Đỉnh cao của sự hoán cải không phải là thay đổi hành vi, mà là thay đổi căn tính. Không phải chỉ từ chỗ “đang sai mà biết sai,” nhưng từ một người chống lại Đức Kitô trở thành khí cụ cho danh Ngài.
Tại một bữa tiệc, văn hào Mark Twain ngồi đối diện với một mệnh phụ xinh đẹp nhưng xem ra khá kênh kiệu. Ông nói, “Cô thật xinh!”. Phụ nữ ấy không hề cảm kích mà còn khích nộ,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc đón nhận Tin Mừng Đức Kitô sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu, dẫn chúng...
Ngài là khuôn mặt hoàn toàn mới: được tấn phong giám mục vào cách đây 10 năm, được vinh thăng hồng y vào mấy năm gần đây là ngày 30/09/2023. Vị Giáo hoàng thứ 267 đã chọn cho mình tên Lêô XIV.
Cứ vào thứ Tư đầu tháng lẻ, hàng giáo sỹ Bùi Chu lại tập trung về Toà Giám mục để tĩnh tâm tháng. Số lượng các cha và các thầy phó tế về tĩnh tâm tháng 05 này hầu như đầy đủ, chỉ thiếu vắng rất ít
Ngày 01 tháng 05 vừa qua, toàn thể cộng đoàn Giáo họ Sa Lung – thuộc giáo xứ Thạch Bi, giáo hạt Liễu Đề đã hân hoan quy tụ nơi ngôi thánh đường thân thương để long trọng mừng kính Thánh Giuse Thợ,
Ở trung tâm của Roma, phía trên Nhà nguyện Sistine, một ống khói nhỏ trở thành tâm điểm của toàn thế giới trong một vài ngày. Từ đó có thể bốc lên khói trắng... hoặc khói đen.
“Lo lắng là lãng phí thời gian hôm nay, xáo trộn các cơ hội của ngày mai với những rắc rối của ngày hôm qua! Đang khi điều đáng lo nhất là lúc bạn nghĩ - tự sức - bạn làm được mọi sự;
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại làm thay đổi cả cuộc đời. Có những hành trình tưởng như vô định nhưng lại đưa con người chạm vào chân lý.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên,
Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 06 tháng 5 năm 2025, Đức cha Tôma - Giám mục giáo phận Bùi Chu đã chủ sự Thánh lễ an táng Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, tại nhà thờ giáo xứ Trang Hậu, giáo hạt Tương...