Phép lạ và di sản vĩnh cửu của ĐGH Phanxicô

Chủ nhật - 27/04/2025 05:11  2383
Triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị Cha Chung của hơn 1,4 tỷ tín hữu Công giáo, không chỉ được ghi dấu bởi những nghi thức phụng vụ trang nghiêm hay những thông điệp sâu sắc, mà còn bởi sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn dành cho người nghèo, và những câu chuyện về phép lạ khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Từ phép lạ Thánh Thể tại Buenos Aires đến những “phép lạ nhỏ” giản dị như một bông hồng trắng, ngài đã để lại một di sản thiêng liêng, khơi dậy đức tin và hy vọng trong lòng hàng triệu người. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết những dấu ấn ấy, từ các sự kiện kỳ diệu đến tư tưởng thần học sâu sắc của ngài, đồng thời phân tích ý nghĩa của di sản mà Đức Phanxicô để lại cho Giáo hội và nhân loại.
 
1c 1

I. Phép Lạ Thánh Thể tại Buenos Aires: Dấu ấn thiêng liêng

Một trong những sự kiện nổi bật nhất liên quan đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô là phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Buenos Aires, Argentina, vào năm 1996, khi ngài còn là Tổng Giám Mục Jorge Mario Bergoglio. Sự kiện này không chỉ là một câu chuyện gây sốc về mặt khoa học, mà còn là minh chứng cho đức tin và sự thận trọng của ngài trong việc xử lý những dấu hiệu thiêng liêng.

1. Diễn biến của phép lạ

Vào một buổi tối tháng Tám năm 1996, tại nhà thờ Santa Maria ở khu phố Almagro, Buenos Aires, một nữ giáo dân phát hiện một bánh thánh – biểu tượng của Mình Thánh Chúa – bị xúc phạm, bị bỏ lại trên chân nến phía sau nhà thờ. Theo quy định phụng vụ Công giáo, bánh thánh không thể bị vứt bỏ mà phải được xử lý một cách tôn kính. Linh mục Alejandro Pezet, người phụ trách nhà thờ, đã đặt bánh thánh vào một ly nước trong nhà tạm, để nó tan ra theo cách phù hợp với truyền thống.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra vào ngày 26 tháng Tám, khi linh mục mở nhà tạm để kiểm tra. Thay vì tan ra như bình thường, bánh thánh không chỉ còn nguyên vẹn mà còn biến thành một mảnh mô màu đỏ tươi, có kích thước lớn hơn bánh thánh ban đầu. Mảnh mô này trông giống như thịt sống, đẫm máu, và tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đoàn giáo xứ, nhưng linh mục Pezet, dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám Mục Bergoglio, quyết định không vội công bố mà tiến hành các bước kiểm tra cẩn thận.

2. Phân tích khoa học và kết quả gây sốc

Mảnh mô được chụp ảnh, niêm phong và bảo quản trong điều kiện không sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào. Điều đáng kinh ngạc là trong suốt ba năm, từ 1996 đến 1999, mảnh mô không hề có dấu hiệu phân hủy – một hiện tượng bất thường đối với mô sinh học. Năm 1999, Tổng Giám Mục Bergoglio cho phép tiến hành phân tích khoa học để làm sáng tỏ sự việc. Tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez, một nhà khoa học từng theo chủ nghĩa vô thần và chuyên gia về tâm lý học thần kinh, được giao nhiệm vụ giám sát quá trình này.

Mẫu mô được gửi đến một phòng thí nghiệm độc lập ở New York, với điều kiện không tiết lộ nguồn gốc của mẫu vật để đảm bảo tính khách quan. Nhóm nghiên cứu, bao gồm tiến sĩ Frederic Zugibe – một chuyên gia bệnh học pháp y hàng đầu Hoa Kỳ – đã thực hiện các xét nghiệm chi tiết. Kết quả phân tích khiến cả nhóm sử dụng từ “không thể giải thích” để mô tả những gì họ phát hiện:

Mẫu vật là mô cơ tim: Cụ thể, đó là mô từ thành tâm thất trái, phần quan trọng nhất của trái tim, chịu trách nhiệm bơm máu đi khắp cơ thể.

