, bởi đã dành trọn vẹn cuộc đời và cả những giây phút cuối cùng cho sứ vụ và vì đàn chiên đã được trao phó.
Sau thánh lễ an táng được Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26/04/2025, thân xác Đức Phanxicô sẽ được an nghỉ bên Mẹ Maria trong Đền thờ Đức Bà Cả, nơi mà ngài thường xuyên lui tới đến 126 lần, nhất là trước và sau mỗi chuyến tông du, để phó thác cho Mẹ và tạ ơn Mẹ.

Cái chết của ngài thật tốt lành và đầy ý nghĩa, vì đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình cuối cùng này trong hy vọng. Trước hết, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã cho ban hành tông sắc liên quan đến việc an táng của mình cách đơn giản hơn chẳng khác gì các giáo dân bình thường. Cách riêng, trong di chúc thiêng liêng viết ngày 29/06/2022, ngài nói đến nơi chôn cất, cùng phần mộ thật giản dị, và đã tính cả đến việc tự lo chi phí cho an táng, để bớt phần tốn kém cho Tòa Thánh.
Vẫn thấy ở đây việc tự lo cho mình như cách sống của ngài mà chúng ta đã được chứng kiến: tự mình xách cặp mỗi khi lên xuống máy bay trong các lần tông du; chủ động đến tiệm mắt kính; tự mình đi lấy phần ăn; đi chung xe với các hồng y khi đã được bầu làm Giáo hoàng...
Cũng trong di chúc thiêng liêng này, ngài ý luôn ý thức cuộc đời mình phải được dành cho Thiên Chúa và tha nhân: "Tôi xin những đau khổ trong phần cuối của cuộc đời lên Thiên Chúa để cầu xin hòa bình cho thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc".
Nếu dịch thời gian về trước khi ngài qua đời ít lâu, bắt đầu bằng việc nhập viện ngày 14/02/2025 và trải qua gần 40 ngày điều trị trong tình trạng thập tử nhất sinh, thì thấy rằng ngài đã sống một mùa Chay năm nay thật đặc biệt, bằng cách luôn luôn kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn của Đức Kitô.
Đặc biệt, những ngày cuối đời Đức Thánh Cha vẫn duy trì lịch làm việc như thường, từ việc thăm Đền thánh Phêrô, đến việc tiếp kiến đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho ngài; hay là đi thăm nhà tù vào thứ Năm Tuần Thánh mà ngài vẫn duy trì từ lâu...
Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã kết thúc hành trình cuối cùng của mình trong sự thanh thản và mãn nguyện, đang khi Giáo hội cử hành năm thánh hy vọng, nhưng để lại cho toàn thế giới sự tiếc thương và trìu mến. Xin Chúa đón nhận người đầy tớ trung tín này vào hưởng niềm vui với Đấng mà ngài đã hết lòng tôn thờ và nhiệt thành thực thi thánh ý cho đến hơi thở cuối cùng.