ĐTC thăm trụ sở tổng quyền dòng thánh Augustinô
Thứ tư - 14/05/2025 11:07
643
Trong một cử chỉ giản dị nhưng đầy ý nghĩa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành một ngày thứ Ba – thời gian thường được các Giáo hoàng dành cho việc nghỉ ngơi và cầu nguyện riêng – để đến thăm trụ sở Tổng quyền Horizonte, thuộc Dòng Thánh Augustinô, nơi ngài đã gắn bó từ những ngày đầu bước vào đời tu. Trụ sở này, chỉ cách Vatican vài trăm mét, là trung tâm thiêng liêng và hành chính của hội dòng mà Đức Thánh Cha đã chọn làm gia đình tu trì của mình trước khi được bầu làm Giáo hoàng.

Sáng sớm thứ Ba, khi ánh bình minh vừa ló dạng trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã rời Tòa Thánh trong sự kín đáo. Không có thông báo trước, không có đoàn tùy tùng đông đảo như thường thấy trong các sự kiện chính thức, ngài bước đi cùng vài vị cận thần thân tín, hướng về phía trụ sở Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô. Cộng đoàn tại đây, dù đã quen với sự gần gũi của ngài, vẫn không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi được báo tin Đức Thánh Cha đang trên đường đến.
Khi đặt chân đến trụ sở, Đức Thánh Cha được chào đón bởi Cha Bề trên Tổng quyền và các anh em trong dòng. Không khí chào đón không mang tính nghi thức, mà tràn ngập niềm vui gia đình. Một vị tu sĩ Augustinô, giấu tên, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy như được một người anh cả trở về nhà. Đức Thánh Cha không chỉ là vị lãnh đạo Giáo hội, mà còn là một người anh em, luôn mang trong mình tinh thần Augustinô.”

Điểm nhấn của chuyến thăm là Thánh lễ do chính Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành trong nhà nguyện nhỏ của trụ sở, nơi được trang trí đơn sơ nhưng ấm cúng. Thánh lễ được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima, một ngày lễ đặc biệt trong lòng các tu sĩ Augustinô, vốn có truyền thống sùng kính Mẹ Maria như Đấng dẫn đường trong đời sống thiêng liêng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria như mẫu gương của sự khiêm nhường và vâng phục. Ngài nói: “Mẹ Maria dạy chúng ta rằng đời sống cộng đoàn không phải là nơi chúng ta tìm kiếm vinh quang cá nhân, mà là nơi chúng ta học cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau, như Chúa Giêsu đã làm.”
Lời giảng của ngài không dài, nhưng chạm đến trái tim của các tu sĩ. Một số người tham dự cho biết họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua cách Đức Thánh Cha chia sẻ, như thể ngài đang nói chuyện với từng người trong số họ. Thánh lễ kết thúc bằng bài thánh ca truyền thống của Dòng Augustinô, “Ave Maria Purissima,” vang lên trong sự hòa hợp, như một lời nhắc nhở về sự hiệp nhất trong đức tin.
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cùng các anh em trong dòng dùng bữa trưa tại phòng ăn chung. Bữa ăn được chuẩn bị đơn giản, theo tinh thần thanh bần của Dòng Augustinô: bánh mì, súp rau củ, cá nướng, và một ít rượu vang Ý – món quà từ một giáo xứ địa phương. Không có chỗ cho sự xa hoa, nhưng chính sự giản dị này làm nổi bật tinh thần huynh đệ. Đức Thánh Cha ngồi giữa các tu sĩ, trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm về đời sống của từng người, từ những dự án truyền giáo đến những khó khăn cá nhân.