Mô tim ở trạng thái sống: Mẫu chứa một lượng lớn tế bào bạch cầu, điều chỉ có thể xảy ra nếu mô được lấy từ một cơ thể còn sống. Tế bào bạch cầu không thể tồn tại trong một tử thi, và việc chúng hiện diện cho thấy trái tim “vẫn đang hoạt động” tại thời điểm mẫu được lấy.

Dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng: Mô tim cho thấy dấu hiệu viêm và chịu áp lực dữ dội, như thể trái tim đã bị đánh đập tàn nhẫn vào ngực – một chi tiết gợi nhắc đến sự đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá.

Không có chất bảo quản: Mẫu mô không hề được xử lý bằng bất kỳ hóa chất nào, nhưng vẫn không phân hủy sau nhiều năm.

Một miếng bánh thánh vô tri, được làm từ bột mì và nước, đã biến thành mô tim sống động, đẫm máu, với các tế bào hoạt động như trong cơ thể người. Kết luận khoa học không thể đưa ra bất kỳ giải thích nào ngoài từ “phép lạ”.

3. Phản biện và sự thận trọng của Tổng Giám Mục Bergoglio

Một số ý kiến hoài nghi cho rằng mẫu mô có thể đã bị tráo đổi bằng thịt người. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ vì tính bất khả thi. Để thực hiện một âm mưu như vậy, kẻ chủ mưu cần phải:

Lấy mô tim từ một người còn sống (một hành động vi phạm đạo đức và pháp luật nghiêm trọng).
Thực hiện việc tráo đổi trong thời gian ngắn, tại một nhà thờ đông người, mà không bị phát hiện bởi linh mục, giáo dân, hoặc ban lễ sinh.

Giữ mẫu mô không phân hủy trong suốt ba năm mà không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo quản nào.
Những yêu cầu này đòi hỏi một âm mưu phức tạp, rủi ro cao, và gần như không thể thực hiện trong bối cảnh một giáo xứ nhỏ bé. Hơn nữa, không có bất kỳ động cơ hợp lý nào để thực hiện một hành động như vậy.

Tổng Giám Mục Bergoglio đã tiếp cận sự việc với sự thận trọng và khiêm nhường đáng kính. Thay vì vội vã công bố phép lạ để thu hút sự chú ý, ngài yêu cầu giữ bí mật, cầu nguyện, và chỉ cho phép phân tích khoa học khi có đủ điều kiện. Sự minh bạch và đức tin sâu sắc của ngài khiến phép lạ này không chỉ là một sự kiện kỳ diệu, mà còn là bài học về cách đón nhận những dấu hiệu thiêng liêng với lòng kính trọng và trách nhiệm.

 
1e

II. Những “phép lạ nhỏ” và lòng sùng kính Thánh Têrêsa

Bên cạnh phép lạ Thánh Thể đầy ấn tượng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn để lại những câu chuyện về những “phép lạ nhỏ” – những dấu hiệu thiêng liêng giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đặc biệt liên quan đến lòng sùng kính của ngài đối với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh nổi tiếng với “con đường thơ ấu thiêng liêng” và biểu tượng của những bông hồng.

1. Bông hồng trắng năm 2010

Năm 2010, khi còn là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, ngài chuẩn bị tham dự Thánh Lễ kính Thánh Kajetan tại Buenos Aires – một sự kiện thu hút hàng ngàn người hành hương mỗi năm. Trước Thánh Lễ, ngài nói với thư ký báo chí Federico Wals: “Tôi đã xin Thánh Têrêsa gửi cho tôi một dấu hiệu.” Với sức khỏe yếu và lịch trình dày đặc, Hồng Y Bergoglio dự định chỉ đi qua hai dãy phố để gặp đoàn hành hương, sau đó quay về nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, tại dãy phố thứ hai, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông lạ mặt, không rõ danh tính, bất ngờ tiến đến gần ngài, trao cho ngài một bông hồng trắng và nói một câu duy nhất: “Đây là dấu hiệu ngài đang chờ đợi.” Không có lời giải thích, người đàn ông biến mất vào đám đông. Hồng Y Bergoglio sững sờ, nắm chặt bông hồng và thốt lên: “Thánh Têrêsa không bỏ rơi tôi. Tôi sẽ đi đến cuối hàng.”

