Người ta thường nghĩ, “nên thánh” là điều xa vời – phải làm phép lạ, hy sinh lớn lao, hay sống tách biệt khỏi đời sống xô bồ. Nhưng ở một con phố nhỏ, có một người phụ nữ âm thầm chứng minh rằng, đôi...
Trong khung cảnh linh thiêng của ngày đại lễ, ắt hẳn lòng mỗi người đều ít nhiều dâng lên một cảm giác tự hào đầy linh thánh: thật hạnh phúc biết bao khi được là người Công giáo, và cũng thật tự hào...
Lời Chúa trong Tin Mừng Mátthêu hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh đầy kịch tính, ngay sau biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi. Thầy và ba môn đệ vừa xuống núi, nơi họ đã được chứng kiến vinh...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng...
“Người ta có thể tự hỏi, làm sao một người có thể trả hết án phạt đời đời vì ‘vô ngần’ tội lỗi của ‘vô số’ người chỉ trong vài giờ trên thập giá? Chúa Kitô làm được điều đó vì hai lý do: Ngài quý giá...
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Đaminh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh Đaminh.
Ông cố Phaolô Đặng Thiên Giáo, phụ thân của dì Têrêsa Maria Đặng Thị Hiền (Hoan) đã an nghỉ trong Chúa lúc 01g30 thứ Năm, ngày 07/08/2025 tại giáo xứ Thượng Lộc, giáo phận Vinh...
Sau khi chịu chức linh mục được 09 tháng tại Rôma trong dòng Đức Mẹ Lên Trời, cha Đaminh Nguyễn Văn Thọ đã trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, để dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho tổ tiên, ông...
Đi qua những lần tổn thương và va vấp, ta không còn sốt sắng đi tìm ai đúng, ai sai như thuở ban đầu nữa bởi có những lời nói làm đau lòng chẳng cần đến sự thật.
Đúng 8 giờ 30, sau nghi thức thánh hóa, cha Quản hạt Giuse Phạm Quang Vinh cập nhật về nhân sự, trong đó có cha Giuse Nguyễn Văn Chân, tân chánh xứ Thánh Mẫu, cha Đaminh Nguyễn Văn Ân, tân phó hai Phú...
Gia tài của Thánh Đaminh là “chiếc bị”. Hành trang đi rao giảng của thánh nhân là “tập Kinh Thánh”. Nơi ở của ngài là “chỗ đất đứng” và chỗ gối đầu là “tấm đá thô”. Chỉ có thế thôi nhưng đã là đủ cho...