Cha Bề trên Tổng quyền, trong lời chào mừng, đã nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một “món hunting ground (bẫy săn) cho các tu sĩ. “Đức Thánh Cha đến với chúng ta không phải như một vị vua, mà như một người cha, một người anh. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ơn gọi Augustinô là sống cho Chúa và cho nhau, trong sự chia sẻ và bác ái.”
Đức Lêô XIV cũng chia sẻ một câu chuyện vui về thời còn là một tu sĩ trẻ, khi ngài từng làm cháy bếp của tu viện vì mải đọc sách của Thánh Augustinô. Câu chuyện khiến cả phòng ăn rộn rã tiếng cười, phá tan mọi khoảng cách giữa Giáo hoàng và các tu sĩ.
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ là một sự kiện, mà còn là một lời nhắc nhở sống động về linh đạo Augustinô – một linh đạo đặt trọng tâm vào đời sống cộng đoàn và tình huynh đệ. Thánh Augustinô, vị thánh sáng lập tinh thần của hội dòng, đã viết trong Tự thuật: “Lòng tôi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Nhưng đối với Thánh Augustinô, hành trình đến với Chúa không bao giờ là một hành trình đơn độc. Đó là hành trình của một cộng đoàn, nơi các tín hữu cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và đức tin.
Đức Lêô XIV, từ khi còn là một tu sĩ Augustinô, đã thấm nhuần tinh thần này. Ngài thường nói rằng “một tu sĩ Augustinô không bao giờ sống cho riêng mình, nhưng luôn sống vì Chúa và vì anh em.” Chuyến thăm lần này là một minh chứng cụ thể cho lời dạy ấy. Bằng cách dành thời gian với các anh em, ngài cho thấy rằng, dù ở cương vị Giáo hoàng, ngài vẫn là một người Augustinô trong tâm hồn – một người anh em sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, và đồng hành.
Linh đạo Augustinô cũng nhấn mạnh đến việc tìm kiếm sự thật qua suy tư và học hỏi. Trong buổi trò chuyện sau bữa trưa, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ tiếp tục nghiên cứu các tác phẩm của Thánh Augustinô, đặc biệt là Thành đô Thiên Chúa và Tự thuật, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và sứ vụ. Ngài nói: “Thánh Augustinô dạy chúng ta rằng sự thật không chỉ được tìm thấy trong sách vở, mà còn trong trái tim của anh em, khi chúng ta sống yêu thương và hiệp nhất.”
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV trở về với cộng đoàn Augustinô của mình. Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, ngài đã nhiều lần bất ngờ ghé thăm trụ sở Tổng quyền, đôi khi để cầu nguyện, đôi khi để trò chuyện, và đôi khi chỉ để chia sẻ một bữa ăn. Những chuyến thăm này, dù không được công bố rộng rãi, đã trở thành một phần trong đời sống của ngài, như một cách để tái nạp năng lượng thiêng liêng và duy trì sự gắn bó với cội rễ tu trì.
Các tu sĩ tại trụ sở cho biết họ không còn quá bất ngờ khi thấy Đức Thánh Cha xuất hiện, nhưng mỗi lần ngài đến, họ đều cảm nhận được một luồng gió mới, một sự khích lệ để tiếp tục sứ vụ. Một tu sĩ trẻ, mới gia nhập dòng được vài năm, chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi ăn với Giáo hoàng. Nhưng với Đức Lêô XIV, tôi cảm thấy ngài như một người thầy, một người cha, luôn nhắc nhở chúng tôi về lý do chúng tôi ở đây.”

Chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến trụ sở Dòng Thánh Augustinô không chỉ là một sự kiện dành riêng cho các tu sĩ tại đây, mà còn là một thông điệp gửi đến toàn thể Giáo hội. Trong một thế giới đang ngày càng bị chia rẽ bởi xung đột, bất công, và sự cô lập, tinh thần huynh đệ của Dòng Augustinô – được Đức Thánh Cha thể hiện qua hành động cụ thể – trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ. Đó là lời mời gọi xây dựng những cộng đoàn của sự hiệp nhất, nơi con người biết lắng nghe, tha thứ, và yêu thương lẫn nhau.
Như Thánh Augustinô từng viết: “Hãy hát lên một bài ca mới, không phải bằng giọng hát, nhưng bằng đời sống của anh em.” Qua chuyến thăm này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hát lên bài ca ấy – bài ca của tình huynh đệ, của đời sống cộng đoàn, và của lòng trung thành với ơn gọi. Ngài nhắc nhở rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, mỗi người đều được mời gọi sống cho Chúa và cho nhau, trong sự khiêm nhường và bác ái.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR tổng hợp