Bông hồng trắng ấy đã trở thành nguồn động lực thiêng liêng, giúp ngài vượt qua sự mệt mỏi để hoàn thành hành trình, gặp gỡ và ban phúc cho hàng ngàn người hành hương. Một cử chỉ nhỏ bé, một bông hồng đơn sơ, đã trở thành biểu tượng của sự hiện diện của Chúa, tiếp thêm sức mạnh cho vị Hồng Y khiêm nhường.

2. Bức phù điêu thánh Têrêsa năm 2015

Năm 2015, trong chuyến bay từ Sri Lanka đến Philippines, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có một khoảnh khắc đáng nhớ với các nhà báo. Bà Caroline Pigozzi, một nhà báo người Pháp, tặng ngài một bức phù điêu nhỏ hình Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mà bà tình cờ tìm thấy tại một chợ trời ở Paris. Khi nhận món quà, Đức Phanxicô mỉm cười và chia sẻ một câu chuyện đầy ý nghĩa.

Ngài kể rằng mỗi khi đối mặt với những khó khăn hay bất định, ngài thường cầu xin Thánh Têrêsa gửi cho mình một dấu hiệu – thường là một bông hồng. Ngài hài hước nói: “Lần này, thay vì gửi một bông hồng, Thánh Têrêsa đã đích thân đến chào tôi!” Câu nói này không chỉ thể hiện sự gần gũi và tính hài hước của Đức Phanxicô, mà còn cho thấy lòng sùng kính sâu sắc của ngài đối với vị thánh của những điều nhỏ bé.

3. Ý nghĩa của những “Phép Lạ Nhỏ”

Những câu chuyện về bông hồng trắng hay bức phù điêu Thánh Têrêsa không phải là những phép lạ hoành tráng, nhưng chúng mang một sức mạnh đặc biệt. Với Đức Phanxicô, phép lạ không cần phải ồn ào hay phô trương. Một bông hồng, một món quà bất ngờ, hay một lời nói đúng lúc có thể là dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa, đủ để vực dậy một tâm hồn mệt mỏi hay khơi dậy niềm hy vọng.

Những “phép lạ nhỏ” này phản ánh triết lý sống của ngài: Chúa hiện diện trong những điều giản dị nhất của cuộc sống. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không chỉ nằm trong những sự kiện vĩ đại, mà còn trong những khoảnh khắc đời thường, khi chúng ta mở lòng để nhận ra sự chăm sóc dịu dàng của Thiên Chúa.

 
1g

III. Quan điểm thần học của Đức Phanxicô về phép lạ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô có một cách tiếp cận độc đáo và sâu sắc về phép lạ, khác biệt với những quan niệm phổ biến trong xã hội hiện đại. Với ngài, phép lạ không phải là một màn trình diễn để thỏa mãn sự hiếu kỳ hay chứng minh sự tồn tại của Chúa. Thay vào đó, phép lạ là một lời mời gọi, một dấu hiệu dẫn dắt con người đến gần hơn với Thiên Chúa và khơi dậy đức tin.

1. Phép lạ là dấu hiệu thiêng liêng

Trong Kinh Thánh, các phép lạ của Chúa Giêsu – như chữa lành người mù, làm cho người chết sống lại, hay hóa bánh ra nhiều – không nhằm mục đích phô trương quyền năng, mà để củng cố đức tin và bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng phép lạ là “lời thì thầm” của Chúa, mời gọi con người nhận ra sự hiện diện của Ngài trong thế giới.

