“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất…”, “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất…” “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo,
Lời Chúa hôm nay cho thấy sự tương phản giữa khuynh hướng tha thứ của con người và khuynh hướng của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không thoát khỏi việc tha ‘không giới hạn!’.
Giáo xứ Nam Dương, chiều Chúa nhật ngày 10.08.2025 dưới cái nắng oi ả vẫn còn hầm hập, nhưng sân nhà thờ giáo xứ lại rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới.
Mỗi khi phải trả lời cho ai đó xúc phạm mình, Lincoln thường viết một lúc hai lá thư. Lá thứ nhất với những lời lẽ nặng nề được viết xuống như trút giận; sau đó, ông xé vụn và viết lá thứ hai.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo,
Trong tâm tình thương nhớ và với lòng hiếu kính đối với Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, cộng đoàn Giáo xứ, gia đình linh tông - huyết tộc cũng như những người, những nơi Cha cố phục vụ, cùng chung lời...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo,
Sẽ khá bất ngờ khi Tin Mừng hôm nay không nói nhiều về việc con chiên lạc đường; nhưng nói về mong mỏi của người mục tử những chỉ muốn giành lại nó để ‘vác về!’.