Tâm tình trong ngày tiễn biệt Cha Cố Phêrô
Thứ ba - 06/05/2025 23:19
241
Giáo xứ Trang Hậu, ngày 7 tháng 5 năm 2025
Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, chúng con – những người con trong đại gia đình giáo phận Bùi Chu – đã quây quần bên linh cữu Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, cùng hiệp dâng Thánh lễ an táng, tiễn biệt người mục tử đáng kính về với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Dù lòng vẫn chưa nguôi niềm tiếc thương, chúng con xin cúi đầu tri ân và cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội một linh mục suốt đời trung thành và âm thầm phục vụ. Cha Phêrô đã sống trọn vẹn cho sứ vụ được trao phó, không mỏi mệt, không toan tính, chỉ một lòng yêu mến đoàn chiên và hết mình với công việc nhà Chúa.
Từ ngày chịu chức linh mục năm 1987, Cha đã không ngừng rong ruổi khắp các nẻo đường của giáo phận – từ Báo Đáp, Lã Điền, Dương A, Nam Trực, Nam Điền, cho đến những ngày cuối cùng tại giáo xứ Trang Hậu – luôn mang trong mình trái tim của một người cha đầy yêu thương và bao dung. Có lẽ không nhiều người biết, Cha đã phục vụ tại 14 giáo xứ trong gần 40 năm, nhưng ai đã từng gặp Cha, đều dễ dàng nhận ra nơi Cha sự hiền hậu, đơn sơ và vững vàng trong đức tin.
Thánh lễ hôm nay không chỉ là nghi thức tiễn biệt, mà còn là lời cảm tạ sâu xa – cảm tạ vì cuộc đời Cha đã trở nên tấm gương sáng cho biết bao người noi theo, cảm tạ vì Cha đã sống đúng như lời Chúa Giêsu: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta."
Giờ đây, Cha đã hoàn tất hành trình dương thế, đã “chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã giữ vững đức tin và chạy đến cùng đường” (2 Tm 4,7). Chúng con tin rằng Chúa sẽ trao phần thưởng dành cho người tôi trung.
Cha ơi, dẫu biết cuộc đời trần thế là tạm bợ, nhưng sự ra đi của Cha để lại khoảng trống lớn lao trong lòng chúng con. Từ nay, chúng con không còn thấy dáng Cha đơn sơ giữa nhà thờ, không còn nghe giọng Cha giảng lễ hiền từ, nhưng chúng con tin rằng Cha vẫn tiếp tục dõi theo và cầu nguyện cho đoàn chiên từ nơi cao.
Xin vĩnh biệt Cha cố Phêrô – người mục tử trung tín của Chúa.
Xin cầu cho chúng con ở lại, tiếp tục sống và phục vụ như Cha đã từng sống.