Ngài thường trích dẫn câu nói của Chúa Giêsu: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29). Với Đức Phanxicô, đức tin không phụ thuộc vào việc chứng kiến những điều kỳ diệu, mà nằm ở khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều nhỏ bé – một ánh mắt yêu thương, một cử chỉ chia sẻ, hay một khoảnh khắc bình an giữa cơn bão cuộc đời.

2. Phép lạ đối lập với phép thuật

Đức Phanxicô phân biệt rõ ràng giữa phép lạ và phép thuật. Trong khi phép lạ là hành động của Thiên Chúa, mang lại sự sống và khơi dậy đức tin, thì phép thuật là sự can thiệp vào tự nhiên vì lợi ích cá nhân, thường nuôi dưỡng sự kiêu ngạo và ích kỷ. Ngài cảnh báo rằng trong một thế giới đầy hoài nghi, con người dễ bị cám dỗ tìm kiếm những “phép thuật” giả tạo thay vì mở lòng đón nhận những dấu hiệu thiêng liêng đích thực.

3. Sự dịu dàng của phép lạ

Một trong những từ khóa xuyên suốt triều đại của Đức Phanxicô là “sự dịu dàng”. Ngài tin rằng phép lạ là biểu hiện của sự dịu dàng của Thiên Chúa, hiện diện lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trong cuộc sống. Một bông hồng, một lời nói, hay một hành động yêu thương có thể là phép lạ, bởi chúng mang lại ánh sáng và hy vọng giữa bóng tối của đau khổ.

Quan điểm này không chỉ phản ánh lòng sùng kính của ngài, mà còn là lời mời gọi tất cả mọi người – dù là tín hữu hay không – hãy tìm kiếm những dấu hiệu của tình yêu và lòng trắc ẩn trong cuộc sống hàng ngày.

 
1i

IV. Di sản vĩnh cửu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã để lại một di sản sâu sắc, không chỉ qua những lời dạy và cải cách, mà còn qua cách ngài sống như một chứng nhân của Đức Kitô. Sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn với người nghèo, và tinh thần phục vụ của ngài đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên toàn thế giới.

1. Cuộc chiến với bệnh tật và “Phép lạ của sự dịu dàng”

Trong những năm cuối đời, Đức Phanxicô phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh viêm phổi nặng. Vào tháng 11 năm 2024, ngài trải qua bốn cơn khó thở, trong đó cơn nguy kịch nhất xảy ra vào ngày 28, khi chất nôn tràn vào phổi, khiến các bác sĩ lo ngại rằng ngài khó qua khỏi. Tuy nhiên, với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế và sức mạnh từ đức tin, ngài đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Trong lá thư cảm ơn gửi đến bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi ngài được điều trị, Đức Phanxicô đã chia sẻ về điều mà ngài gọi là “phép lạ của sự dịu dàng”:

“Thưa anh chị em, trong thời gian nằm viện dài ngày tại đây, tôi cảm nhận được sự chu đáo và chăm sóc tận tình từ các bác sĩ, nhân viên y tế, những người mà tôi vô cùng biết ơn. Tôi nghĩ đến những người đồng hành với bệnh nhân bằng nhiều cách khác nhau. Họ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Phép lạ của sự dịu dàng mang lại ánh sáng vào đêm đen đau đớn.”

Lời chia sẻ này không chỉ thể hiện lòng biết ơn của ngài, mà còn là lời nhắc nhở rằng phép lạ không chỉ nằm trong những sự kiện siêu nhiên, mà còn trong những hành động yêu thương và sự chăm sóc của con người dành cho nhau.

