ĐHY Ameyu: "Chúng tôi đã mất đi một con người vĩ đại, một trạng sư của chúng tôi"
Thứ tư - 23/04/2025 22:57
82

(Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô cúi xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan đó là Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit cùng hai Phó tổng thống là Riek Machar và Rebecca Nyandeng de Mabior tại Vatican hôm 11.04. 2019 nhân ngày Thứ 5 Tuần Thánh)
Đức Hồng Y Ameyu, Tổng Giám mục Giáo phận Juba ở Nam Sudan bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô và hồi tưởng về việc Ngài trở nên tiếng nói duy nhất trên trường quốc tế trong việc liên tục kêu gọi hòa bình và đối thoại ở quốc gia đau khổ.
Đối với một quốc gia đang vật lộn với những vết thương của chiến tranh cùng với bao khốn cùng của những người di tản, thông tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời tựa như sự lặng im của một tiếng nói hiếm hoi và kiên định thay cho những người thấp cổ bé miệng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Stephen Ameyu, Tổng Giám mục Juba, đã bày tỏ sự đau đớn của một dân tộc, như Ngài đã nói: “ Chúng tôi đã mất đi vị trạng sư duy nhất liên tục nhắc nhở thế giới về cuộc chiến đã bị lãng quên của chúng tôi”.
Đức Hồng Y nói: “Chúng tôi sốc”. Còn nhớ, chỉ một ngày trước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xuất hiện công khai để ban phép lành như thương lệ. Đức Hồng Y Ameyu nói: “đó không chỉ là một cú sốc, đối với chúng tôi, đó là một mất mát lớn. Người dân Nam Sudan đã mất đi người bảo của mình.”
Đức Hồng Y Ameyu hồi tưởng với lòng biết ơn về sự dấn thân cách kiên định của Đức Giáo Hoàng đối với Nam Sudan, ngay cả khi ngài phải vật lộn với sức khỏe yếu kém. Ngài nói: “Mới đây, vào cuối ngày 30 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đề cập đến các vấn đề của chúng tôi, đến Sudan và Nam Sudan” . Đức Hồng Y nhớ lại: “Đức Thánh Cha đã làm mọi người nhớ đến chúng tôi.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023 trong chuyến thăm cuối cùng của Ngài đến lục địa đen. Mặc cho sự yếu đau về thể xác, ngài vẫn một mực thực hiện cuộc hành hương hòa bình đại kết đó cùng với Đức Tổng Giám mục Canterbury và Người điều hành Đại hội đồng của Giáo hội Scotland, hầu quyết tâm làm sáng tỏ sự đau khổ đang diễn ra tại Sudan và cùng dâng lời cầu nguyện cho hòa bình với người dân nơi đây.
Đức Hồng Y Ameyu nhớ lại: “Khi chúng tôi đến chào đón Đức Thánh Cha tại sân bay, tinh thần chúng tôi phấn khởi, còn Đức Thánh Cha cũng rất hào hứng . Ngài trở nên thật gần gũi với người dân Nam Sudan”.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mang lại hy vọng cho hàng ngàn người, đặc biệt là những người di tản và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong những ngày ấy, Đức Thánh Cha đã gặp các Giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo không chỉ từ Nam Sudan mà còn từ các quốc gia láng giềng như Ethiopia, Kenya, Uganda, Zambia. Họ đã đến với Ngài và bày tỏ tình liên đới của họ với dân tộc chúng tôi.
Gặp gỡ những người di tản
Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đức Hồng Y Ameyu chính là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người di tản tại Hội trường Tự do ở Juba. Đức Hồng Y Ameyu nhớ lại: “Đức Thánh Cha đã nói chuyện trực tiếp và đã nghe lời chứng của những người đã phải di tản từ năm 2013, những người đã mất tất cả vì chiến tranh và lũ lụt”.
Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Nam Sudan không chỉ bị ảnh hưởng bởi xung đột mà còn bởi các thảm họa liên quan đến khí hậu. “Chúng tôi phải hứng chịu nhiều thảm họa. Thứ nhất là thiên tai - gây ra bởi lũ lụt đã cuốn trôi các ngôi làng ở phía bắc. Còn nhân tai chính là cuộc chiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 năm 2013, khiến người dân Nam Sudan tiếp tục phải di tản”.
Trạng sư cho một dân tộc bị lãng quên
Đức Hồng Y cho rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một trong số rất ít các nhà lãnh đạo thế giới luôn bận tâm đến sự đau khổ này. “Trong thế giới này, nơi có nhiều cuộc chiến, có những cuộc chiến tranh bị lãng quên. Cuộc chiến của chúng tôi là một trong số ấy, nhưng Ngài luôn nhắc về cuộc chiến nơi đất nước Nam Sudan. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng mình đã mất đi một con người vĩ đại, người mà ủng hộ chúng tôi”.
Đức Hồng Y Ameyu kết luận: “Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tuy vậy, chúng tôi cũng đang thương tiếc - vì đã mất đi một Đấng đã nhìn thấy chúng tôi, đã đứng về phía chúng tôi, và không bao giờ để thế giới quên chúng tôi.”
Đức Hữu chuyển ngữ từ South Sudanese Cardinal Ameyu: ' We have lost a great man, our advocate' - Vatican News
Tác giả: Đức Hữu chuyển ngữ