2. Sự hiện diện cuối cùng tại quảng trường Thánh Phêrô

Vào Chúa Nhật Phục Sinh năm 2025, dù sức khỏe đã suy yếu nghiêm trọng, Đức Phanxicô vẫn xuất hiện trên ban công Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để ban phép lành Urbi et Orbi. Ngài ngồi trên xe mui trần, di chuyển quanh quảng trường, dừng lại để chúc phúc cho trẻ em và bắt tay những người hành hương. Hàng chục ngàn người có mặt tại quảng trường đã reo hò: “Viva il Papa!” (Đức Giáo Hoàng muôn năm!).

Sự hiện diện của ngài trong khoảnh khắc ấy được nhiều người mô tả như một phép lạ. Đối với họ, việc một vị Giáo Hoàng 88 tuổi, chiến đấu với bệnh tật, vẫn kiên cường xuất hiện để chia sẻ niềm vui Phục Sinh là minh chứng cho sức mạnh của đức tin và tình yêu.

3. Thông điệp Urbi et Orbi cuối cùng

Trong thông điệp Urbi et Orbi cuối cùng, Đức Phanxicô đã kêu gọi thế giới không quên những người dễ bị tổn thương:

“Lễ Phục Sinh là niềm vui, nhưng chúng ta không được khinh miệt những người dễ bị tổn thương, người thiệt thòi và di dân. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị đừng khuất phục trước sự sợ hãi, mà hãy sử dụng nguồn lực để giúp người nghèo, chống nạn đói và thúc đẩy hòa bình.”

Ngài cũng dành thời gian cầu nguyện cho những vùng đất đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bất công, như Palestine, Israel, Ukraine, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Myanmar. Với ngài, hòa bình không chỉ là một khái niệm, mà là một sứ mệnh đòi hỏi sự dấn thân của mỗi người.

 
1f

V. Lễ tang và ý nghĩa

Lễ tang của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, diễn ra vào đầu năm 2025, không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là lời tuyên xưng về đức tin, sự khiêm nhường, và tinh thần tử đạo. Ngài được an táng với phẩm phục màu đỏ – biểu tượng của máu các thánh tử đạo – và thánh giá Phêrô, nhắc nhở về vai trò của ngài như người kế vị Thánh Phêrô, vị Tông Đồ đã hy sinh vì Chúa.

Những biểu tượng này, dù có thể xa lạ với văn hóa Á Đông, mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Màu đỏ biểu thị sự sẵn sàng hy sinh vì đức tin, trong khi thánh giá Phêrô – với hình ảnh ngược chiều – nhắc nhở rằng ngài đã chọn cái chết khiêm nhường, không muốn được tôn vinh như Chúa Giêsu. Lễ tang của Đức Phanxicô là lời mời gọi tất cả các tín hữu suy ngẫm về mầu nhiệm Phục Sinh và ý nghĩa của sự phục vụ.

Ngọn lửa soi đường

Di sản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ nằm trong những phép lạ như mô tim sống động tại Buenos Aires hay những bông hồng trắng giản dị, mà còn trong cách ngài sống và yêu thương. Ngài là chứng nhân của sự dịu dàng, của tình yêu Chúa hiện diện trong những điều nhỏ bé. Trong một thế giới đầy hoài nghi và chia rẽ, ngài nhắc nhở chúng ta rằng phép lạ không cần phải hoành tráng. Một ánh mắt, một lời nói, hay một cử chỉ yêu thương có thể là dấu hiệu của Chúa, đủ để khơi dậy niềm hy vọng.

Giữa những thách thức của thời đại, Đức Phanxicô đã để lại một ngọn lửa soi đường – ngọn lửa của đức tin, lòng trắc ẩn, và sự khiêm nhường. Có lẽ, trong cuộc đời mỗi người, chúng ta cũng từng gặp một “bông hồng” như thế – một phép lạ nhỏ, lặng lẽ nhưng đầy yêu thương, nhắc nhở rằng Chúa luôn hiện diện, ngay cả trong những khoảnh khắc bình dị nhất.

 
1l

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập171
  • Máy chủ tìm kiếm95
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay46,344
  • Tháng hiện tại286,625
  • Tổng lượt truy cập87,395,967
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây